Đang thăng hoa cùng bạn trai, bỗng anh thì thầm vào tai tôi một điều vô cùng đáng sợ
Quả thực chuyện này khiến tôi vô cùng bối rối, khó hiểu.
Tôi là người yêu của Lâm hơn 1 năm nay, cơ duyên chúng tôi đến với nhau cũng thật tình cờ. Một cô bạn vì đã quá mong mỏi tôi sớm lấy chồng nên đã giới thiệu trường hợp "đặc biệt". Bởi Lâm đã từng ly dị vợ trước đó, anh ấy trở về cuộc sống độc thân lúc 32 tuổi. Người đàn ông này đẹp trai, phong độ và có sức hút riêng.
Trước đây tôi từng nghĩ một hình mẫu đàn ông như vậy chắc ly dị vợ là do lăng nhăng. Song khi nghe Lâm kể lại, tôi đã rất bất ngờ. Hóa ra, anh không muốn bản thân bị lệ thuộc và lép vế với nhà vợ nên lựa chọn giải pháp chấm dứt mối quan hệ . Qua những câu chuyện Lâm kể, tôi cảm thấy vợ cũ của anh là một người không tốt, bố mẹ vợ anh còn thích chỉ trích, mỉa mai con rể. Do đó tôi đồng cảm và dần thấy thương mến Lâm.
Tuy đã yêu nhau hơn 1 năm nhưng chúng tôi chưa có nhiều cơ hội gặp cũng như đi chơi, đi du lịch bởi tình hình dịch bệnh kéo dài phức tạp. Thay vào đó, tôi cố gắng tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn gia đình kiểu nấu ăn rồi xem phim với anh ấy. Duy chỉ có một chuyện tôi chưa dám làm đó là "ân ái". Thú thật tôi chưa sẵn sàng, bởi các mối quan hệ tình cảm tồi tệ trước đó, nên tôi thấy dè chừng khi trao đi cơ thể và sự tin tưởng cho đàn ông.

Ảnh minh họa.
Về phía Lâm, anh tôn trọng tôi và không bao giờ gượng ép chuyện gì. Anh bảo cuộc hôn nhân quá vội vã trong quá khứ đã khiến anh tỉnh ngộ và nhận ra bài học đắt giá. Bây giờ anh muốn trở lại thời thanh xuân, muốn yêu hết lòng và tìm một nửa đúng nghĩa. Tôi kém anh 5 tuổi, quả thực nghe những lời đó thấy hạnh phúc và tràn đầy hi vọng biết bao.
Lâm chưa từng về nhà tôi ra mắt bố mẹ mặc dù tôi đã đến nhà anh ấy ăn cơm với bậc phụ huynh. Đó cũng được xem như một bước tiến rõ ràng trong mối quan hệ. Mấy tháng gần đây, tôi không gặp Lâm nhiều mà chỉ liên lạc qua điện thoại để đảm bảo an toàn sức khỏe. Tới cuối tuần trước, anh ấy có rủ tôi qua nhà riêng. Hiện tại bạn trai đang sống ở một căn chung cư do anh tự tay trả hết.
Tôi đã lường trước được ý đồ của anh, và có lẽ chuẩn bị sẵn tinh thần để "làm chuyện ấy". Hôm đó tôi chuẩn bị kỹ lưỡng về cả ngoại hình lẫn quần áo, hi vọng sẽ thu hút được bạn trai và tạo ra một buổi tối nồng nhiệt, bùng nổ. Vậy mà chỉ vì một câu nói của người yêu, tôi cảm thấy vô cùng tệ hại...
Cơ thể của bạn trai tôi rất đẹp, kỹ năng của anh cũng không tồi. Tuy nhiên, khi cảm xúc đang thăng hoa nhất, anh lại thì thầm vào tai tôi: "Cho anh một đứa con, rồi chúng mình cứ yêu nhau như vậy được không? Tới khi anh tự tin hơn về hôn nhân, anh sẽ cưới em".

Ảnh minh họa.
Nghe vậy thôi, tôi đã rùng mình đẩy bạn trai ra. Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu tôi là "Tại sao anh lại có thể suy nghĩ như vậy?". Cả đêm hôm đó, tôi lấy lý do mệt mỏi nên đã kết thúc "cuộc yêu" sớm và trở về nhà vào sáng hôm sau.
Không biết có phải tại tôi khó tính hay vì bạn trai thực sự vô tâm... Rõ ràng anh chưa sẵn sàng để cưới tôi, mặc dù tôi đã hình thành rất nhiều dự định về đám cưới tương lai. Không những vậy, anh còn muốn tôi phải sinh con cho anh chỉ vì anh thích thế? Bỗng trong tôi xuất hiện nhiều hoài nghi về cuộc hôn nhân trong quá khứ của người yêu. Phải chăng anh đã bị nhà ngoại trách móc vì tính gia trưởng và những suy nghĩ áp đặt của mình.
Tôi thấy bất an về mối quan hệ này, thực sự đó là điều đáng báo động. Bây giờ tôi nên làm gì để chấn chỉnh lại suy nghĩ cho người yêu đây? Tôi chỉ e rằng đây là suy nghĩ đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người yêu, và sẽ rất khó để anh ấy thay đổi. Nếu mối quan hệ này chẳng đi tới đâu, sẽ lại là một lần nữa tôi thất bại và phải bắt đầu với một người khác. Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại xảy đến với tôi thế này...
Theo Nhịp sống Việt
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 6 giờ trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 18 giờ trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 1 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 3 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
Bị mẹ chồng mắng chửi khi mới sinh, tôi quyết tâm làm một việc bà không ngờ
Tâm sự - 3 ngày trướcKhi cơ thể còn chưa kịp lành vết khâu, tâm hồn nhạy cảm của một người mẹ mới sinh bị tổn thương thì mới hiểu vì sao ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Ly hôn ở tuổi xế chiều, tôi mới biết thế nào là được sống cho mình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi xế chiều, cái tuổi mà nhiều người lựa chọn an phận bên gia đình, tôi lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ: ly hôn.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…