Điều tiếc nuối của NSND Trung Hiếu

| Câu chuyện văn hóa

NSND Trung Hiếu dù được nhiều lời mời đóng phim và rất nhớ nghề nhưng không thể gật đầu.

NSND Trung Hiếu hiện là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Nhiều năm qua anh bận rộn với việc quản lý và sắp tới trở lại với vai trò đạo diễn vở kịch nói Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ sẽ mở màn cho chương trình Sân khấu truyền hình của Đài Hà Nội.

Điều tiếc nuối của NSND Trung Hiếu - Ảnh 1.

NSND Trung Hiếu tại sự kiện.

NSND Trung Hiếu gần như không còn thời gian cho phim ảnh, gần nhất anh đóng một vai nhỏ trong phim điện ảnh Đào, Phở và Piano và bộ phim truyền hình Ngày mai bình yên thực hiện vào giai đoạn giãn cách xã hội.

Tại sự kiện ra mắt chương trình Sân khấu truyền hình của Đài Hà Nội vào chiều 30/5, trả lời câu hỏi của VietNamNet lý do rất lâu khán giả không thấy NSND Trung Hiếu trên màn ảnh? NSND Trung Hiếu cho biết từ năm 2010 trở đi ít tham gia phim vì lên làm lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội.

"Ngày trước chỉ có phim ngắn tập thì dễ đi nhưng phim truyền hình gần đây toàn dài tập mà mỗi tập quay tới 4-5 ngày có khi mất vài tháng tới cả năm nên tôi không thể tham gia bởi không thể đảm bảo công việc ở nhà hát. Đó là điều tiếc nuối của tôi.

Năm 2021 vì Covid nên tôi mới tham gia 20 tập phim Ngày mai bình yên. Nhớ những ngày tháng 7 nắng chang chang chúng tôi quay ngoài đường một ông đeo khẩu trang đội mũ mở kính ô tô mắng ''Bọn điên! Cả thế giới ở trong nhà mấy thằng điên ra đường phơi nắng làm gì''.

Bây giờ tôi chỉ có thể tham gia những phim ngắn, cũng phải xin anh em đi làm cho đỡ nhớ nghề. Có khán giả nói khi gặp tôi: Anh Trung Hiếu ơi lâu rồi ít được xem phim anh làm nên khán giả nhớ, muốn nhìn thấy anh. Câu nói đó tôi nghe mà sởn da gà vì xúc động nhưng thực sự rất khó khăn để sắp xếp", NSND Trung Hiếu chia sẻ.

Điều tiếc nuối của NSND Trung Hiếu - Ảnh 2.

NSND Trung Hiếu hiện là Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Về vở Tôi và chúng ta, NSND Trung Hiếu nói đây là vở diễn Nhà hát Kịch Hà Nội đặt hàng nhà biên kịch Lưu Quang Vũ viết năm 1985 và được diễn lần đầu năm 1986. Nhà hát Kịch Hà Nội đã 3 lần dàn dựng vở này với 3 lớp diễn viên khác nhau. Riêng NSND Trung Hiếu được tham gia diễn ở lần dàn dựng thứ 2 và lần này anh đảm nhiệm vai trò đạo diễn.

Kịch bản gốc dài 87 trang được Lưu Quang Vũ viết rất chặt chẽ nên nếu bình thường vở kịch phải dài 4 tiếng rưỡi. Vì thế việc quyết định cắt chi tiết nào cũng vô cùng khó nhưng không thể không làm, bởi sóng truyền hình chỉ cho phép Tôi và chúng ta dài tối đa 2 giờ. Vì vậy, anh rút gọn kịch bản còn 47 trang. NSND Trung Hiếu rất vui vì Nhà hát Kịch Hà Nội được nổ "quả bom tấn" đầu tiên của sân khấu cách đây 40 năm trong chương trình Sân khấu truyền hình của Đài Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc Đài Hà Nội nói sau 40 năm, những tư tưởng chứa đựng trong tác phẩm Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ vẫn còn nguyên giá trị với ngày nay. Sau vở diễn này, Đài Hà Nội sẽ chọn lọc và giới thiệu mỗi tháng 1 vở diễn cả kinh điển lẫn mới mẻ thuộc các lĩnh vực kịch nói, tuồng, chèo, cải lương... để giới thiệu tới khán giả.

Điều tiếc nuối của NSND Trung Hiếu - Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm

"Chúng tôi không tìm kiếm sự mới lạ mà lan toả những giá trị cốt lõi của các tác phẩm kinh điển", nhà báo Nguyễn Kim Khiêm chia sẻ.

Với ngôn ngữ sân khấu đổi mới, ánh sáng, âm thanh hiện đại, tiết tấu dồn dập, vở diễn sẽ được “lột xác” để phản ánh hiện thực của xã hội hôm nay, nơi mỗi con người phải không ngừng vượt qua định kiến, thói quen cũ, vượt qua những rào cản của cơ chế cồng kềnh, góp phần thay đổi, tạo nên sự vận hành linh hoạt, hiệu quả của tổ chức, bộ máy đất nước.

Vở kịch Tôi và chúng ta có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Đức Quang, NSƯT Thiện Tùng, NSƯT Ngọc Quỳnh; các diễn viên Tiến Lộc, Thanh Hương. Tôi và chúng ta sẽ được công diễn lúc 19h30' ngày 1/6 tại Nhà hát Công Nhân, ghi hình và phát sóng trực tiếp trên kênh H2 và các nền tảng của Đài Hà Nội.

Điều tiếc nuối của NSND Trung Hiếu - Ảnh 4.

Điều tiếc nuối của NSND Trung Hiếu - Ảnh 5.

Thanh Hương và Tiến Lộc - hai gương mặt quen thuộc trên truyền hình đảm nhiệm 2 vai chính nặng ký trong "Tôi và chúng ta".

Kết thúc phim "Những chặng đường bụi bặm": Nguyên (Đình Tú) có thêm người bố, được Linh Đan (Quỳnh Châu) chấp nhận tình cảmKết thúc phim 'Những chặng đường bụi bặm': Nguyên (Đình Tú) có thêm người bố, được Linh Đan (Quỳnh Châu) chấp nhận tình cảm

GĐXH - Kết thúc phim "Những chặng đường bụi bặm", sau tất cả sóng gió, Nguyên hạnh phúc khi có hai người bố yêu thương mình và tình yêu của Linh Đan.

Ca sĩ Jack chính thức khởi kiện bạn gái cũ, Thiên An "đáp trả" thế nào?Ca sĩ Jack chính thức khởi kiện bạn gái cũ, Thiên An 'đáp trả' thế nào?

GĐXH - Ồn ào chuyện tình cảm, nuôi con giữa ca sĩ Jack và diễn viên Thiên An tiếp tục "nóng" về pháp lý khi nam ca sĩ Jack chính thức khởi kiện.



Ý kiến của bạn
Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Thưởng thức kiệt tác opera La Traviata như ở Ý ngay tại Việt Nam

Câu chuyện văn hóa -

GĐXH - Các nghệ sĩ của Nhà hát Giuseppe Verdi di Trieste (Ý) sẽ lần đầu tiên đưa La Traviata (Trà Hoa Nữ) - một trong những kiệt tác opera đỉnh cao của nền âm nhạc Ý công diễn tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Tác phẩm hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hàn lâm chuẩn quốc tế ngay giữa lòng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.