Đoàn xe đưa linh cữu quốc vương Thái Lan về tới Hoàng cung

| Bốn phương

Đoàn xe tháp tùng linh cữu của Quốc vương Bhumibol Adulyadej rời bệnh viện Siriraj và đã về tới Hoàng cung, nơi cả biển người chờ đợi suốt nhiều giờ qua.

- Quốc vương Bhumibol sinh ngày 5/12/1927.

- Năm 1946, sau khi anh trai, Vua Ananda Mahidol, qua đời, Bhumibol Adulyadej được chỉ định làm vua theo Hiến pháp Thái Lan. Ông đăng cơ ngày 5/5/1950 tại Hoàng cung ở Bangkok, còn được gọi là Vua Rama IX.

- Bhumibol là vị vua thứ 9 trong lịch sử 234 năm của vương triều Chakri. Ông được yêu mến rộng rãi nhờ việc khôi phục lại định chế hoàng gia cũng như việc tạo ra ảnh hưởng nhất quán đến các phe phái chính trị ở Thái Lan.

- Nhà vua 88 tuổi qua đời hôm 13/10 sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện Siriraj, Bangkok.

- Lễ rước linh cữu quốc vương từ bệnh viện Siriraj về Hoàng cung sẽ bắt đầu lúc 15h hôm nay. Đoàn xe lần lượt đi qua cầu Arun Amarin, cầu Phra Pinklao, sau đó đi theo đường Ratchadamnoen và vào Cung điện qua cửa Thevapirom.


Đoàn xe chở linh cữu Quốc vương Bhumibol rời bệnh viện lúc 16h30. Hàng nghìn người dân mặc áo đen đứng hai bên đường cúi chào khi đoàn xe đi qua.Ảnh: Hải An

Đoàn xe chở linh cữu Quốc vương Bhumibol rời bệnh viện lúc 16h30. Hàng nghìn người dân mặc áo đen đứng hai bên đường cúi chào khi đoàn xe đi qua.Ảnh: Hải An


Đội cận vệ nghiêm trang hộ tống nhà vua trên đường về Cung điện.Ảnh: Hải An

Đội cận vệ nghiêm trang hộ tống nhà vua trên đường về Cung điện.Ảnh: Hải An


Công chúa Sirindhorn nhìn ra bên ngoài từ đoàn xe chở linh cữu Quốc vương Bhumibol về hoàng cung chiều 14/10. Bà là em gái Thái tử Vajiralongkorn, người được chỉ định kế vị. Ảnh: Reuters.

Công chúa Sirindhorn nhìn ra bên ngoài từ đoàn xe chở linh cữu Quốc vương Bhumibol về hoàng cung chiều 14/10. Bà là em gái Thái tử Vajiralongkorn, người được chỉ định kế vị. Ảnh: Reuters.


Đoàn xe hộ tống linh xa của Nhà vua Bhumibol Adulyadej về cung điện. Ảnh: Hải An

Đoàn xe hộ tống linh xa của Nhà vua Bhumibol Adulyadej về cung điện. Ảnh: Hải An


Người dân kéo đến khu vực quanh Hoàng cung để chờ đón nhà vua mà họ tôn kính. Ảnh: Minh Anh.

Người dân kéo đến khu vực quanh Hoàng cung để chờ đón nhà vua mà họ tôn kính. Ảnh: Minh Anh.


Người dân xếp hàng trong trật tự để chờ đợi đoàn xe đi qua. Ảnh: Hải An

Người dân xếp hàng trong trật tự để chờ đợi đoàn xe đi qua. Ảnh: Hải An


Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đứng nghiêm trang giơ tay chào khi linh cữu của quốc vương đi qua. Ảnh: Hải An

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ đứng nghiêm trang giơ tay chào khi linh cữu của quốc vương đi qua. Ảnh: Hải An


Một phụ nữ rơi nước mắt trong lúc đứng chờ quốc vương trở về nhà. Ảnh: Hải An

Một phụ nữ rơi nước mắt trong lúc đứng chờ quốc vương "trở về nhà". Ảnh: Hải An


Quốc vương băng hà khiến người Thái Lan vô cùng thương tiếc. Ảnh: Hải An

Quốc vương băng hà khiến người Thái Lan vô cùng thương tiếc. Ảnh: Hải An


Đoàn xe về đến Hoàng cung sau khoảng 15 phút hành trình. Sau đó, Thái tử Vajiralongkorn sẽ thực hiện nghi thức tắm gội cho vua cha. Ông sẽ đổ nước thơm lên khắp cơ thể vị vua, chải tóc và thắp nến, nhang.Ảnh chụp màn hình.

Đoàn xe về đến Hoàng cung sau khoảng 15 phút hành trình. Sau đó, Thái tử Vajiralongkorn sẽ thực hiện nghi thức "tắm gội" cho vua cha. Ông sẽ đổ nước thơm lên khắp cơ thể vị vua, chải tóc và thắp nến, nhang.Ảnh chụp màn hình.


Biển người chờ đón linh cữu của quốc vương Thái Lan. Ảnh: Twitter.

Biển người chờ đón linh cữu của quốc vương Thái Lan. Ảnh: Twitter.


Trước đó, từ buổi trưa, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tới Hoàng cung để chờ đón linh cữu nhà vua Bhumibol. Ảnh: Hải An.

Trước đó, từ buổi trưa, cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã tới Hoàng cung để chờ đón linh cữu nhà vua Bhumibol. Ảnh: Hải An.


Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng xuất hiện trong dòng người tới đón linh cữu. Ảnh: Hải An.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng xuất hiện trong dòng người tới đón linh cữu. Ảnh: Hải An.


Thủ tướngThái Lan và phu nhân thực hiện nghi lễ trước di ảnh Quốc vương Bhumibol tại Cung điện Hoàng gia. Ảnh: Reuters.

Thủ tướngThái Lan và phu nhân thực hiện nghi lễ trước di ảnh Quốc vương Bhumibol tại Cung điện Hoàng gia. Ảnh: Reuters.


Dòng người chờ đợi tại hoàng cung, nơi đón linh cữu Vua Bhumibol. Hàng người nối nhau dài vài kilomet và mỗi người phải mất khoảng 3 giờ mới tới gần được hoàng cung. Ảnh: Hải An.

Dòng người chờ đợi tại hoàng cung, nơi đón linh cữu Vua Bhumibol. Hàng người nối nhau dài vài kilomet và mỗi người phải mất khoảng 3 giờ mới tới gần được hoàng cung. Ảnh: Hải An.


Người dân nghẹn ngào thương khóc đức vua quá cố. Ban đầu, Hoàng cung thông báo sẽ chỉ tiếp nhận người dân đến viếng trước 12h hôm nay. Tuy nhiên do dòng người quá đông, thời hạn được lùi đến 14h.Ảnh: Reuters.

Người dân nghẹn ngào thương khóc đức vua quá cố. Ban đầu, Hoàng cung thông báo sẽ chỉ tiếp nhận người dân đến viếng trước 12h hôm nay. Tuy nhiên do dòng người quá đông, thời hạn được lùi đến 14h.Ảnh: Reuters.


Những bức ảnh chân dung Quốc vương Bhumibol cỡ lớn được nhiều người tìm mua. Ảnh: Reuters.

Những bức ảnh chân dung Quốc vương Bhumibol cỡ lớn được nhiều người tìm mua. Ảnh: Reuters.


Bản đồ đường di chuyển của đoàn xe rước linh cữu nhà vua từ bệnh viện về Hoàng cung. Ảnh: Google/Bangkok Post.

Bản đồ đường di chuyển của đoàn xe rước linh cữu nhà vua từ bệnh viện về Hoàng cung. Ảnh: Google/Bangkok Post.


Đoàn người xếp hàng chờ viếng Quốc vương Bhumibol tại Cung điện hoàng gia Thái Lan. Văn phòng trị sự Hoàng gia Thái Lan thông báo người dân có thể theo dõi nghi thức tắm gội truyền thống dành cho người quá cố tại sảnh Sahathai Samakhom trong Cung điện. Ảnh: Reuters.

Đoàn người xếp hàng chờ viếng Quốc vương Bhumibol tại Cung điện hoàng gia Thái Lan. Văn phòng trị sự Hoàng gia Thái Lan thông báo người dân có thể theo dõi nghi thức "tắm gội" truyền thống dành cho người quá cố tại sảnh Sahathai Samakhom trong Cung điện. Ảnh: Reuters.


Đội cận vệ tiến vào Cung điện hoàng gia trong lễ đón linh cữu Quốc vương Bhumibol. Đội quân này được thành lập từ năm 1859, có tên gọi thân mật là đội dọa quạ vì ban đầu họ làm nhiệm vụ xua đuổi những bầy quạ bay đến hoàng cung. Ảnh: Reuters.

Đội cận vệ tiến vào Cung điện hoàng gia trong lễ đón linh cữu Quốc vương Bhumibol. Đội quân này được thành lập từ năm 1859, có tên gọi thân mật là "đội dọa quạ" vì ban đầu họ làm nhiệm vụ xua đuổi những bầy quạ bay đến hoàng cung. Ảnh: Reuters.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.