Điều ước cho năm mới
GiadinhNet - Mọi người đã chúc những điều tốt lành khi giao thừa tới, còn tôi, tôi muốn gửi mong ước tới mọi người vào những ngày đầu năm này…
Hôm nay trên trang báo tôi đọc bài, xem ảnh và thấy những khuôn bánh tét không có nhân. Ai đó nói bánh không nhân để giữ được lâu hơn, hay bánh không nhân cũng được gọi là bánh chay. Nhưng tôi biết đó chỉ là một cách giải thích. Bánh không nhân trước hết là vì chủ nhân còn nghèo khó.
Là vì suốt tuần qua cuồn cuộn những dòng người bắt đầu đổ xô ra những bến xe, bến tàu để mua vé về quê ăn Tết cùng gia đình trong năm Tân Mão. Làm lụng quanh năm để phải rải tiền dọc đường về quê nhà. Dù nghiên cứu và lý giải khoa học đến mấy nhưng mà cũng không sao có thể tránh được những khó khăn tủi nhục.
Tôi ước những người đi học không những biết quý mà phải biết sợ thời gian trôi qua. Cũng mong sao cho loài người chỉ cần vài thế hệ làm lụng cần cù và sáng suốt là đã nối ray vào đường lớn để đất nước trở nên thịnh vượng và văn minh. Ước cho mỗi cuối năm là một lần ta bảo nhau phải rảo bước nhanh lên.
Ước cho Tết luôn là lễ hội để ai cũng được vui xuân đón Tết mà không phải lo âu phiền muộn khi Tết đến xuân về.
Ước Tết không chỉ về nhà, về quê, về với cội nguồn của trong trẻo của san sẻ yêu thương. Về với bạt nguyên của mỗi con người. Và nữa (lì xì) có nghĩa là lời lãi, lợi lộc nên tôi ước cho mỗi bạn đọc Tết này sẽ nhân được nhiều lì xì.