Diễn viên Lan Phương chia sẻ về bạn trai người Anh

| Giải trí

GiadinhNet - Từng trải qua nhiều mối tình nhưng chỉ đến khi quen và yêu bạn trai người Anh mới đây, diễn viên Lan Phương mới có cảm giác mong muốn “mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”. Diễn viên “Cô gái xấu xí” bảo, đó là vì anh mang lại cho cô cảm giác yên tâm, hòa hợp và sự tin tưởng.


Diễn viên Lan Phương và bạn trai.     Ảnh: TL

Diễn viên Lan Phương và bạn trai. Ảnh: TL

Bố mẹ bạn trai cũng từng đính hôn chỉ sau 2 tuần quen biết

Chủ động làm quen nhau qua một lần đi ăn ở nhà hàng rồi yêu nhau ngay sau đó không lâu, điều gì ở chàng trai ngoại quốc này khiến chị “vướng lưới tình” nhanh đến vậy?

- Tôi có cảm giác như đó là duyên nợ vậy. Đó là thời điểm tôi quay bộ phim “Cả một đời ân oán” ở Hà Nội, vốn không có nhiều bạn bè lắm nên tôi thường đi ăn một mình. Tối đó cũng vậy, đang ngồi ăn ở một nhà hàng Italy bên Nhà thờ Lớn thì anh đến bắt chuyện với tôi, chắc tại thấy tôi ngồi một mình. Ấn tượng ban đầu về anh là chiều cao, sau đó là sự hiền lành và cách nói chuyện rất chân thành. Sau hôm đó, gần như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau.

Và yêu nhau rất nhanh sau đó đúng không? Nhưng đi đến quyết định kết hôn chỉ sau 4 tháng quen nhau thì chị có nghĩ là mình quá vội vàng?

- Tôi là người yêu bản năng lắm, không tính toán nhiều nên chỉ quan tâm đến chuyện tính cách có hợp hay không. Tôi cũng đã từng trải qua nhiều mối tình trong đời, có người yêu đến mấy năm nhưng anh là người đầu tiên khiến tôi có suy nghĩ muốn kết hôn. Anh kể với tôi rằng, bố anh từng bay sang tận Australia để theo đuổi mẹ và chỉ hai tuần sau đó thì đính hôn. Đến giờ, họ vẫn sống rất hạnh phúc và tình cảm. Thực ra mà nói, giai đoạn đầu mới yêu anh, tôi cũng có chút lo lắng và không mấy tin vào tương lai của nó. Có lúc còn suýt chia tay nữa. Nhưng giờ cảm giác đó đã biến mất vì mỗi khi tôi chùng xuống, phân vân cân nhắc thì những quyết tâm của anh khiến tôi rất yên tâm và tin tưởng. Và giờ thì tôi không còn quan tâm gì đến trở ngại nào nữa.

Chị có nghĩ, vì chị là nghệ sĩ nên anh ấy cũng có mong muốn được làm bạn không?

- Người nước ngoài họ không quá quan tâm đến thân phận đâu. Sự nổi tiếng ở đây, theo tôi hiểu thực ra lại là áp lực với anh. Chẳng hạn như tôi có thể chia sẻ nhiều chuyện về anh, nhưng công việc của anh thì anh không muốn tôi nói ra. Hay nhiều lúc tôi khá bận rộn với lịch quay phim, phải dậy từ 6h sáng để đi. Nhưng không bao giờ anh để tôi dậy một mình mà luôn thức dậy cùng để chuẩn bị vài món ăn cho tôi mang đi, hay chỉ đơn giản là xách đồ, đưa ra tận cửa... Có lần tôi bị ốm, sốt cao liên tục trong vòng 7 ngày và chứng kiến sự chăm sóc ân cần mà anh dành cho tôi lớn lao nhường nào. Những cử chỉ, hành động đó đã khiến tôi đi đến quyết định gắn bó với anh.

Thường xuyên được bế

Bạn trai hiện tại của chị có chiều cao “khủng” tới 2m thì có gây cho chị sự bất lợi nào không?

- Lúc đầu thì có đấy, vì anh khiến chiều cao của tôi trở nên “nấm lùn”. Nhưng khi quen rồi thì tôi không còn để ý nhiều đến sự khác biệt nữa, ngược lại, nhờ thấp hơn anh mà tôi thường xuyên được bế. Chỉ có điều, khi chụp ảnh thì hơi khó khăn cho cả tôi và anh để có một bức ảnh đẹp. Nếu là ảnh đời thường thì không sao nhưng khi tham gia một chương trình nào đó theo lời mời thì quả là có chút hơi bất tiện.

Nhìn vào “danh sách” các mối tình đã qua và hiện nay, có vẻ như chị thích yêu trai Tây hơn thì phải?

- Tôi cũng từng hẹn hò với một số đàn ông là người Việt nhưng rất nhanh sau đó, tôi cảm nhận thấy cả hai không thể đi xa được.

Vì đàn ông Việt khác với tiêu chuẩn của chị?

- Trong tình yêu, tôi không bao giờ đưa ra tiêu chuẩn để lựa chọn. Khi đến với anh cũng vậy, tôi không nghĩ sẽ kết hôn mà cảm xúc, số phận tự đưa đẩy chúng tôi đi đến quyết định như vậy.

Ngoài những ấn tượng tốt về bạn trai mà chị vừa chia sẻ thì có điều nào mà chị thấy chưa hợp không?

- Trái lại, càng gần anh thì tôi lại càng thấy ngạc nhiên là tại sao chúng tôi lại có thể hợp nhau đến thế. Anh luôn để ý đến sở thích của tôi, chiều chuộng tôi hết mực. Anh chỉ thấy vui khi tôi vui và ngược lại. Duy có điều là anh không nói được tiếng Việt thì hơi khó giao tiếp với bố mẹ tôi thôi. Nhưng bây giờ quen tôi thì cũng học được mấy từ đơn giản rồi.

Nhưng chị cũng đã từng quen một bạn trai người Đức và chia tay 2 năm trước cũng bởi lý do khoảng cách địa lý và cả hai quá bận rộn với công việc. Chị có sợ việc hai người ở hai nơi như vậy thì kết cục sẽ lặp lại?

- Đúng là tình cảm không ai nói trước được điều gì và bản thân tôi cũng từng lo lắng về điều đó. Nhưng anh thì không, trái lại, anh luôn truyền cho tôi niềm tin rằng chúng tôi sẽ có tương lai tốt đẹp. Đi đến đâu anh cũng giới thiệu tôi với bạn bè một cách đầy hân hoan. Mới đây, tôi cũng đã ra mắt bố mẹ anh ở Anh và nhận được sự chào đón rất nồng hậu từ họ.

Hiện tại, bạn trai làm việc ở Hà Nội trong khi chị lại sống ở TPHCM. Vậy ai sẽ theo ai đây?

- Chắc là anh vẫn làm việc ở Hà Nội và không thể chuyển vào TPHCM được. Tôi cũng thế, đành phải đi đi lại lại thôi. Nhưng tôi nghĩ điều đó cũng không phải là trở ngại lớn vì tôi mới chỉ về Sài Gòn 1 tuần thôi mà anh đã bay vào đây 2 ngày với tôi rồi.

Vậy đám cưới của chị tới đây hẳn cũng sẽ rất hoành tráng?

- Tôi không thích một đám cưới kiểu truyền thống, vừa mệt vừa phức tạp, rồi sinh ra cãi cọ. Anh cũng có quan niệm giống tôi nên chỉ tính mời khoảng 10-20 người thân thiết thôi.

Cảm ơn diễn viên Lan Phương!

Diễn viên Lan Phương sinh ra tại Hà Nội, nhưng từ lúc 10 tuổi, cô theo gia đình vào Vũng Tàu sinh sống. Hiện tại là diễn viên kịch nhưng tài năng của Lan Phương trải dài ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Trước khi là diễn viên kịch, cô từng có gần 10 năm là diễn viên múa ở Nhà Thiếu nhi Vũng Tàu. Cô tốt nghiệp Khoa Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương và CĐ Sân khấu - Điện ảnh TPHCM nhưng sau đó chọn diễn xuất để theo đuổi. Lan Phương gây ấn tượng ở rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh và cả ở lĩnh vực hài tại Sân khấu kịch Phú Nhuận. Với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, từng có thời điểm cô là ứng viên sáng giá cho vai trò Đại sứ Du lịch của Bộ VH-TT&DL. Hiện bộ phim “Cả một trời ân oán” phát trên VTV1 có sự tham gia diễn xuất của Lan Phương đang thu hút sự quan tâm theo dõi của khán giả.

Minh Nhật (thực hiện)

Ý kiến của bạn
Tags:
Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Doãn Hải My tuổi 25: Hậu phương của Văn Hậu sau hơn 2 năm cùng chồng vượt qua chấn thương

Giải trí -

GĐXH - Ở tuổi 25, Doãn Hải My vẫn giữ vẻ đẹp ngọt ngào, thanh lịch sau khi làm mẹ. Phía sau hình ảnh nữ tính ấy là hơn 2 năm cô kiên trì đồng hành cùng Đoàn Văn Hậu trong hành trình điều trị chấn thương, từ những ngày lo lắng nơi đất khách đến khoảnh khắc chứng kiến chồng trở lại sân cỏ.

Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc

Tuổi 41 của Lê Phương trong rạng ngời hạnh phúc

Giải trí -

GĐXH - Lê Phương vừa bước vào tuổi 41 với bộ ảnh tươi tắn và lời chúc tốt đẹp cho bản thân. Nữ diễn viên nhận được sự quan tâm từ khán giả và đồng nghiệp, thể hiện hành trình nghệ thuật bền bỉ của cô.

Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

Đỗ Mỹ Linh năm 20 tuổi

Giải trí -

GĐXH - "10 năm trước, ở tuổi 20, Linh ở trên sân khấu bỡ ngỡ nhận chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Khi ấy, Linh chỉ biết đó là một khoảnh khắc thật đẹp, nhưng chưa thể hình dung chiếc vương miện ấy sẽ mở ra một hành trình dài đến vậy...", Đỗ Mỹ Linh chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.