Cuộc sống tạm bợ và nguy cơ dịch bệnh sau động đất
Giadinh.net - Nhà cửa tan hoang, giao thông bị chia cắt, thiếu nước và thiết bị sinh hoạt… người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của vụ động đất đang sống dựa vào nhau, trong những thị trấn dựng lên bằng các mái lều cứu trợ.
> Động đất thảm khốc và những nỗi đau gia đình
> Ảnh: Giành giật sự sống với tử thần
Hơn 10 ngày trôi qua kể từ thời khắc kinh hoàng lúc 14h28’ phút ngày 12/5, người dân Tứ Xuyên đang dần gạt đi những đau thương để đối diện với thực tế khó khăn của những người còn sống và bắt tay xây dựng lại quê hương trên đống đổ nát. Ở Tứ Xuyên bây giờ, khắp các khu dân cư phủ một màu xanh của lều bạt - nơi cư trú duy nhất người dân có thể có được vào lúc này.
Chính phủ Trung Quốc cũng liên tục tăng cường vận chuyển hàng cứu trợ, đặc biệt là lều bởi ước tính có khoảng 5 triệu người trở thành vô gia cư sau động đất. Các thiết bị y tế và đồ dùng sinh hoạt cũng được tăng viện để tránh một thảm họa nhân đạo có thể xảy ra.
Tuy nhiên, chính những khu lều tạm thời này lại đang dấy lên những lo ngại về tình hình bệnh dịch, vì thiếu nhà vệ sinh, thuốc men, mầm bệnh sau những ngày mưa dài gây lũ và sạt lở. Lo ngại hơn là xác các nạn nhân bị vùi lấp sau gần 10 ngày động đất bắt đầu phân hủy, trở thành một trong những nguồn lây nhiễm bệnh dịch hết sức nguy hiểm.
Chính vì thế, việc ngăn chặn bệnh tiêu chảy, sốt rét… cho trên 5 triệu người còn sống đang là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Trung Quốc. Thêm 3.500 chuyên gia y tế đã được tăng viện đến Tứ Xuyên để kiểm soát tình hình. Các bác sĩ trong khu vực cũng được yêu cầu kiểm tra sức khỏe cho tất cả những người còn sống sau động đất, vì hiện nay một loại virus gây hoại tử đã khiến 30 người phải cắt bỏ các bộ phận cơ thể nhiễm bệnh.
Tuy không có dấu hiệu virus này bùng phát, các bệnh nhân nhiễm bệnh này đã được cánh ly khỏi khu vực lều tạm. Nước sạch cũng là ưu tiên hàng đầu của các chuyên gia y tế nhằm tránh bùng phát dịch tả và tiêu chảy.
Ma Jingsuan, 52 tuổi, một trong số 7.000 người tại “biển lều” trong thành phố Miên Trúc, tâm sự: “Chúng tôi không biết tìm đâu ra tiền để xây lại nhà cửa. Chúng tôi mất hết, chẳng còn gì cả. Tất cả giờ đây chỉ trông chờ vào chính phủ.”
Nhưng Ma vẫn còn may mắn, bởi ở nhiều vùng núi lều bạt vẫn chưa được chuyển đến, người dân nơi đây vẫn phải sống ngoài trời cả đêm lẫn ngày trong suốt 10 ngày qua. Ở một rìa núi thành phố Đô Giang Yển, hơn 100 người phải chen chúc trong một chiếc lều lớn cùng với những người bị bệnh và bị thương, và tiếng khóc trẻ em…
Thủ tướng Ôn Gia Bảo, hôm nay, đã yêu cầu gửi thêm 900 nghìn lều bạt tới khu vực động đất trong tháng tới, nghĩa là nhiều người sẽ còn phải sống màn trời chiếu đất trong nhiều ngày nữa…
Hải Minh (Theo AFP)