Đến thăm mẹ bạn trai ốm, tôi biếu 10 triệu nhưng bà không nhận, còn mắng tôi một trận lôi đình

| Tâm sự

Tôi đã cố gắng thuyết phục mẹ bạn trai nhận tiền nhưng bác ấy không chịu nhận.

Tôi và Huấn yêu nhau đến nay đã 3 năm, chúng tôi dự định sẽ cưới vào cuối năm nay. Hiện chúng tôi đang sống cùng nhau trong phòng trọ cho tiết kiệm tiền.

Bạn trai chi tiêu rất ít, mỗi tháng anh chỉ giữ 1 triệu để dùng, còn lại đưa hết lương cho tôi giữ. Chính vì có kế hoạch chi tiêu hợp lý mà chúng tôi đã có được cuốn sổ tiết kiệm 400 triệu.

5 ngày trước, khi nghe tin mẹ Huấn bị bệnh, chúng tôi về thăm. Sau khi hai bác cháu nói chuyện một lúc, tôi lấy 10 triệu ra biếu. Bác ấy nói ốm nhẹ, chúng tôi về thăm là vui rồi và nhất định không chịu cầm tiền.

Để thuyết phục bác lấy tiền, tôi đã thật thà nói là bố tôi cũng đang bị ốm nặng. Tôi và Huấn đã bàn bạc biếu cả bên nội và ngoại với số tiền đều nhau. Cứ nghĩ nghe xong bác ấy sẽ vui vẻ nhận nào ngờ lại mắng tôi tới tấp.

Đến thăm mẹ bạn trai ốm, tôi biếu 10 triệu nhưng bà không nhận, còn mắng tôi một trận lôi đình - Ảnh 1.
Thậm chí bác ấy còn nghi ngờ tôi dấm dúi cho bố mẹ đẻ nhiều hơn số tiền đã công khai. (Ảnh minh họa)

Bác bảo chúng tôi chưa mua được nhà mà đã hoang phí, khó khăn lắm mới tiết kiệm được chút tiền mà biếu linh tinh, thế thì biết bao giờ mới có nhà để ở? Thậm chí bác ấy còn nghi ngờ tôi dấm dúi cho bố mẹ đẻ nhiều hơn số tiền đã công khai. Bác nói nếu không giữ được tiền thì đưa cho bác ấy cầm giúp. Trong khi tôi run sợ, không biết nói gì thì Huấn ngồi im không dám phản kháng.

Tôi cố gắng giải thích với bác ấy rằng tôi đối xử rất công bằng với gia đình hai bên, không có sự thiên vị ở đây.

Không biết khi tôi ra khỏi phòng thì hai mẹ con Huấn nói với nhau những gì mà khi trở về thái độ của anh ấy thay đổi hẳn. Huấn muốn chia đôi cuốn sổ tiết kiệm, sau này tiền ai người ấy giữ.

Khó khăn lắm mới tiết kiệm được chút tiền, bây giờ mà chia ra mỗi người một nửa sẽ tan nát hết. Rồi biết bao giờ chúng tôi mới mua được căn hộ chung cư đây?

Chỉ vì tiền tiết kiệm mà mấy hôm nay chúng tôi tranh cãi nhau rất gay gắt. Tôi khuyên bảo bạn trai rất nhiều nhưng anh vẫn muốn lấy lại tiền. Theo mọi người, tôi phải làm sao để giữ được quỹ chung đây?

(thuyvan...@gmail.com)

Theo Dung Nguyen (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.