Đêm tân hôn, vừa lật chăn lên tôi đã bị chồng bịt miệng không cho nói, nhìn người đang nằm cùng anh mà tôi thảng thốt, nước mắt tuôn rơi

| Tâm sự

Tôi từng không muốn kết hôn vì quá nhiều rào cản. Nhưng từ khi gặp được anh, cuộc đời tôi đã thay đổi.

Tôi đã từng thất bại không ít lần trong tình yêu. Cách đây 6 năm, tôi có yêu một người đàn ông. Lúc ấy anh ta hứa hẹn nhiều lắm, rằng gia đình anh ta rất gia giáo. Rồi mai này, anh ta sẽ cưới tôi về làm vợ.

Nhưng rốt cuộc đó cũng chỉ là những lời hứa hão huyền. Tôi vừa thông báo mình có thai thì anh ta mượn cớ gia đình không đồng ý để chia tay. Thời điểm đó tôi đã rất tuyệt vọng và có lúc nghĩ đến chuyện sẽ bỏ con trong bụng. May mắn bố mẹ tôi đều là những người có tư tưởng tiến bộ. Ông bà đã thuyết phục tôi giữ lại con và ông bà sẽ hỗ trợ phần nào.

Là một người mẹ đơn thân, tôi từng nhủ sẽ ở vậy nuôi con suốt đời vì sợ lại gặp phải một người không ra gì. Con gái tôi năm nay cũng được 5 tuổi rồi. Dù chưa nhận thức rõ ràng nhưng con cũng bắt đầu lo sợ mẹ sẽ đi lấy chồng, bỏ mình với ông bà.

Đêm tân hôn, vừa lật chăn lên tôi đã bị chồng bịt miệng không cho nói, nhìn người đang nằm cùng anh mà tôi thảng thốt, nước mắt tuôn rơi - Ảnh 1.

Là một người mẹ đơn thân, tôi từng nhủ sẽ ở vậy nuôi con suốt đời vì sợ lại gặp phải một người không ra gì. (Ảnh minh họa)


Vì con, tôi đã từ chối không ít người. Mãi đến khi gặp được chồng hiện tại, tôi mới mở lòng với anh. Chồng tôi tên Hoàng. Trước khi cưới tôi, anh vẫn là trai tân. Tôi biết giữa chúng tôi có một sự cách biệt lớn nên vẫn luôn e dè không dám nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng Hoàng đã cho tôi có cảm giác an toàn.

Lúc đầu con gái tôi ghét Hoàng lắm. Trẻ con mà, com bé nghĩ tôi lấy chồng thì sẽ bỏ bê mình nên mới như vậy. Có điều Hoàng cũng rất tâm lý và kiên trì. Dù bị con tôi khi dỗi, anh vẫn thường xuyên đến nhà tôi chơi để tạo sự gắn kết. Quả thực sau một thời gian, Hoàng đã có được cảm tình từ con gái tôi. Con tôi rất quý anh, đó là những gì Hoàng xứng đáng được nhận.

Chúng tôi đã vượt qua nhiều rào cản để đến được với nhau. Ngày tôi và Hoàng kết hôn, con gái tôi cũng được nhà chồng đón nhận. Đêm ấy, tôi đã dặn con xuống ngủ với bà nội. Thấy con lủi thủi ôm gối ra khỏi phòng, tôi phải nén nước mắt vì đó là lần đầu không ngủ cùng con.

Đêm tân hôn, vừa lật chăn lên tôi đã bị chồng bịt miệng không cho nói, nhìn người đang nằm cùng anh mà tôi thảng thốt, nước mắt tuôn rơi - Ảnh 2.

Thấy chồng yêu thương con mình, tôi cảm động nên nước mắt cứ thế tuôn rơi. (Ảnh minh họa)


Sau khi tắm xong, tôi tắt đèn rồi lên giường ngủ. Nào ngờ vừa lật chăn ra, tôi thót tim khi thấy người bên cạnh chồng. Nhưng anh lại bịt miệng vợ rồi nói nhỏ: "Con vừa ngủ xong, em đừng nói to kẻo con dậy". Thấy chồng yêu thương con mình, tôi cảm động nên nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Có lẽ vì chồng thương con như vậy nên tôi nảy sinh lòng ích kỷ mọi người ạ. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa muốn có con vì nghĩ chồng và con tôi cần vun đắp tình cảm. Nếu tôi sinh con, tôi sợ con tôi sẽ bị ra rìa. Còn chồng tôi dạo này cứ liên tục thúc giục vợ sớm sinh em bé. Giờ tôi không biết lấy lí do gì để trì hoãn việc này. Mọi người giúp tôi với.

Theo L.T.T.V (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.