Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc hôn nhân “địa ngục” của người vợ “có chồng hờ hững cũng như không”

Thứ bảy, 08:15 04/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Dù đã có vợ con đuề huề, Hồ Mộng Hoàng vẫn ra ngoài tán tỉnh, dụ dỗ nhiều cô gái nhẹ dạ rồi chiếm đoạt tài sản.

 

Ngôi nhà chị Tuyết Hồng đang ở nay vắng bóng người chồng, người cha.

 

Với “vỏ bọc” cán bộ Sở cộng thêm tài ăn nói dẻo quẹo, Hoàng đã khiến hàng loạt phụ nữ sa bẫy. Chỉ đến khi gã bị Công an bắt và dẫn về nhà khám xét, vợ Hoàng mới ngỡ ngàng trước sự thật. Trong cuộc tiếp xúc với PV báo GĐ&XH Cuối tuần, người vợ này bẽ bàng tiết lộ những góc khuất về cuộc hôn nhân bất hạnh của mình.

Gửi nhầm phận cho gã chồng “họ Sở”

Trao đổi với chúng tôi, ông Giang Đức Thịnh (Trưởng khu phố H.T., TT. Long Hải) cho biết: “Hoàng lấy vợ rồi định cư ở đây nhưng chẳng mấy khi về nhà nên người dân địa phương ít ai biết, chỉ thấy Hồng lầm lũi nuôi con một mình từ trước đến giờ. Gia đình đông con, thu nhập lại bấp bênh nên đã được xếp vào diện hộ nghèo. Nay lại thêm việc người chồng bị tù tội, chúng tôi ai cũng thấy thương cảm cho chị ấy”.

Vừa qua, TAND TP.Bà Rịa đã tuyên phạt Hồ Mộng Hoàng (44 tuổi, trú tại huyện Long Điền) mức án 5 năm tù về hai tội danh Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, với tài ăn nói cùng vẻ ngoài bảnh bao, Hoàng đã giả danh cán bộ Sở GT-VT TP.HCM để làm quen, dụ dỗ “vui vẻ” rồi lừa đảo tài sản của hàng loạt phụ nữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày Hoàng bị bắt, những người thân trong gia đình y cũng vô cùng bất ngờ về công việc mà bấy lâu nay y giữ kín. Trở lại ngôi nhà nhỏ của người đàn ông này, chúng tôi được nghe những tâm sự cay đắng của người vợ mà Hoàng từng xem như “đẻ xong thì hết nhiệm vụ” rồi đi biền biệt theo những mối “tình một đêm”.

Ngôi nhà nhỏ ở khu phố H.T. (TT Long Hải, huyện Long Điền) của chị Võ Thị Tuyết Hồng (SN 1971, vợ Hoàng – PV) cùng đàn con thơ không bớt ảm đạm đi từ ngày Hoàng vào tù. Bởi lẽ trước đó, Hoàng cũng chỉ thỉnh thoảng mới về nhà, một mình chị phải lo toan và chăm sóc những đứa con thơ dại. Trò chuyện cùng chúng tôi, chị tâm sự: “Là vợ chồng nhưng tôi không hề được biết anh ta đi đâu, làm gì. Vì đi biền biệt như thế nên mấy đứa nhỏ cũng không mấy khi nhắc đến ba. Suốt mười mấy năm như vậy, sống với kẻ chẳng đoái hoài gì đến vợ con, nhiều lúc tôi tủi thân muốn ly hôn nhưng nghĩ đến đàn con lại không đành lòng. Đến lúc này, anh ta lại đang trong cảnh tù tội, tôi càng không nỡ lòng làm như vậy”.

Nhớ về cuộc hôn nhân bất hạnh, người phụ nữ này chia sẻ, chị quen Hoàng khi đã bước sang tuổi “quá lứa lỡ thì”. Lần đầu tiên gặp gỡ, cô gái thôn quê đã xiêu lòng trước vẻ ngoài bảnh bao và tài ăn nói của gã trai này. Sau thời gian yêu đương mặn nồng, hai người quyết định tổ chức đám cưới và chuyển về quê ngoại sinh sống. Chị bảo, thời gian chồng làm nghề đánh cá, quanh năm suốt tháng lênh đênh trên mặt biển lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với chị. Chuỗi ngày ít ỏi Hoàng về thăm nhà, chị đã mang thai trong niềm hạnh phúc giản đơn. Cứ thế, mấy đứa con lần lượt ra đời. Nhưng nghề đi biển của Hoàng cộng với đồng lương làm thuê làm mướn khắp nơi của chị không đủ để nuôi mấy miệng ăn trong nhà. “Đàn con lớn lên khiến kinh tế gia đình đã nghèo càng khó khăn hơn. Rồi một ngày, Hoàng nói với tôi đã xin được công việc làm bảo vệ ở một công ty trên thị trấn Phú Mỹ (huyện Tân Thành) và nghỉ hẳn nghề biển bấp bênh này. Nghe chồng nói vậy, tôi thực sự vui mừng và hy vọng cuộc sống rồi đây sẽ khá hơn, vợ chồng sẽ được ở gần nhau, thật không ngờ …”

Tâm sự với người viết, chị ngậm ngùi bảo số phận đã sắp đặt sẵn cho chị phải một mình nuôi con. Từ khi thay đổi công việc, không còn lênh đênh trên mặt biển nhưng Hoàng vẫn rất ít khi về thăm nhà. Mọi hy vọng tốt đẹp dần sụp đổ khi mỗi lần Hoàng về nhà, chị chỉ nhận được thái độ hờ hững, thậm chí ngủ riêng để không phải gần gũi vợ. Chị chia sẻ: “Về nhà cái là anh ta lại lấy chiếc võng ra mắc ngủ riêng rồi viện cớ mệt để nghỉ sớm. Thấy vậy tôi rất tủi thân, nghi ngờ anh có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng không có bằng chứng nên lại thôi. Chuyện con cái anh cũng không thèm hỏi han tới, chỉ cho bọn trẻ ít tiền quà bánh rồi thôi. Đến ăn mặc anh ta cũng trau chuốt hơn trước rất nhiều, nhiều lần còn thấy đi xe tay ga đắt tiền về nhà. Thấy chồng thay đổi bất thường, tôi có hỏi thì anh ta bảo xe mượn và lảng đi. Từ đó, số lần anh ta về nhà cũng ngày một thưa dần”. Lúc đó dù nghi ngờ, chị cũng không thể tin nổi Hoàng không những phản bội vợ mà còn là một “siêu lừa” chuyên lừa tình phụ nữ rồi chiếm đoạt tài sản.

 

Chân dung kẻ lừa tình, tiền nhiều phụ nữ.

 

Vẫn rộng lòng tha thứ

Trao đổi về hoàn cảnh đáng thương của chị Hồng, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết: “Tấm lòng bao dung chị Hồng dành cho người chồng quả thực là rất đáng trân trọng. Nếu ở trường hợp khác, có lẽ người vợ đã ly hôn từ lâu để tìm hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Chẳng ai trách được, nếu chị Hồng cũng đưa ra quyết định tương tự. Nhưng vì các con, vì muốn cho gã chồng tội lỗi một mái ấm, chị đã hy sinh bản thân. Chỉ mong, Hoàng sẽ vì tấm chân tình này mà thực tâm hối cải, trở thành người có ích cho xã hội”.

Ngày Hoàng bị Công an bắt rồi dẫn về nhà khám xét, chị như chết lặng. Bao nhiêu năm qua, chị không biết rõ chồng làm gì, ở đâu bởi số lần Hoàng về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị kể, có khi một tháng, hai tháng hay thậm chí cả năm, Hoàng không về và cũng chẳng một lời thăm hỏi vợ con. Sống trong cảnh đơn chiếc, chị đành cắn răng làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi con ăn học. Nay đùng một cái, Hoàng trở về với còng số 8 và tội danh ngất ngưởng như xoáy sâu vào nỗi đau mà bấy lâu người vợ hiền lành phải chịu đựng. Chị cay đắng nói: “Lúc thấy Công an đến nhà, dẫn theo chồng mình cùng với lệnh khám xét, tôi chết điếng cả người. Lúc đó đã quá giờ trưa, lũ nhỏ đứa thì đi học, đứa thì đang ngủ, tôi không nỡ đánh thức để chúng phải chứng kiến cảnh này. Tôi chỉ biết nhìn chồng mà nước mắt lưng tròng. Tôi vẫn biết anh ta có người phụ nữ khác bên ngoài nhưng vẫn chấp nhận, miễn sao con mình còn có cha. Nhưng không ngờ anh ta lại làm chuyện tày trời như vậy”.

Bị chồng phản bội, bỏ mặc bao năm nhưng người phụ nữ ấy vẫn chạy vạy ngược xuôi để lên thăm nuôi chồng. Dù vất vả, đau đớn nhưng trong thâm tâm người phụ nữ này vẫn nhen nhóm hy vọng chồng mình sẽ thay đổi để làm lại cuộc đời. “Khi vào tù rồi anh ấy mới biết quan tâm đến vợ con cô ạ. Anh còn hứa sẽ thay đổi, không làm điều gì có lỗi với tôi nữa và hẹn sau khi mãn hạn tù sẽ bù đắp cho tôi và các con. Thực sự, tôi chưa tin lắm nhưng cũng hy vọng anh thay đổi phần nào”. Khi được hỏi có tha thứ cho chồng quay lại hay không, chị ngậm ngùi đáp: “Ngôi nhà này luôn rộng cửa đón anh ấy về. Dù sao, chuyện cũng đã qua, tôi không còn giận hay trách cứ anh nữa. Chỉ mong anh ấy có thể bù đắp được cho các con phần nào”.

Giờ đây, chị vẫn ngày ngày làm lụng để kiếm tiền nuôi con khi người chồng phụ bạc đang thụ án bởi tội lỗi đã gây ra. Hai bên nội ngoại cha mẹ đều đã già lại nghèo khó, không giúp đỡ được gì. Bởi vậy người phụ nữ yếu ớt như chị vẫn phải gồng mình lên để vừa làm cha, vừa làm mẹ đàn con thơ. Đứa con gái lớn đã biết đi làm thêm phụ mẹ kiếm tiền nuôi các em ăn học. Tuy vất vả, cực nhọc nhưng khi nhắc đến thành tích học tập của các con, khuôn mặt chị bỗng rạng ngời. Chị bảo: “Hai đứa út đều đạt học sinh giỏi cô ạ. Thấy con học giỏi nên dù vất vả tới đâu tôi cũng gắng cho chúng được học hành. Dù cha như vậy nhưng chúng không hề mặc cảm mà rất ngoan, nghe lời mẹ. Mấy lần nghe thằng con út bảo: “Con thương mẹ lắm” mà tôi không cầm được nước mắt. Hy vọng sau này chúng lớn lên sẽ không phải chịu khổ như tôi nữa”.

Trải lòng với chúng tôi, chị ấp úng cho biết có một người đàn ông làm thợ hồ cũng từng hôn nhân đổ vỡ tỏ ý thương yêu mẹ con chị. Được một người quan tâm, yêu thương, chị vô cùng cảm động. Nhưng vì muốn giữ hạnh phúc và mái ấm cho các con, chị đành từ chối đề nghị trên. Vậy là sau bao nhiêu năm cam chịu, người phụ nữ ấy lại chấp nhận chờ đợi gã chồng tội lỗi.     

Linh Nguyễn – Khôi Nguyên / Gia đình và Xã hội

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Diễn biến bất ngờ vụ chủ tiệm in ấn 'tố' 13 đơn vị cấp huyện, xã nợ gần 2 tỷ

Diễn biến bất ngờ vụ chủ tiệm in ấn 'tố' 13 đơn vị cấp huyện, xã nợ gần 2 tỷ

Xã hội - 6 phút trước

Sau phản ánh về việc chủ tiệm in ấn Cảnh Toàn "tố" bị 13 đơn vị cấp huyện, xã chây ì trả nợ số tiền gần 2 tỷ đồng, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) khẳng định sẽ cho rà soát công nợ với tất cả các đơn vị kinh doanh khác.

Lật tẩy “đế chế” kem trộn livestream, phát hiện hơn 10 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Lật tẩy “đế chế” kem trộn livestream, phát hiện hơn 10 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc

Xã hội - 10 phút trước

Công an Tây Ninh triệt phá xưởng mỹ phẩm giả do chủ kênh livestream điều hành, thu giữ hơn 10 tấn hàng, hơn 100.000 đơn đã bán ra thị trường, thu lợi 10 tỷ đồng.

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Do thiếu tiền cá độ bóng đá, Chu Tuấn Hưởng đã mang ô tô được anh T. giao cho quản lý đến cửa hàng cầm đồ để cầm cố với giá 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng để cá độ bóng đá thua hết và không có khả năng chuộc xe.

Mâu thuẫn vay tiền, gã đàn ông dùng mìn tự chế để giải quyết

Mâu thuẫn vay tiền, gã đàn ông dùng mìn tự chế để giải quyết

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, Lân đã ném 1 quả mìn tự chế về phía anh Mạnh, anh Minh làm hư hỏng 1 xe SH và 1 tấm kính. Hành vi trên Lân đã cấu thành tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Hủy hoại tài sản.

Hàng loạt cửa hàng ở La Phù đóng cửa không buôn bán: Công an TP Hà Nội nói gì?

Hàng loạt cửa hàng ở La Phù đóng cửa không buôn bán: Công an TP Hà Nội nói gì?

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, tại làng nghề xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội), nhiều hộ kinh doanh đã đóng cửa... Hàng hóa được nhập về cầm chừng, trong đó hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được trà trộn với hàng có chứng từ hợp lệ để ngụy trang, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra.

Thông tin mới nhất vụ con rể ra tay sát hại 3 người nhà vợ cũ

Thông tin mới nhất vụ con rể ra tay sát hại 3 người nhà vợ cũ

Pháp luật - 19 giờ trước

Đối tượng Phan Văn Phú đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là 3 người trong gia đình vợ cũ, trong đó 2 người tử vong.

Lẻn vào nhà dân, nữ quái trộm nhiều vàng và tiền mặt

Lẻn vào nhà dân, nữ quái trộm nhiều vàng và tiền mặt

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận đã trộm cắp 4 chỉ vàng cùng 3,5 triệu của gia đình chị H. Bên cạnh đó, Thoa còn khai nhận bản thân đã trộm 1 lắc tay, 1 dây chuyền vàng và 11 triệu đồng của bà N.T.D.

Triệt phá cơ sở sản xuất thức ăn cho mèo có dấu hiệu giả thương hiệu

Triệt phá cơ sở sản xuất thức ăn cho mèo có dấu hiệu giả thương hiệu

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng hoạt động rất tinh vi khi dùng phương thức livesteam bán hàng thông qua tài khoản trên hệ thống sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội và thời gian hoạt động trong ngày thường xuyên thay đổi, không cố định.

Cà Mau: Vờ hỏi mua rồi cầm nhẫn 5 chỉ vàng của tiệm bỏ chạy

Cà Mau: Vờ hỏi mua rồi cầm nhẫn 5 chỉ vàng của tiệm bỏ chạy

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 13/6, Công an thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn (Cà Mau) cho biết, nghi phạm Lý Quang Trường (44 tuổi, tạm trú tại địa phương) đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn.

Chuyển hơn nửa tỷ đồng vào tài khoản lạ, người phụ nữ ở Hà Nội mới biết bị 'sập bẫy'

Chuyển hơn nửa tỷ đồng vào tài khoản lạ, người phụ nữ ở Hà Nội mới biết bị 'sập bẫy'

Pháp luật - 1 ngày trước

Do lo sợ, bà P. đã làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 600 triệu đồng vào tài khoản do kẻ lừa đảo cung cấp, với lời hứa sẽ “tự động nhận lại tiền”. Sau khi chuyển khoản, bà mới nhận ra đã bị lừa.

Top