Đi công tác về đã thấy bao cao su vứt chỏng chơ, tôi lao vào đánh vợ rồi chết sững
Chồng đi công tác, vợ lại chẳng thể liên lạc được, bao cao su lại vứt ngay giữa nhà. Như vậy có nghĩa là gì? Cô ấy đã làm gì và gặp ai?
Tôi đã từng là một gã trai rất si tình. Yêu rồi kết hôn với chính mối tình đầu, tôi những tưởng mình đã là gã đàn ông hạnh phúc nhất thế gian cho đến ngày tôi phát hiện vợ mình ngoại tình với sếp.
Cô ấy chỉ im lặng khi mọi việc vỡ lở. Không một lời giải thích cũng không một sự cầu xin tha thứ, đó là điều tôi đã không hề nghĩ tới. Tôi cứ tưởng vợ sẽ khóc lóc van xin và mong tôi cho cô ấy một lời giải thích. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng mình sẽ tha lỗi cho cô ấy vì tình yêu của tôi dành cho cô ấy quá lớn.
Thế rồi vợ tôi nói muốn ly hôn mà không cần chia bất cứ tài sản gì. Tôi đã ngã khuỵu xuống khi cầm lá đơn ly hôn vợ đã viết sẵn. Mối tình đầu của tôi, người con gái mà tôi yêu nhất nay đã là của người khác mất rồi.

Ảnh minh họa
Tôi như một cái xác không hồn sau cú sốc đó. Ngày ngày tôi vẫn đi làm, gặp gỡ bạn bè như thường lệ nhưng tôi chỉ làm những việc đó như một cái máy, không chút cảm xúc. Cũng có nhiều người ngỏ ý muốn giới thiệu bạn cho tôi làm quen và cũng để quên đi chuyện xưa nhưng xết thương trong lòng tôi quá lớn, tôi chưa đủ dũng cảm để tiến đến với bất kỳ ai.
Mãi 3 năm sau khi ly hôn, tôi mới yêu được một người con gái khác. Em có cái tên vô cùng đẹp: An Nhiên. Tôi bị ấn tượng ngay từ lần đầu gặp em vì cái tên và đôi mắt rất đỗi hồn nhiên. Tiếp xúc nhiều với em hơn, tôi đã thấy tim mình lạc nhịp, một cảm giác mà lâu lắm rồi tôi mới thấy.
Tôi cũng nói với em về quá khứ của mình. Tôi biết một người con gái như em xứng đáng hơn so với một người đàn ông từng có một đời vợ. Không ngờ, em chẳng hề để tâm đến điều đó và nói với tôi rằng quan trọng với em là hiện tại và tương lai, chỉ cần tôi yêu em chân thành, em nhất định sẽ không bao giờ nghĩ tới những chuyện đó.
Có lẽ vì vết thương trong quá khứ nên tôi trở thành một thằng đàn ông rất hay ghen, thậm chí là ghen tuông vô cớ. Nhìn thấy em bên một người đàn ông khác có vẻ thân thiết là tôi lại không thể nào chịu được. Tôi sợ sẽ có một ngày nào đó em giống một ai kia, theo một người đàn ông khác mà bỏ lại tôi.
Biết tính tôi nên vợ cũng hạn chế chuyện ra ngoài gặp gỡ bạn bè sau nhiều lần vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì chuyện đó. Biết vợ thiệt thòi khi ngày càng sống khép mình nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng trong lòng.
Chuyện xảy ra khi lần đó tôi phải đi công tác xa một chuyến. Chẳng hiểu sao tới gần ngày cuối tôi lại chẳng thể liên lạc được với vợ, lúc thì nhắn không nhắn lại, lúc sau lại thấy thuê bao không liên lạc được.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi nhanh chóng thu xếp công việc để trở về nhà thật sớm thì giật mình khi bước vào nhà chỉ thấy con đang nằm ngủ say còn vợ thì không thấy mặt. Tôi định đi loanh quanh xem vợ đang ở đâu thì bỗng thấy chân mình giẫm phải thứ gì. Là một chiếc bao cao su vứt chỏng chơ gần đó.
Chồng đi công tác, vợ lại chẳng thể liên lạc được, bao cao su lại vứt ngay giữa nhà. Như vậy có nghĩa là gì? Cô ấy đã làm gì và gặp ai?
Tôi như phát điên lên thì nhìn thấy vợ từ đâu trở về. Không kịp để vợ nói câu gì, tôi chạy tới tát cô ấy một cú giáng trời rồi chất vấn.
"Cô đi đâu để con ở nhà thế này. Thế còn đây là cái gì?"
"Anh về lúc nào vậy? Anh lấy cái đấy ở đâu ra thế?"
"Cô lại còn hỏi tôi à"
Cơn điên lên khiến tôi không thể kiềm chế nổi. Vợ tôi đứng đó khóc lóc không nói một câu nào. Người tôi còn đang nóng vì tức giận thì cậu con trai đang ngủ bỗng thức giấc.
"Bóng của con. Bóng của con".
Nói rồi thằng bé chạy tới cầm lấy chiếc bao cao su đang trong tay tôi.

Ảnh minh họa
Tôi đã làm chuyện gì thế này. Mọi chuyện là do thằng bé nghịch ngợm thấy bao cao su trong ngăn kéo của vợ chồng tôi, nghĩ là đồ chơi nên đã xé ra thổi. Còn vợ tôi lúc đó tranh thủ con ngủ nên đi chợ mua đồ ngay gần nhà định làm mâm cơm tươm tất cho con lại sức. Đêm hôm trước thằng bé đã bị sốt cao.
Tất cả chỉ vì nỗi sợ bị phản bội đã khiến tôi chẳng thể nào giữ được bình tĩnh và gây nên cơ sự ngày hôm nay. Tôi phải làm gì đây để vợ tha thứ?
Theo Thùy Dương (Khampha)
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 3 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 14 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...