Diễn biến mới nhất vụ bảo vệ bệnh viện bị đâm chết khi can ngăn chồng vũ phu đánh vợ

| Pháp luật

Sau khi giở thói vũ phu với vợ, Thuận tiếp tục đâm chết người bảo vệ bệnh viện. Sau đó, Thuận bỏ chạy ra bờ kênh vứt dao rồi lẩn trốn cho đến khi bị bắt giữ.

Diễn biến mới nhất vụ bảo vệ bệnh viện bị đâm chết khi can ngăn chồng vũ phu đánh vợ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án. Ảnh: CA.

Ngày 11/9, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Lương Ngọc Thuận, SN 1998, trú thôn Thắng Đông, xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Thuận chính là nghi phạm gây ra cái chết oan uổng cho ông T.P.H, SN 1957 trú thị trấn Đông Phú - bảo vệ trung tâm Y tế huyện Quế Sơn. Theo kết quả xác minh ban đầu, đối tượng Thuận khai rằng, khi đang cùng vợ chăm con bị ốm ở bệnh viện thì cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20h30 ngày 7/9, gã chồng vũ phu này đã lôi người vợ 18 tuổi ra sân bệnh viện đánh đâp. Thấy Thuận đánh vợ, gây rối trật tự bệnh viện, nạn nhân T.P.H. (SN 1957) vào can ngăn thì xảy ra xô xát với Thuận.

Bấy giờ, đối tượng này bất ngờ rút con dao dài khoảng 20 cm thủ sẵn trong người và đâm 2 nhát vào vùng sườn của ông H.. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện Đà Nẵng lúc 23h cùng ngày.

Sau khi gây án, Thuận bỏ chạy và vứt dao ở bờ kênh Đông Phú. Hắn bị bắt ngay sau đó khi đang lẩn trốn khu vực kênh này.

Trong khi đó, theo nhiều nhân chứng là người thân và bệnh nhân tại trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, trước đó nhiều ngày, đôi vợ chồng này đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi qua lại khi đang chăm con ở viện.

Qua lời la mắng nhau của đôi vợ chồng trẻ này, thì nguyên nhân được cho là do kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, cuộc sống vất vả nên sinh bất đồng.

“Cặp vợ trẻ chăm con ốm ở bệnh viện và đã cãi nhau mấy lần trước đó rồi... Thế mà cuối cùng lại gây nên sự việc đau lòng, một người không liên quan chết oan uổng”, một người nhà đang chăm bệnh nhân cho biết.

Trả lời PV báo Người Đưa Tin, ông Đinh Hữu Long, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Quế Sơn thông tin rằng, nạn nhân H. là nhân viên bảo vệ diện hợp đồng của bệnh viện.

Ở địa phương, ông H. là người hiền lành, đức độ và được lòng của mọi người. Trước khi về trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, ông H. công tác tại một trường học trên địa bàn.

Hiện nay, ngoài việc làm bảo vệ tạo thu nhập chính ở bệnh viện, ông H. tích cực tham gia các phong trào làng xã. Con trai nạn nhân là công an viên của Công an thị trấn Đông Phú. Về gia cảnh, nạn nhân cũng là lao động chính trong gia đình 4 người.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc

Theo Nguoiduatin

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Hà Nội: Cháy lớn tại cửa hàng xe máy trong đêm, nhiều xe tay ga cao cấp bị thiêu rụi

Pháp luật -

GĐXH - Tối 8/10, một vụ hỏa hoạn dữ dội đã bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng chuyên kinh doanh xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (phường Nghĩa Đô, Hà Nội). Ngọn lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã thiêu rụi nhiều xe tay ga, trước khi được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế hoàn toàn.

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Lào Cai: Khởi tố, bắt giam đối tượng chặn đường, hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Đối tượng này đã có hành vi dùng vũ lực khống chế một nữ sinh đi xe đạp điện giữa đêm khuya nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Quảng Ninh: Vũ Văn Hạ lĩnh 12 năm tù vì ‘nổ’ chạy được ‘sổ đỏ’

Pháp luật -

GĐXH - Đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có nhiều mối quan hệ giải quyết được các thủ tục cấp, đổi mục đích sử dụng đất, Vũ Văn Hạ đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. TAND TP Quảng Ninh đã xử phạt đối tượng 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.