Đêm ấy tôi định bỏ trốn, thế nhưng khi phát hiện cô gái đang ngắm vuốt trong phòng tắm, tôi quyết tâm ở lại
Cô ta thực sự rất xinh đẹp, dáng người cao chuẩn 3 vòng, khiến tôi nhìn cũng phải mê mẩn mất vài giây mới hoàn hồn lại.
Một ngày đang đi làm bố gọi điện về nói là gia đình đột ngột xảy ra sự cố nghiêm trọng. Ngân hàng niêm phong ngôi nhà, mẹ thì nằm viện, bố thì có nguy cơ ngồi tù.
Bố bảo tôi phải lấy Đoàn để anh ta trả nợ giúp gia đình. Từ trước đến nay cả thành phố này đều biết Đoàn là kẻ ăn chơi, thay người yêu như thay áo, tuy gia cảnh giàu có nhưng con người đó thật bại hoại.
Tôi nói với bố là đã có người yêu và bảo ông đừng chia rẽ tình yêu của chúng tôi. Nhưng bố đã quỳ xuống rồi cầu xin tôi hãy cứu ông khỏi ngồi tù, cứu gia đình thoát khỏi nguy khốn.
Vì phận làm con tôi đã buông bỏ tình yêu của mình để lấy người đàn ông phá gia chi tử. Trước khi cưới, Đoàn đã giữ đúng lời hứa chi trả hết mọi khoản nợ cho gia đình tôi và chuộc lại căn nhà cho bố mẹ tôi.

Cả đời này trái tim tôi đã dành cho người đàn ông khác rồi. (Ảnh minh họa)
Vài lần gặp Đoàn, anh ta có vẻ quan tâm chăm sóc và thẳng thắn thừa nhận thầm yêu trộm nhớ tôi từ lâu rồi. Thế nhưng tôi nói thẳng quan điểm của mình với anh ấy: "Cám ơn anh đã trả nợ giúp tôi, anh có thể lấy được thể xác tôi nhưng cả đời này trái tim tôi đã dành cho người đàn ông khác rồi".
Lời nói thẳng thừng của tôi không làm anh ta giận, mà còn vỗ tay tán thưởng nói rằng tôi rất thật thà, thậm chí còn ghé sát tai tôi mà bảo sẽ có cách khiến tôi phải yêu anh ta đến say đắm. Lúc đó tôi chỉ nhếch mép cười giễu cợt cho rằng anh ta quá tự tin vào thành tích tán gái của mình.
Vào ngày cưới tôi nhận được điện thoại của người yêu cũ nói là hẹn thời gian bỏ trốn cùng nhau. Lúc đầu tôi còn do dự sợ Đoàn sẽ gây khó dễ cho gia đình mình, nhưng trong lúc ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân tôi đã đồng ý bỏ trốn cùng người yêu cũ.
Buổi tối khi Đoàn đang tiếp khách cùng đám bạn, tôi đã dọn vài bộ đồ cất vào vali để bỏ trốn. Định vào nhà tắm thay bộ đồ cũ kỹ để tránh mọi người phát hiện thì tôi thực sự sốc khi phát hiện một cô gái đang đứng ngắm vuốt trước gương.
Cô ta thực sự rất xinh đẹp, dáng người cao chuẩn 3 vòng, khiến tôi nhìn cũng phải mê mẩn mất vài giây mới hoàn hồn lại. Cô ta chủ động nói chuyện với tôi trước, cô ta khinh bỉ chê bai tôi chẳng có điểm gì hấp dẫn cớ sao lại được Đoàn chọn làm vợ.
Trong lúc tôi chưa biết đáp trả thế nào thì Đoàn bước đến đẩy tôi ra và ôm cô gái kia lên giường. Nhìn hai người quấn quýt trên giường khiến tôi giận phát điên lên, quên mất ý định bỏ trốn.

Anh ta vừa hôn hít cô gái kia, tay chân sờ nắn khắp người cô ta. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn mà lại để người con gái khác lên giường với chồng mình thì thật đáng ghê tởm, dù rằng tôi không yêu anh ta. Tôi hỏi tại sao Đoàn làm thế, thì anh ta vừa hôn hít cô gái kia, tay chân sờ nắn khắp người cô ta và nói lại câu nói của tôi hồi trước.
Anh bảo cả đời này chỉ anh cắm sừng người khác chứ không có chuyện vợ đi cắm sừng chồng. Tiếng điện thoại vang lên, tôi không còn tâm trạng nào bỏ trốn cùng người yêu cũ, cũng không thể tiếp tục để người chồng lăn lộn với người phụ nữ khác trên giường.
Trong lúc tâm trí rối bời tôi chạy vào nhà tắm mang xô nước dội lên hai kẻ đang vật lộn trên giường. Nhìn thấy bọn họ ướt sũng tôi cười đắc thắng. Cô gái kia tức giận đùng đùng bỏ đi. Còn Đoàn thì ngồi nửa tỉnh nửa say trên giường rồi hỏi tôi giờ tôi muốn làm gì? Tôi bảo: "Tôi chẳng đi đâu hết, tôi sẽ ngồi đây xem anh có giỏi thì lên giường với người khác trước mặt tôi nữa đi".
Đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên chúng tôi chính thức "chiến tranh lạnh" với nhau. Ngày hôm sau, người yêu cũ vẫn gọi điện cho tôi nhưng tôi tắt máy. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ? Ở lại giữ người chồng trên danh nghĩa này hay bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu đây?
Theo Helino
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 10 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...