Đâm chết người yêu trong nhà trọ
GiadinhNet – Chỉ vì mâu thuẫn trong tình cảm mà Lê Đình Ngọc Tú cùng người yêu mua thuốc sâu, thuê nhà trọ để tự tử. Tại đây, sau khi cả hai uống thuốc sâu, người yêu hoảng sợ bỏ chạy thì Tú đuổi theo đâm chết người yêu.
Sáng 20/9, tại UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Đình Ngọc Tú 19 năm tù về tội “giết người”.
Bị cáo Lê Đình Ngọc Tú trước vành móng ngựa tại phiên tòa lưu động sáng 20/9. Ảnh Đức Hoàng
Được biết, Lê Đình Ngọc Tú (SN 1992, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương với chị Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1993, quê huyện Crưm, Đăk Lăk, tạm trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng để đi học).
Sau một thời gian yêu nhau, Tú thường xuyên ghen tuông và nghi ngờ người yêu có người con trai khác. Vào trưa ngày 18/4, Tú rủ Trang thuê nhà trọ Hoa Mai (đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) để làm rõ mọi chuyện.
Sau khi lấy phòng nghỉ, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và Trang thách thức đòi tự sát. Nghe người yêu nói thế, Tú cũng “sôi máu”, muốn chết thì chết cả hai. Rồi hai người đi mua 4 lọ thuốc sâu, 2 con dao rồi quay về phòng nghỉ để…tự sát.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Tú và Trang lấy thuốc sâu ra uống, mỗi người uống hết ½ chai. Uống xong, Trang bỏ chạy và la hét lên. Nghe thế, bà chủ nhà trọ gọi thêm nhân viên tới kiểm tra thì thấy Tú túm tóc của Trang lại, không cho Trang chạy đi.
“Khi đó tôi cố gắng can ngăn và van xin Tú đừng làm chuyện dại dột nhưng Tú không nghe và cầm dao lên dọa tôi. Nếu ai vào can ngăn sẽ đâm chết. Mọi người sợ quá chạy ra ngoài điện báo công an phường”, bà chủ nhà trọ kể lại tại phiên tòa.
Sau đó, Tú lôi Trang vào phòng, đóng cửa lại và dùng dao đâm chết Trang. Đâm xong, Tú uống tiếp thuốc sâu để tự tử.
Khi lực lượng Công an tới thì chủ nhà nghỉ mở khóa, phát hiện Trang đã chết, Tú đang hấp hối. Nhờ được đưa vào bệnh viện kịp thời nên Tú được cứu sống.
Vụ án đã gây chấn động dư luận. Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn xin giảm án cho Tú và tại phiên tòa sơ thẩm sáng 20/9, cha của nạn nhân cũng xin giảm án cho Tú.
Ngoài mức án 19 năm tù, Tú còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 189 triệu đồng.
Đức Hoàng