Đau khổ vì chồng vừa hèn vừa bạc tình
Tôi đã hết niềm tin và sức lực vì tính ham dục vọng và bạc nghĩa của anh…
Tôi quen anh cách đây 6 năm và chấp nhận lên xe hoa sau 1 năm yêu đương tìm hiểu. Khi đó mọi người trong gia đình tôi đều phản đối, không muốn tôi làm vợ anh. Bởi vì dưới con mắt của những người xung quanh anh là một thằng lười nhác, ăn tàn phá hại.

Tôi có nên tha thứ cho anh thêm lần nữa để cho con có cha. Ảnh minh họa
Khi cưới tôi anh đã 25 tuổi, nhưng trong tay anh chẳng có một thứ gì đáng giá, việc học hành danh dở vì bị trường đại học đuổi do lỗi đánh nhau. Bản tính lười lao động, ham chơi bời nên đi làm chỗ nào cũng chỉ được vài ngày là lại nghỉ.
Lúc đó tôi cứ suy nghĩ đơn giản bằng tình yêu tôi có thể cảm hoá được con người anh. Sau khi cưới tôi cấp dưỡng cho anh mọi thứ, khuyên nhủ anh quay lại con đường học vấn, sau này làm lại cuộc đời.
Tôi lao vào công việc cật lực, hăng say và đã có được những thành công nhất định trong sự nghiệp. Vừa có thể chu cấp tiền cho anh ăn học, lại vừa có tiền để mua được một căn nhà cho cả hai vợ chồng. Gia đình hạnh phúc, vợ chồng tâm đầu ý hợp là điều mà tôi luôn mong muốn.
Nhưng mọi thứ đâu có diễn ra như vậy, khi đứa con đầu của tôi chưa đầy 5 tháng thì anh thường xuyên vắng nhà, tụm năm tụm ba với bạn bè nhậu nhẹt, say xỉn. Khi tôi tham gia góp ý với anh phải biết quan tâm, giúp đỡ vợ con gia đình thì anh tỏ ra cáu gắt, mẫu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
Khi tôi mang thai đứa thứ 2 được 3 tháng là lúc anh thường xuyên vắng nhà, kể cả qua đêm. Có lần anh đi cả tuần mới về với mẹ con tôi, đã thế mỗi lần về anh đều lục lọi tiền bạc, tài sản của tôi rồi mang đi.
Tôi phát hiện ra anh có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ đã có chồng. Tôi đã đau khổ vật vã, quá suy kiệt nên đã phải nhập viện tý nữa thì không giữ được con. Nhờ có mọi người trong gia đình động viên, chăm sóc và tình yêu thương con nên tôi đã cố gắng đứng dậy.
Bị bố mẹ và mọi người trong gia đình chửi mắng nên chồng tôi cũng đã quay về xin lỗi, quỳ lạy mong tôi tha thứ. Mặc dù rất tức giận nhưng nghĩ vì con cái nên tôi đã chấp nhận bỏ qua mọi sai lầm của anh để giữ gia đình êm ấm, con có cha, vợ có chồng.
Tưởng rằng với những gì đã diễn ra thì chồng sẽ biết sửa chữa lỗi lầm, và ngày càng yêu thương vợ con nhiều hơn. Nào ngờ khi tôi vừa sinh con, đúng lúc chồng hoàn thành công việc học tập. Anh một mực đòi mở công ty riêng với lý do đàn ông phải làm ra nhiều tiền hơn vợ, là trụ cột của gia đình.
Chính vì vậy mà anh đã cầm cố căn nhà để lấy vốn liếng đầu tư cho kinh doanh. Sau một thời gian thì tôi phát hiện ra anh quan hệ bất chính với một người con gái. Cô ta là đối tác làm ăn với công ty anh mới thành lập. Anh bỏ mặc mẹ con tôi để chạy theo cô ta cả tháng trời, họ đi chơi, du lịch, hu hí bên nhau.
Sau khi hết sạch tiền thì cô ta cũng nói lời chia tay, mọi việc vỡ lở khiến bố mẹ anh chửi mắng. Lúc này anh lại quay về bên tôi nói những lời đường mật, nài nỉ mẹ con tôi tha thứ.
Với anh tôi đã khóc hết nước mắt vậy mà giờ đây anh còn mặt dày cầu xin tôi tha thứ ư? Tôi đã hết niềm tin và sức lực vì tính ham dục vọng và bạc nghĩa của anh. Cả gia đình tôi ai cũng khuyên tôi nên từ bỏ con người ấy. Nhưng gia đình bên chồng thì lại muốn tôi suy nghĩ lại vì những đứa con. Tôi có nên một lần nữa mở lòng tha thứ cho anh để con tôi có cha không? (Thương)
Theo Đất Việt
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 7 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 11 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 20 giờ trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 1 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 2 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Bố bạn trai nghiện cờ bạc, gây nợ hơn 1 tỷ đồng, tôi có nên tiếp tục với anh?
Tâm sự - 3 ngày trướcNgười yêu tôi tài giỏi, tốt tính, lương rất cao, nhưng gia đình anh đang nợ nần, xã hội đen đến tận nhà đòi nợ hơn 1 tỷ đồng vì bố anh cờ bạc.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.