Đi công tác về bất ngờ, tình cờ nghe mẹ nói vọng ra một câu, tôi lập tức đưa vợ về nhà ngoại ở cữ
Giận mẹ và em gái, tôi lập tức bảo vợ không cần cơm nước gì cả, đi thu dọn đồ đạc, tôi đưa cô ấy về ngoại dưỡng thai tháng cuối, rồi ở cữ bên đó luôn.
Tôi năm nay 32 tuổi, vừa mới lấy vợ năm ngoái. Hiện tại vợ tôi đang mang bầu 8 tháng, sắp sinh đến nơi rồi. Cô ấy nghỉ làm từ tháng thứ tư thai kỳ do sức khỏe yếu quá.
Cách đây chục hôm, vợ có ngỏ ý lúc sinh sẽ về nhà mẹ đẻ ở cữ để bà ngoại chăm cháu. Tôi vừa nghe liền gạt đi ngay. Mẹ tôi cũng không đồng ý. Đứa cháu nội đầu tiên lại không ở nhà chồng thì còn ra thể thống gì! Rồi người ta lại xì xào nhà tôi không tốt, có đứa cháu cũng chẳng chăm nổi.
Thấy vợ xụ mặt không vui, tôi cũng chẳng quan tâm vì nghĩ phụ nữ rất hay mè nheo đòi hỏi. Cho đến hôm qua, tôi đi công tác về sớm hơn một ngày mà không báo cho gia đình.

Ảnh minh họa
Vừa bước vào phòng khách, tôi giật mình nghe tiếng mẹ trong phòng ngủ nói vọng ra: “Sao đi chợ lâu thế? Về rồi thì giặt chậu quần áo trong nhà tắm đi rồi còn cơm nước. Trưa nay cái T về ăn cơm đấy”.
T là em gái tôi, chưa kết hôn. Tôi tự hỏi sao quần áo lại phải giặt tay? Đang định vào chào mẹ thì vừa hay thấy vợ đi chợ về, tay xách nách mang đủ thứ, còn có túi gạo nặng trịch. Thì ra mẹ tôi nghe tiếng động tưởng con dâu về, mà không ngờ được là con trai.
Tôi vội chạy đến đỡ vợ. Mẹ tôi bước ra thấy con trai thì giật mình lúng túng. Tôi hỏi bà sao quần áo phải giặt tay, mới biết là đồ mặc đi làm và đi dự tiệc của em gái tôi, con bé nhờ chị dâu giặt hộ.
Mẹ tôi hiện tại đã nghỉ hưu, sức khỏe cũng tốt. Còn em gái chẳng lẽ không tự giặt được đồ của mình, phải nhờ chị dâu bầu 8 tháng ngồi giặt cho? Đợt này tôi bận nên cũng không để ý đến việc nhà việc cửa, không ngờ vợ lại phải vất vả thế.
Giận mẹ và em gái, tôi lập tức bảo vợ không cần cơm nước gì cả, đi thu dọn đồ đạc, tôi đưa cô ấy về ngoại dưỡng thai tháng cuối, rồi ở cữ bên đó luôn. Cứ cái đà này, ở cữ nhà chồng chắc gì đã được chăm sóc cẩn thận.
Hỏi vợ sao không kể lại, cô ấy bực bội: “Nói chắc gì anh đã tin, mà nói ra lại cãi nhau…”. Vợ tôi vui lắm khi được về ngoại nhưng mẹ tôi thì đang giận con trai. Có phải tôi đã hành động vội vàng? Làm sao để giải quyết mâu thuẫn gia đình cho vẹn toàn đôi đường?
(ngotung...@gmail.com)
Con dâu cần tiền nhưng khi hỏi đến số tiền hồi môn mẹ chồng giữ hộ thì nhận được câu trả lời gây sốc
Chồng hào phóng, nhiệt tình giúp đỡ nhà hàng xóm gặp khó khăn, vợ sốc nặng khi biết rõ lý do thật sự là gìTheo Trí Thức Trẻ
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 7 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 18 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
