Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân vùng lũ Quảng Bình cả ngày ăn mỳ tôm sống, thèm cơm, thiếu nước sạch

Thứ tư, 06:30 30/10/2024 | Đời sống

Nước lũ lên nhanh khiến nhiều người dân ở huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) không kịp tích trữ nước uống và lương thực, phải ăn mỳ tôm sống nhiều ngày.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, chiều 29/10, vùng rốn lũ Lệ Thuỷ (Quảng Bình) ngớt mưa, nước lũ đang xuống. Tuy nhiên, tại nhiều nơi, nước lũ vẫn còn bủa vây tứ phía, đường ngập sâu gần 2 mét.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Lệ Thuỷ nhiều chỗ ngập sâu cả mét, tất cả các phương tiện không thể đi qua. Đường duy nhất để tiếp cận vùng này là chạy theo tuyến đường tránh lũ, sau đó quặt vào Quốc lộ 9C để vòng về ngã tư Cam Liên.

Dân vùng lũ Quảng Bình cả ngày ăn mỳ tôm sống, thèm cơm, thiếu nước sạch - Ảnh 1.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) ngập sâu trong nước. (Ảnh: Nguyễn Vương).

Tại khu vực này, hiện có rất nhiều đoàn từ thiện chở theo các nhu yếu phẩm như mỳ tôm, bánh chưng, bánh tét, nước lọc... để chờ tiếp tế vào cho người dân vùng lũ.

Cả thị trấn Kiến Giang chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Nước lũ dâng cao gần chạm nóc nhà cấp 4, nhiều người phải sang nhà hàng xóm có tầng 2 để trú ngụ hoặc gọi lực lượng chức năng nhờ đưa đến nơi tránh lũ an toàn.

Dân vùng lũ Quảng Bình cả ngày ăn mỳ tôm sống, thèm cơm, thiếu nước sạch - Ảnh 2.

Nước lũ dâng cao, nhiều người dân thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thuỷ) phải nên nóc nhà tránh lũ và chờ tiếp tế lương thực, nước uống. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Anh Lê Đình Hiếu (23 tuổi, trú thị trấn Kiến Giang) chia sẻ, ngày 27/10, khi bão Trà Mi đổ bộ Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế, tại Quảng Bình, mưa xối xả từ sáng đến chiều. Nước sông dâng cao xấp xỉ mép đường, cuốn theo nhiều rác về xuôi, nước đục ngầu.

Chính quyền phát loa yêu cầu người dân chủ động di dời tài sản, vật dụng lên chỗ cao, lúc nước dâng thì phải sang nhà hàng xóm cao tầng hoặc nhà văn hóa thôn để phòng nguy hiểm.

Tuy nhiên, lúc sau trời tạnh, một số người chủ quan chưa chuyển tài sản, định nán lại nhà để ngủ. Đến chiều tối, nước sông Kiến Giang cuồn cuộn dâng cao. Chưa đầy 2 tiếng, nước đã bắt đầu tràn vào nhà.

Dân vùng lũ Quảng Bình cả ngày ăn mỳ tôm sống, thèm cơm, thiếu nước sạch - Ảnh 3.

Nước lũ ngập gần đến vai nhưng người đàn ông này vẫn liều mình ra nhận đồ tiếp tế của đoàn từ thiện. (Ảnh: Nguyễn Vương)

"Nước lên nhanh và bất ngờ khiến nhiều người không kịp kê cao tài sản, chỉ biết đưa người thân lên gác xép hoặc sang nhà hàng xóm để trú ngụ. Nhiều người không kịp dự trữ lương thực, nước uống ", anh Hiếu nói.

Một người dân vùng lũ thị trấn Kiến Giang chia sẻ: "Nước ào ạt tràn vào khiến hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Thời điểm lũ lên, điện cũng mất, trời tối thui giữa biển nước mênh mông, mọi người chỉ biết hô lớn, rủ nhau rọi đèn pin tứ phía tìm đường chạy lũ.

Hiện tại hàng nghìn người dân Kiến Giang phải sống chung với lũ theo đúng nghĩa đen. Nhiều nhà 5-6 nhân khẩu phải cùng nhau trú tạm trên gác xép; nhà nào không có có gác xép hoặc nước dâng quá cao thì phải dỡ ngói chui ra ngoài rồi sang hàng xóm tránh trú".

Dân vùng lũ Quảng Bình cả ngày ăn mỳ tôm sống, thèm cơm, thiếu nước sạch - Ảnh 4.

Gia đình ở vùng lụt, nằm xa khu trung tâm, người đàn ông này dùng nửa cái thùng nhựa làm thuyền, chèo ra tuyến đường chính để xin đồ tiếp tế của các đoàn từ thiện. (Ảnh: Nguyễn Vương)

"Gần như 100% người dân thị trấn Kiến Giang vốn đang sử dụng nước sạch. Khi nước lũ lên nhanh, mất điện, cắt nước, những nhà không kịp dự trữ nước thậm chí phải hứng nước mưa để uống. Chẳng thể nấu cơm hay đồ ăn, nhiều ngày nay nhà tôi phải ăn mỳ tôm sống hoặc bánh mỳ.

Cũng có nhiều đoàn tiếp tế vào nhưng chủ yếu họ chỉ mang mỳ tôm, bánh mỳ ăn sẵn và nước uống, thi thoảng mới có đoàn mang thêm bánh chưng, bánh tét để chúng tôi ăn cho quên cảm giác thèm cơm...", một người dân cho biết.

Dân vùng lũ Quảng Bình cả ngày ăn mỳ tôm sống, thèm cơm, thiếu nước sạch - Ảnh 5.

Nhiều người dân ở thị trấn Kiến Giang cho biết, từ ngày lụt đến giờ họ chưa được ăn cơm. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Theo đoàn từ thiện vào cứu tế cho người dân vùng lũ Kiến Giang, chúng tôi ghi nhận rất nhiều gia đình đang thiếu đồ ăn, nước uống. Nhiều người trèo lên mái nhà vẫy tay cầu cứu các đoàn cứu trợ để xin tiếp tế.

Anh B.T (trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) cho biết: "Với kinh nghiệm theo chân những đoàn thiện nguyện vào trong vùng rốn lũ huyện Lệ Thuỷ, tôi nhận thấy người dân đang rất cần các đồ ăn chế biến sẵn như bánh chưng, xôi, cơm và đặc biệt là nước sạch. Do đó, các đoàn từ thiện khi tiếp tế cho dân vùng lũ cần chuẩn bị thật nhiều đồ ăn sẵn và nước ngọt. Hạn chế mỳ tôm vì cồng kềnh mà người dân cũng không có gì để nấu chín".

Dân vùng lũ Quảng Bình cả ngày ăn mỳ tôm sống, thèm cơm, thiếu nước sạch - Ảnh 6.

Có kinh nghiệm sống trong mưa lũ nên những đoàn từ thiện ở Huế - Quảng Trị ngoài chuẩn bị nhiều nước sạch thì còn gói cả bánh chưng để tiếp tế cho người dân vùng lũ Quảng Bình. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Theo thống kê của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng 29/10, toàn tỉnh ghi nhận 32.000 hộ dân bị ngập (huyện Lệ Thủy gần 20.000, Quảng Ninh 12.000), hơn 9.000 hộ phải sơ tán tại chỗ; 58 thôn, bản bị nước lũ chia cắt.

Các tuyến đường bị ngập 76 điểm, trong đó Quốc lộ 1 có 5 điểm ngập, sâu nhất là 60cm. Đường Hồ Chí Minh qua xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy ngập dài 800m, sâu nhất 80cm.

Đây là trận lũ lớn thứ hai trong 4 năm qua ở Quảng Bình, sau trận lũ tháng 10/2020. Theo người dân, trận lũ này chỉ còn cách đỉnh lũ lịch sử năm 2020 khoảng 50 - 63cm tuỳ từng khu vực.

Mưa lũ làm 1 người chết và 3 người mất tích. Nạn nhân tử vong là anh Lê Ngọc Hơn (22 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy). Anh Hơn đang làm nhiệm vụ cứu hộ tại hạ lưu đập Thanh Sơn vào ngày 27/10 thì bị lũ cuốn trôi.

Dân vùng lũ Quảng Bình cả ngày ăn mỳ tôm sống, thèm cơm, thiếu nước sạch - Ảnh 7.

Một gia đình có cụ già bệnh nặng đang chèo thuyền về nhà. Họ vẫy tay cầu cứu đoàn từ thiện để được hỗ trợ đồ ăn, nước uống. Nhà họ nằm ở ngõ sâu, các thuyền cứu hộ không để đi vào. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Ba người mất tích gồm: Ông Ngô Du Lịch (44 tuổi, trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới), ông Ngô Văn Bằng (39 tuổi, trú tại thôn Xuân Bồ, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy) và ông Phạm Văn Cứ (64 tuổi, trú tại xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh). Các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân.

Năm 2020, tỉnh Quảng Bình thiệt hại nặng nề do hứng hai đợt lũ ngày 6-13/10 và 16-21/10. Đỉnh lũ trên sông Kiến Giang năm 1979 là 3,91m, vào ngày 19/10/2020 lên 4,88m. Toàn bộ vùng đồng bằng huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy bị ngập 2-4m, kéo dài hơn 10 ngày, làm 25 người chết, thiệt hại kinh tế 3.500 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Chỉ còn 7 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 8/6, người dân có thể sử dụng đăng ký xe trên VNeID thay cho bản giấy trong nhiều trường hợp theo Thông tư số 37/2026/TT-BCA.

Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Tin sáng 1/6: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 37 độ; Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Trong các ngày 1 và 2/6, Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C; phát hiện chìa khóa vẫn để trên ô tô, một bé trai 12 tuổi đã mở cửa xe, lên ngồi vào ghế lái và tự điều khiển xe chạy về hướng nhà mình.

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Để quên chìa khóa trên xe, chủ ô tô tá hỏa khi bé trai 12 tuổi lái xe đi

Đời sống - 11 giờ trước

Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk khiến nhiều người thót tim khi tự ý lấy ô tô đỗ trước nhà dân rồi lái chạy qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi.

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Hà Nội: Hỏi CSGT 'Em không biết anh à', tài xế ô tô và người đi cùng nhận cái 'kết đắng'

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm, tài xế ô tô không những không chấp hành mà người đi cùng còn có phát ngôn thiếu chuẩn mực với cán bộ làm nhiệm vụ. Hành vi này đã bị Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ xử lý nghiêm với tổng mức phạt lên tới 19 triệu đồng.

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

'Ma trận' bến bãi và những 'mố cẩu' đầy dấu hỏi ven sông Luộc ở Hưng Yên

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Ghi nhận tại khu vực ven sông Luộc, đoạn gần cầu Hiệp thuộc xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên, nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng đang hoạt động nhộn nhịp. Tại đây xuất hiện các điểm bốc xúc vật liệu từ sà lan lên xe tải cùng nhiều công trình được người dân địa phương gọi là "mố cẩu". Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, nhiều điểm cẩu vật liệu tại khu vực này chưa được cấp phép theo quy định.

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh

Đời sống - 23 giờ trước

Ngay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) dựng hàng rào để triển khai phương án phân luồng mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, giao thông qua khu vực này lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng xe ùn ứ kéo dài.

Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời hửng nắng, có nơi nắng nóng.

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Toàn quốc bán xăng E10 từ 1/6; nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VneTraffic; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2026.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'giàu nứt vách'

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'giàu nứt vách'

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được cho là sở hữu tố chất đặc biệt, dễ gặp may mắn và có cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc.

Top