Day dứt vì ngoại tình với đồng nghiệp kém 10 tuổi
Mối quan hệ vụng trộm khiến tôi đau khổ, nhiều lần muốn dứt ra để quay về với gia đình nhưng người tình không đồng ý.
Tôi sinh con xong, chồng chê giống lợn và lén đi với gái gọi Tôi phải làm gì khi vợ ngoại tình Tôi trầm cảm vì bị người tình của chồng tra tấn tinh thần
35 tuổi, cuộc sống của tôi dường như viên mãn khi là sếp lớn trong một công ty nhỏ, có tổ ấm tròn trịa với hai con đủ nếp tẻ và người chồng làm công chức nhà nước. Nhìn bề ngoài, ai cũng nói tôi sướng hết phần người khác. Nhưng trong cuộc chỉ mình tôi hiểu và đau khổ, ngày ngày gặm nhấm nỗi day dứt khi đã phản bội chồng trong một lần trót dại.

Chồng tôi hiền lành đến mức nhu nhược. Sự nhường nhịn, cam chịu của anh ấy không làm tôi hạnh phúc mà ngược lại, thấy coi thường rồi lấn lướt chồng. Hàng ngày sau giờ đi làm, anh đón con rồi về nhà tất bật nấu nướng, dọn dẹp. Tôi bận rộn nên thường xuyên xong việc lúc 17h-20h, trở về đã thấy chồng tắm xong cho các con, cơm canh dọn sẵn.
Tôi chưa một lần phàn nàn về áp lực công việc nhưng anh tỏ ra hiểu chuyện. Anh giành hết việc nhà để tôi yên tâm phấn đấu ngoài xã hội. Nhiều lúc nhìn anh cặm cụi chà bồn cầu hay vò từng chiếc quần lót của vợ mà tôi phát bực bội. Tôi đề nghị thuê người giúp việc rồi bóng gió chuyện đàn ông nên ra ngoài làm việc lớn thì anh gạt đi, nói "chăm sóc gia đình là niềm vui của chồng".
Kiên là nhân viên kinh doanh mới tu nghiệp ở nước ngoài về, vào công ty tôi làm việc cách đây 6 tháng. Từ lần đầu tiếp xúc, tôi đã bị thu hút bởi vẻ ngoài lịch lãm, tư chất thông minh và tính cách hài hước của cậu ấy. Kiên trẻ tuổi nhưng có năng lực. Khi cùng làm việc, tôi cảm thấy mình học hỏi được nhiều từ cậu ấy dù là sếp và có kinh nghiệm gần 10 năm trong nghề.
Ban đầu, tôi chỉ coi Kiên là đàn em và ra sức chỉ bảo người đồng nghiệp nhỏ tuổi. Tuy nhiên cậu ấy luôn quan tâm tôi trên mức tình bạn khiến cả hai đôi khi bối rối. Buổi sáng, Kiên luôn đến văn phòng sớm và đặt sẵn trên bàn làm việc của tôi một cốc nước ép. Cậu ấy bảo cà phê không tốt cho phụ nữ mà tôi nên giữ gìn nhan sắc như tuổi đôi mươi của mình.
Những lần đi gặp khách hàng về muộn, Kiên luôn đưa rước tôi chu đáo. Cậu ấy thường nán lại vài phút trước cổng nhà để nhìn tôi vào trong rồi mới thong thả ra về. Tôi vừa rời chàng trai lịch lãm đã quay lại với người đàn ông cục mịch đang bày đủ trò mua vui để dụ con ăn. Thật khó để không có sự so sánh vào thời điểm đó.
Chuyến đi công tác Hạ Long hồi tháng ba, trong men rượu, tôi đã ngã vào vòng tay Kiên. Cậu ấy nói biết tôi có gia đình nhưng không ngăn được sự yêu mến và hâm mộ. Kiên nguyện bên tôi như tri kỷ, không mong một ngày tôi đến với cậu ấy danh chính ngôn thuận. Sau đó chúng tôi qua lại với nhau thường xuyên cho đến khi tôi tỉnh ngộ và mong muốn quay đầu nhưng quá muộn.
Đêm ấy, tôi bận việc nên về muộn. Tới nhà mới biết con gái sốt còn ông xã ngủ gục bên giường bé. Cảm giác day dứt, hối hận dâng lên khiến khóe mắt tôi cay cay. Trong lúc tôi say sưa cùng người tình kém 10 tuổi, ở nhà, chồng con tôi đã vất vả xoay xở khi không có mẹ.
Tôi đề nghị chấm dứt mối quan hệ nhưng Kiên không đồng ý. Cậu ấy vẫn tiếp tục chăm sóc tôi một cách lộ liễu trước mặt các đồng nghiệp, khiến tôi khó xử. Kiên nhắc lại rằng cậu ấy không đòi hỏi tôi phải bỏ chồng mà chỉ cần bên nhau để chia sẻ cảm xúc. Kiên không uy hiếp nhưng thẳm sâu trong lòng, tôi e ngại cậu ấy có thể sẽ làm điều gì đó dại dột.
Tôi thương chồng, sợ và cũng yêu Kiên. Tôi biết mình là người vợ, người mẹ lầm lỗi nhưng ngay lúc này, tôi không mình muốn gì, người tình hay gia đình. Tôi phải làm gì để vẹn cả đôi đường, cảm giác cắn dứt khiến tôi sống những ngày ngộp thở. Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo Ngôi sao
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 15 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...