Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuối năm vội vã làm lành

Thứ tư, 11:00 18/02/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Theo luận điểm của Freud, tâm lý đám đông bị chi phối bởi hai xung năng, là hai năng lượng mang tính bản năng: xung năng hung tính, phá hoại và xung năng ưu ái – năng lượng cảm xúc gắn bó con người với nhau trong tiềm thức đồng loại. Tết Việt phải chăng là biểu hiện của xung năng thứ hai? Nó xui khiến con người muốn gần nhau hơn, gạt đi những ưu phiền ngày cũ. Tâm lý “Xuân sang vội vã làm lành” cũng không nằm ngoài quy luật đó và thực sự góp phần làm nên ý nghĩa nhân văn của tết Việt.

1. Chị Hồng Điệp năm vừa rồi có một bước đại nhảy vọt trong sự nghiệp. Từ một trưởng phòng, chị tự ứng cử và lọt vào hội đồng quản trị của một ngân hàng lớn. Công việc bận rộn khiến chị lơ là việc nhà nên chồng chị, vốn cũng là sếp cỡ… vừa vừa của một cơ quan quản lý nhà nước, không hài lòng. Lại thêm việc chị thường xuyên phải đi tiếp khách, có khi tới khuya khiến anh càng thêm bực bội.

Là người nhạy cảm, chị Điệp nhận ra ngay những hành động… phản kháng của chồng. Ngặt nỗi, thế của chị bây giờ như đã cưỡi trên lưng hổ nên dù có muốn cũng không trút bớt việc cho ai khác được. Ở cơ quan nhiều chuyện phải giải quyết đã muốn điên cả đầu, khi về nhà lại phải đối diện với bộ mặt hầm hè của chồng chị đâm chán. Đã vậy, nhiều hôm chị về nhà thì anh đã tự ăn cơm, không buồn hỏi qua vợ một câu để còn phần cơm. Ác thay, những hôm đó toàn trúng những ngày chị từ chối tiệc đãi sau khi kết thúc một cuộc đàm phán, những tưởng về kịp bữa cơm nhà. Con cái du học cả, căn nhà thênh thang càng như rộng hơn, cái sự rộng rãi lạnh lẽo của ốc đảo.

Rồi anh kê thêm cái đệm nhỏ trong phòng làm việc riêng. Ngủ riêng vài bữa thành quen, lâu dần anh đâm ngại quay lại… chốn cũ. Vợ chồng đối với nhau thành ra đúng như câu các cụ dạy: tương kính như… khách. Vẫn ăn cùng mâm, ra vào nhìn thấy nhau nhưng cái không khí gia đình thân mật giữa vợ với chồng đã bay đi đâu mất. Thay vào đó là sự khách khí từ hành động cho đến các đối thoại mà bạn bè đến chơi chả cần tinh ý lắm cũng cảm nhận được. Gần đây, không đêm nào chị có giấc ngủ ngon. Cô bạn thân khuyên Hồng Điệp chủ động hàn gắn tình cảm với chồng nhưng chị vẫn ấm ức cho rằng anh ích kỷ khi lẽ ra cần vui mừng và chia sẻ gánh nặng công việc với vợ thì anh lại tỏ thái độ bất hợp tác. Đó cũng là một biểu hiện của sự mặc cảm. Tuy nhiên, ngẫm lại thì Hồng Điệp thấy mình cũng có lỗi khi ngay từ đầu đã không thẳng thắn nói chuyện với chồng. Cả hai đã để những sự khó chịu ngấm ngầm đục phá hôn nhân. Cái tôi của cả hai đều quá cao. Ngay cả khi đã tự quyết rằng mình sẽ là người chủ động làm lành, Hồng Điệp vẫn thấy thật khó khăn khi mở lời…

May mà… có tết. Năm nào nhà chị cũng cần thực hiện vô số nghĩa vụ trong dịp trọng đại này do anh là con trưởng, lại là trưởng họ. Và thế là một chiều chủ nhật đầu tháng Chạp, khi chồng vừa từ sân tennis về đã thấy vợ ra mở cửa. Dễ đến cả chục năm nay nhà này ai về thì tự mở cửa bằng chìa khóa riêng nên anh không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Anh đâu biết rằng bà vợ bận rộn của mình đã phải “canh me” giờ anh đi về trước cả tiếng đồng hồ, xuống quét sân đến 4, 5 lần khiến nó sạch bóng lên. Vào đến nhà thì chồng phát hiện vợ đã bật bình nóng lạnh sẵn. Chả biết vì tò mò hay vì cảm động mà khi tắm xong, anh không đi vào phòng làm việc như mọi lần mà cứ nấn ná ở khu bếp. Hôm ấy chủ nhật, không có người giúp việc, chị lúi húi trong bếp làm bữa chiều. Anh lăng xăng bê những đĩa thức ăn nóng hổi ra bàn ăn. Hóa ra giống như chị, anh cũng nôn nao muốn giảng hòa lắm. Cả hai đều cảm nhận không khí ấm áp của mùa xuân đang tràn vào nhà họ.

2. Trong chuyến tu nghiệp một năm ở ngước ngoài, anh Như Phan đã “say nắng” một cô bạn đồng nghiệp. Có người gửi về cho vợ anh các bằng chứng của vụ ngoại tình. Chị mua vé máy bay sang tận nơi để “bắt tận tay day tận mặt”. Tuy nhiên, chị đã mất công bởi vì không thạo tiếng, không thuộc địa hình, chỉ trông vào lời hứa sẽ giúp đỡ của người đã gửi bằng chứng. Ấy vậy nhưng người này lại lẩn tránh khi chị sang đến nơi. Chả hiểu tại sao, anh Như Phan lại biết về sự xuất hiện của chị và biết cả địa chỉ khách sạn mà chị ở. Anh đến tận nơi đón chị và tỏ ra bình tĩnh trước sự khóc lóc, giận dữ của chị khi đưa ra bằng chứng. Anh không chối nhưng một mực nói rằng đó không phải là chuyện tình cảm sâu nặng, chỉ là phút yếu lòng của người đàn ông phải xa vợ cả năm ròng. Mặt khác anh nói rằng việc chị không quản ngại đường xa và bất trắc có thể gặp phải để đến tận nơi “hỏi tội chồng” khiến anh thấy nể trọng, thấy vợ thật sự yêu mình. Và điều đó khiến anh không bao giờ dám… ngã lòng, dù chỉ trong ý nghĩ.

Tuy nhiên, anh đã vấp phải thái độ sắt đã của chị. Kể cả khi anh đã thu xếp để hoàn thành khóa học trước 2 tháng để về nước cùng với vợ, chị vẫn không mềm lòng. Thỏa ước cuối cùng mà họ đạt được là hai người tạm thời ly thân, thay vì ly hôn ngay lập tức như ý định ban đầu của chị. Hai người im lặng hầu như suốt cả chuyến bay và tới sân bay thì mỗi người gọi một taxi để về.

Anh Như Phan đọc trong một cuốn sách tâm lý, thấy người ta viết rằng với phụ nữ, lời xin lỗi chung chung có khi chưa đủ, họ muốn kẻ mắc tội phải thấy họ đã đau khổ thế nào. Vì thế, anh gửi cho chị một lời nhắn SMS: “Anh thực sự hiểu nỗi lòng của em. Anh biết quả thực em cung rất khó tha thứ cho anh. Anh sẽ đợi đến khi em nguôi giận thì sẽ về nhà mình để xin lỗi”.

Hai chữ nhà mình, anh cố ý viết hoa như để khẳng định chủ quyền. Không có sự hồi đáp nhưng anh vẫn tin rằng vợ không thể không cảm động. Và rồi anh đã chọn thời điểm dễ nao lòng, đó là dịp cuối năm, thời điểm trở về nhà của những người đi xa. Anh cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để đoàn tụ. Quả đúng với dự tính của anh, vợ đã nức nở khi một chiều đi làm về, nhìn thấy trên bàn ăn có một tờ giấy to cỡ A3, trên có dòng chữ: “Anh không thể sống thiếu em”. Thường thì những câu chốt hạ như thế này rất khó dối lòng, mọi người ít dám xạo với một tuyên bố trọng đại như vậy. Khi nó được cất lên, lập tức có hiệu quả. Cái phao để cứu hôn nhân của anh Như Phan đã được tung ra đúng lúc.

Thừa thắng xông lên, anh bàn luôn với vợ tết này cả nhà sẽ làm chuyến du lịch nước ngoài, bởi vì: “Tết năm nào em cũng vất vả quá”. Khỏi phải diễn tả niềm vui của vợ khi nghe anh nói câu đó. Đương nhiên, anh được tha bổng sau cú làm lành ngoạn mục.

Nhị Kỳ

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Ngay từ thời điểm Tết Dương lịch 2026, có 3 con giáp sở hữu vận số rạng rỡ nhất: Hạnh phúc bủa vây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc chạm đỉnh.

Vì hành động của bố mẹ, đứa trẻ trong ảnh có lẽ cả đời này không dám ăn thịt gà nữa!

Vì hành động của bố mẹ, đứa trẻ trong ảnh có lẽ cả đời này không dám ăn thịt gà nữa!

Gia đình - 7 giờ trước

Có những bậc cha mẹ coi con cái là nơi để thỏa mãn cái tôi và quyền lực của người lớn.

Yêu là không bỏ cuộc: Những cung hoàng đạo nam 'chai mặt' nhất trong chuyện tình cảm

Yêu là không bỏ cuộc: Những cung hoàng đạo nam 'chai mặt' nhất trong chuyện tình cảm

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nam tuy không ồn ào khoe mẽ nhưng lại sở hữu một "vũ khí" cực kỳ lợi hại: Sự kiên trì và… mặt dày đúng lúc. Một khi đã rung động, họ sẵn sàng theo đuổi tới cùng.

Cưới vợ hơn mình 37 tuổi, chàng trai trẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Cưới vợ hơn mình 37 tuổi, chàng trai trẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Chuyện vợ chồng - 16 giờ trước

Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt câu chuyện tình yêu đặc biệt của cặp đôi "vợ 63 - chồng 26", thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nhiều ý kiến trái chiều.

30 tuổi tôi mới nhận ra: Nếu bản thân bằng được 5/10 cậu bé Xeko mỏ nhọn thì đời không sao vui dập được!

30 tuổi tôi mới nhận ra: Nếu bản thân bằng được 5/10 cậu bé Xeko mỏ nhọn thì đời không sao vui dập được!

Gia đình - 1 ngày trước

Nếu Nobita là hiện thân của sự ngây thơ, Dekhi là biểu tượng của sự hoàn hảo học thuật, thì Xeko (Suneo) chính là bài học vỡ lòng tàn khốc nhưng chân thực nhất về kỹ năng sinh tồn trong xã hội.

Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’

Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cuộc hôn nhân chẳng phô trương nhưng bền bỉ như cách người ta âm thầm đi cùng nhau qua những tháng ngày xa cách. Với Hoàng Kiều Vân (27 tuổi, ở Nghệ An), hành trình yêu và làm vợ một người lính là hành trình cô được học về lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và trưởng thành.

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải

Gia đình - 1 ngày trước

Người bạn đời có EQ thấp thường thiếu kỹ năng lắng nghe, đồng cảm và kiểm soát cảm xúc khi xảy ra xung đột.

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít bậc phụ huynh đến khi tóc bạc mới chua xót nhận ra rằng những điều mình từng tin là "tốt cho con" lại vô tình gieo mầm cho sự vô ơn, bất hiếu.

Ngọt ngào, chung thủy, tinh tế: Những cung hoàng đạo nữ khiến đối phương tan chảy

Ngọt ngào, chung thủy, tinh tế: Những cung hoàng đạo nữ khiến đối phương tan chảy

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những cô gái sinh ra đã mang trong mình sự dịu dàng, lãng mạn và tinh tế một cách tự nhiên.

Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời

Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Khi ấy, không ai có thể nghĩ rằng, cậu bé năm xưa sẽ trở thành chồng của Anna sau này.

Top