Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đình công ở công ty Katolec Việt Nam": Sống bằng suất ăn dưới 3.000đ

Thứ sáu, 07:42 21/05/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Sau loạt bài về cuộc đình công của công nhân ở Công ty Kalotec Việt Nam, PV Báo GĐ&XH đã tìm đến khu nhà trọ của những công nhân làm việc tại KCN Quang Minh (Mê Linh - Hà Nội) để “mục sở thị” cuộc sống thường nhật của họ sau giờ làm.

 
Những suất ăn chưa tới 3.000 đồng

Phóng viên được mời bữa cơm trị giá 5.000 đồng của công nhân KCN Quang Minh.   

 
Dưới ánh sáng lập lòe hắt ra từ ngọn nến cắm hờ trên cửa sổ, 2 bóng người lặng lẽ ngồi ăn. Bữa cơm chỉ vỏn vẹn có một bát rau bí xào và dăm miếng cà muối. “Anh ăn cơm với chúng em” - một cô gái ngập ngừng mời khi PV gõ cửa. Họ là Ngân và Anh, 2 công nhân của 2 công ty thuộc KCN Quang Minh. Họ còn rất trẻ, Ngân năm nay 19 tuổi, Anh 21 tuổi. Trước sự xuất hiện của chúng tôi, Ngân và Anh không dấu được sự ái ngại trước bữa cơm đạm bạc của mình. “Cơm công nhân chỉ có thế thôi nhà báo ạ. Chắc các anh lạ lắm phải không?”. Nhìn mâm cơm trị giá không nổi 2.500 đồng/suất, nghe các em nói mà lòng chúng tôi nặng trĩu. Sau ca làm việc quần quật từ sáng sớm đến chiều tối mà bữa ăn chỉ có rặt cơm canh.

Căn phòng trọ họ ở rộng chừng 10m², nhỏ vậy nhưng trống trải khi “nội thất” chỉ có một cái giường nhỏ và một tủ quần áo nép ở góc tường. Ngồi trò chuyện cùng các em mà chúng tôi cảm thấy ngột ngạt, không phải do hơi nắng đang hắt vào hầm hập mà là sự khó khăn thoát ra từ cuộc sống của các em. Ngân và Anh là chị em họ, cùng quê Phú Thọ nên thuê chung phòng trọ với giá 300.000 đồng/tháng. Tính thêm tiền điện nước, mỗi tháng 2 người hết gần 500.000 đồng. Cộng thêm tiền ăn, tiền sinh hoạt, số tiền lương công nhân còn lại chẳng đáng là bao. Ngân thở dài: “Tháng nào khấm khá, mỗi ngày làm 12 tiếng, tổng thu nhập cũng chỉ được hơn 2 triệu đồng. Trừ chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại em gửi hết về giúp bố mẹ nuôi em ăn học”. Khi chúng tôi muốn biết thêm về hoàn cảnh của Ngân, em chỉ nói: “Nhà em nghèo lắm!”, rồi quay mặt đi giấu cặp mắt đang ầng ậng nước.

Tò mò khi đầu giường của 2 em kê rất nhiều sách, trong đó có các tập truyện ngắn của các nhà văn Việt Nam và nước ngoài. Hỏi ra mới biết hồi học phổ thông, Anh là học sinh chuyên Văn. Em thổ lộ rằng mình có ước mơ thành nhà báo nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên em đành tạm gác ước mơ này. Cùng khát vọng thoát cuộc sống công nhân khổ cực là công nhân tên Hương, 19 tuổi, quê ở Tam Dương, Vĩnh Phúc làm ở công ty Assti. Hương ước mơ trở thành cô giáo mầm non, cũng vì hoàn cảnh gia đình mà ước mơ đó chỉ thành hiện thực trong giấc ngủ sau 1 ngày làm việc quần quật. “Em tính đi làm, tích góp ít tiền rồi đi học nhưng lương quá thấp”, Hương nói rồi đưa ánh mắt nhìn ra ngoài hiên tối mờ mịt.

Nỗi lo “dựng vợ, gả chồng”

Hạnh, 20 tuổi quê ở Thái Bình đang mang bầu 7 tháng. Chồng Hạnh quê Tuyên Quang, sinh năm 1984. Hai vợ chồng cùng làm ở công ty Muto, thuê căn phòng trọ rộng chừng 10 m2. Bụng mang, dạ chửa, đi lại ỳ ạch nhưng Hạnh cho biết, cô sẽ làm đến gần lúc sinh mới nghỉ để kiếm thêm hộp sữa cho con. Hàng tháng, vợ chồng Hạnh thu nhập khoảng 4 triệu đồng. Bình thường đã phải chắt bóp mới đủ, nay sắp có con, vợ chồng càng phải tằn tiện hơn.

Trong những câu chuyện khốn khó của đời sống công nhân KCN Quang Minh, gia cảnh chị Đỗ Thị Lành khiến người nghe rơi nước mắt. Một nách 3 con nhỏ, chồng bị tai nạn, sức khỏe yếu không kiếm được nhiều tiền để đỡ vợ, nuôi con. Mình chị phải cáng đáng cuộc sống cho 5 miệng ăn. Tất thảy đều trông chờ vào đồng lương còm cõi hàng tháng nhận được từ công ty Katolec. Khi nhắc về 3 đứa nhỏ, chị đã khóc: “Đứa đầu học lớp 5, đứa thứ 2 học lớp 3, con út đi mẫu giáo. 2 đứa học tiểu học, đứa nào cũng học giỏi, đi thi học sinh giỏi huyện năm nào cũng có giải. Chúng không được đi học thêm nhiều như chúng bạn, thương con lắm nhưng tôi không có tiền. Xoay tiền ăn cho 5 người tôi đã quẫn hết đầu óc rồi”. Hàng năm, chị Lành phải vay quỹ tình thương để đóng học cho con nên riêng việc mỗi tuần đóng trả quỹ 100.000 đồng đã làm chị phải quay cuồng chạy vạy. Tăng ca, vay mượn khắp lượt nhưng chị vẫn đang nợ nhà trường 200.000 đồng tiền đóng học cho con. Những tưởng trông chờ vào tiền “chuyên cần” nhưng sau vụ đình công chị cũng hết hy vọng vào khoản đó.

Khi Mặt trời khuất bóng, cái nóng hầm hập từ sân vẫn từng cơn hắt vào dãy trọ, Hạ lúi húi trước cửa phòng mò mẫm nấu ăn. Thức ăn không có gì nhiều, nồi canh và vài con cá nhỏ. Hạ nói: “Chúng em cực lắm. Anh hỏi, em nói hết chứ đừng chụp ảnh. Em không muốn hình em và cái cảnh thương tâm này lên báo để người nhà nhìn thấy”. Hạ cho biết thêm, hôm nay người yêu chị cũng làm công nhân ở Hải Dương lên thăm thì mới có thêm món cá, chứ bình thường Hạ chỉ cần rau dưa ăn qua bữa. Những công nhân còn nấu cơm dù chỉ rau dưa nhưng cũng được xếp vào “hạng sang”. Nhiều công nhân làm ca từ 6h tối đến 6h sáng, tan ca về nhà ngủ một mạch đến 5h chiều, dậy tắm giặt, húp vội bát mì tôm lại vào nhà máy bắt đầu đêm làm việc mới. Hạ làm công nhân ở công ty Assti, lương tháng được khoảng 1,5 triệu, trừ tiền ăn, tiền nhà, số còn lại chỉ đủ chi các khoản lặt vặt. Ngồi phụ Hạ nấu cơm tối, Lực, người yêu Hạ cho biết họ đã yêu nhau được hơn 4 năm. 2 bên gia đình nhiều lần giục cưới nhưng cả hai vẫn không dành ra tiền để cưới được. Lực bảo, không ít cặp công nhân yêu nhau, muốn “xây tổ ấm” nhưng khi tính đến chuyện cưới hỏi, con cái về sau đành ngậm ngùi chờ đợi. Có đôi đã chụp ảnh cưới nhưng tích cóp cả năm cũng không đủ tiền mua... đôi nhẫn cưới.

Trong khi các công nhân khác mặn chuyện đời sống thì Thoa (làm ở Cty Katolec) lại ngồi thu lu một góc. Khi chúng tôi tò mò về cuộc sống của gia đình, không chỉ Thoa khóc nức nở mà các công nhân khác mắt cũng rớm lệ. Thoa sinh ra ở làng Hàn, xã Thanh Lâm (Mê Linh). Trong khi các chị em công nhân khác có cha, có mẹ, có nhà, có cuộc sống sum vầy dù khốn khó thì em không có nhà, có cha mà cũng như không. Sau khi cha mẹ tan vỡ, cuộc đời mẹ con Thoa như rơi vào vực thẳm. Trước cả nhà ở chung với ông bà nội, khi ly dị mẹ con Thoa không có tấc đất cắm dùi. Từ nhiều năm nay cả mấy mẹ con phải đi ăn nhờ ở đậu nay đây mai đó. Số tiền tòa buộc người cha hàng tháng phải chu cấp nuôi con, mẹ Thoa cũng không được đồng nào. Khi Thoa lớn lên, đi làm công nhân thì mọi chi tiêu trong nhà đều trông chờ vào đó. Với đồng lương eo hẹp, hàng ngày gần như Thoa chẳng dám tiêu pha gì, dành hết để gửi về giúp mẹ.
 

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII về vấn đề lao động và việc làm, cơ quan chức năng chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về lao động. Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về lao động, buộc các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các điều khoản trong Bộ luật Lao động về giao kết hợp đồng lao động, đảm bảo chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn… nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

 
Đắc Kiên - Công Tâm
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong về tội giết người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong xảy ra ngày 3/5 tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về tội Giết người.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn nhờ nuôi dưỡng trưởng thành

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 6 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường trong đêm ở xã Xuân Lâm (Nghệ An) cùng lá thư tay nhờ người nhặt được “nuôi nấng trưởng thành”. Hiện chính quyền địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho cháu bé theo quy định.

Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả

Bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an Tây Ninh khởi tố 3 đối tượng sản xuất, buôn bán bột ngọt, hạt nêm giả quy mô lớn.

Hà Nội: Xót xa bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong

Hà Nội: Xót xa bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 3 ngày nỗ lực cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn, bé gái 4 tuổi bị bạo hành tại phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã tử vong vào chiều 6/5. Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra hành vi của người cha dượng hờ và sự thờ ơ của người mẹ đẻ trước thảm kịch này.

Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở giết mổ lợn nghi thu mua lợn bệnh ở Ninh Bình

Phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở giết mổ lợn nghi thu mua lợn bệnh ở Ninh Bình

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan phản ánh một cơ sở giết mổ lợn tại xã Bình Giang có dấu hiệu thu mua lợn ốm, lợn chết từ chợ đầu mối để giết mổ bán ra thị trường, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết cơ sở này đã nhiều lần bị kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về thú y, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm, đồng thời bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để khắc phục vi phạm.

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học.

Hà Nội: Bắt gọn kẻ trộm 10 chiếc máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng sau đó bỏ trốn vào TP.HCM

Hà Nội: Bắt gọn kẻ trộm 10 chiếc máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng sau đó bỏ trốn vào TP.HCM

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng đêm tối, Mai Văn Lợi đã đột nhập vào một cửa hàng máy ảnh trên phố Hai Bà Trưng (Hoàn Kiếm), lấy đi 10 chiếc máy ảnh rồi trốn vào TP.HCM tiêu thụ. Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, đối tượng đã bị Công an phường Cửa Nam bắt giữ vào ngày 1/5.

Phát hiện người đàn ông tử vong sau một đêm rời nhà

Phát hiện người đàn ông tử vong sau một đêm rời nhà

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau một đêm rời khỏi nhà, thi thể người đàn ông ở Quảng Trị được phát hiện tại bến nước trước nhà thuộc đoạn sông Thạch Hãn.

Vận đỏ bùng nổ cuối tháng 3 âm: Top con giáp vượng tiền, vượng cả sự nghiệp

Vận đỏ bùng nổ cuối tháng 3 âm: Top con giáp vượng tiền, vượng cả sự nghiệp

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Dưới góc nhìn tử vi, ba con giáp dưới đây được dự báo sẽ đón nhận dòng chảy tài lộc mạnh mẽ, vận trình hanh thông rõ rệt.

Top