Darby gọi, Calisto trả lời
Vừa đến Lào, HLV Steve Darby tuyên bố đầy tự tin: “Sẽ thắng Việt Nam!”. HLV Calisto đáp lời: “Không việc gì phải ngại Thái Lan!”. Sự tự tin của 2 chiến lược gia này hứa hẹn một cuộc so tài đỉnh cao của hai đội bóng hàng đầu khu vực.
Muốn thắng và tìm mọi cách để thắng, nhưng người Thái hiểu đối thủ của mình là ai? Và họ mạnh và đáng ngại chính là vì thế.
![]() |
HLV Steve Darby muốn thắng. Dù “thua Thái Lan không phải là thảm họa”, nhưng chắc chắn ông Calisto không bao giờ muốn mất trắng trong trận khai mạc. Hơn thế nữa, “đầu hàng” không có trong từ điển sống của nhà cầm quân này. Quan trọng hơn, ông có nguồn năng lượng dồi dào ở U23 Việt Nam. Nếu biết khơi lên ngọn lửa hồng trong mỗi tuyển thủ, chúng ta đủ sức đốt cháy đối thủ.
Việc thắng thua trong trận đấu chiều nay không ảnh nhiều đến tấm vé vào bán kết của 2 ƯCV vô địch. Nhưng sức nóng của trận đấu bắt nguồn từ khát vọng chiến thắng, ý thức bảo vệ thương hiệu của hai “đại gia” khu vực. Và đó là cơ sở để NHM tin vào một trận cầu rực lửa tại Viêng Chăn.
Ai cũng biết U23 Thái Lan rất mạnh. Đội bóng này còn mạnh hơn so với VFF - Smardoor Cup 2009 nhờ “viện binh”. Nhưng thực tế, U23 Việt Nam đủ sức để đánh bại đối thủ nếu thực sự là mình.
