Đám cưới xong xuôi, tôi mới biết bị lừa

| Tâm sự

Tôi không thể ngờ được rằng mình phải rơi vào tình cảnh này. Tôi mất phương hướng, mất tất cả.

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, vừa lấy chồng được vài tháng. Chúng tôi quen nhau được một năm thì tổ chức đám cưới. Chồng hơn tôi gần 10 tuổi. Trong quá trình quen nhau, tuy địa lý xa cách nhưng anh thường xuyên về với tôi nên chúng tôi có thời gian nói chuyện và giao tiếp.

Sau một thời gian quen nhau, anh cho tôi biết anh đã ly thân và có ba đứa con nuôi. Mẹ anh mất cách đây vài năm, nói chung anh không có người thân. Anh nói hai người đã ly thân từ 6 năm nay và không còn sống chung nữa. Tôi đã rất sốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh và tôi thật sự hoà hợp về nhiều mặt và tôi rất yêu anh. Cùng thời điểm này có ba người đàn ông khác yêu tôi, có người yêu tôi trên 4 năm mà tôi vẫn không thể đáp lại tình cảm. Họ đều là người chưa từng lập gia đình, có công việc ổn định, thành đạt, ngoại hình ưa nhìn. Nói thế để mọi người hiểu tôi khó tính trong việc chọn bạn đời, bởi với tôi phải có sự đồng điệu về tính cách, quan điểm và tôi cũng phải yêu họ thì tôi mới tiến đến được, dù tuổi tôi không còn trẻ.

Tôi đã nghĩ tình cảm của tôi trước đây rất lận đận, bây giờ tìm được người đem lại cho mình hạnh phúc nên tôi không muốn buông bỏ, thậm chí tôi không màng tới quá khứ của anh. Mặc dù đã hình dung được khi đến với anh sẽ gặp muôn vàn khó khăn sau này. Tôi đã trả lời với anh tôi đồng ý, nhưng anh phải hoàn tất thủ tục ly dị. Sau đó, anh về nước và có cho tôi xem đơn ly dị, thoả thuận quyền nuôi con...

Tôi đề nghị qua bên anh ở, để tìm hiểu thêm và gặp mặt vợ cũ của anh trước khi chúng tôi tiến xa hơn nữa. Nhưng vì nhiều lý do khác, thời điểm đó tôi không thu xếp đi được. Tuy nhiên, anh đã đem lại cho tôi niềm tin để từ đó đồng ý tiến đến đám cuới với anh. Ngày cưới đã định, gia đình bên tôi chọn ngày tốt. Từ lúc định ngày cho tời lúc cưới là 3 tháng rưỡi, anh nói với tôi thủ tục ly dị chắc chắn sẽ xong trước ngày cưới và kịp đi đăng ký kết hôn. Tôi đã rất lo lắng sợ không kịp xong giấy tờ ly dị. Và đúng như thế, đám cưới vẫn phải diễn ra như đã định mà chưa có gì.

Sau đám cưới, tôi sang bên kia ở với anh vài tuần. Trong thời gian đó, ở Việt Nam, gia đình tôi nhận được điện thoại nặc danh, họ cung cấp thông tin rằng anh chưa ly dị, anh còn mẹ và có ba người con ruột. Họ dọa sẽ đến văn phòng phá danh dự cuả tôi. Gia đình tôi rơi vào bi kịch còn tôi hoang mang tột cùng.

Tôi hỏi mãi và anh vẫn khẳng định anh bị hại, sự thật là những gì anh đã nói với tôi khi quen nhau. Tôi yêu cầu anh dẫn đến và lấy hồ sơ ly dị cho tôi xem, thì đúng là hồ sơ đang nằm trên toà và chờ đến lượt được xét. Tôi thấy hồ sơ được ký và nộp vào tháng 05/2013, trùng với thời điểm anh đã chia sẻ với tôi về quá khứ. Sau đó, tôi yêu cầu anh phải làm thủ tục ly dị nếu muốn tiến xa hơn.

Mấy ngày sau, tôi phải trở về Việt Nam để làm việc vì chưa thu xếp xin nghỉ dài hạn. Khi trở về, thái độ, sự quan tâm của anh thay đổi hẳn. Điện thoại, tin nhắn thưa dần và anh đưa ra muôn vàn lý do. Vài tuần sau đó, tôi quyết định quay lại điều tra và không cho anh biết chuyến đi này. Qua bên đấy, tôi nhờ người giúp tôi tìm đến luật sư, họ ra toà án và copy tất cả bộ hồ sơ ly dị. Trên bộ hồ sơ ly dị này sẽ thể hiện con nuôi hay con ruột, mẹ mất hay mẹ còn. Và mọi chuyện đã rõ, anh đã nói dối tôi. Tôi như sụp đổ tất cả. Tôi quyết định gặp anh để nói chuyện dựa trên những thông tin đã có, và anh đã thú nhận.

Tôi không thể ngờ được rằng tôi phải rơi vào tình cảnh này. Đau đớn quá! Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Tôi mất phương hướng, mất tất cả. Tôi không thể đi làm lại, tôi mất lòng tin, cứ ngỡ cuộc hôn nhân muộn màng nhưng sẽ hạnh phúc.

Anh giải thích cho tôi nghe vì sao anh phải nói dối như thế, tôi vẫn muốn tin điều anh nói, chỉ vì mong tìm cơ hội tôi có thể tha thứ cho anh và tiếp tục với nhau. Anh nói rất yêu tôi và không muốn từ bỏ, hãy cho anh thêm thời gian để hoàn tất thủ tục ly dị.

Còn việc anh nói mẹ anh đã mất bởi anh có vết thương lòng khiến bản thân không còn tình cảm, thậm chí anh còn không xem như người đó là mẹ nữa. Còn ba đứa con đó là nhờ người mang thai hộ vì vợ anh bị cắt buồng trứng.

Bây giờ, tôi chưa biết có thể cho qua được chuyện này không, và có thể sống chung với con người lừa dối không? Nhưng tôi biết mình còn yêu anh rất nhiều. Tôi mong quý vị hãy cho tôi một lời khuyên.

Theo Bắc Hà
Báo Đất Việt

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.