Đôi vợ chồng 112 tuổi và 102 tuổi ở Phú Thọ: Minh mẫn, quấn quýt bên nhau, mới ở chung với con vài tháng
Cụ Thọ, cụ Tý đã nên duyên vợ chồng được 82 năm. Dù đã cao tuổi nhưng hai cụ vẫn chủ động chăm sóc lẫn nhau vì không muốn phiền hà con cháu.
Hơn 80 năm gắn bó bên nhau
Tự hào khoe bức ảnh về hai cụ của mình, chị Mai Thị Hải Linh (ở Hà Đông, Hà Nội) khiến nhiều người bất ngờ, ngưỡng mộ vì các cụ tuy đã cao tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, đẹp lão.
Cụ ông tên Ma Văn Thọ, năm nay 112 tuổi và cụ bà là Vũ Thị Tý, 102 tuổi. Hai cụ đang sống ở xã Đan Thượng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Cụ Thọ là người gốc Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Cụ vốn mang họ Trần, nhưng từ khi xuống Phú Thọ ở đợ, cụ lấy họ Ma của gia chủ. Cụ Tý là người gốc làng La Giang (nay là làng La Dương), Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, lên Phú Thọ sơ tán. Cụ Tý đi ở đợ cùng nhà chủ với cụ Thọ. Đó cũng là cơ duyên giúp hai cụ gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng.

Cụ Ma Văn Thọ và cụ Vũ Thị Tý nên duyên vợ chồng cách đây 82 năm.

Bằng chúc thọ của cụ ông được Hội người cao tuổi Việt Nam trao tặng vào năm 2023.
Chị Linh được nghe ông bà, bố mẹ kể lại rằng, hai cụ nên duyên nhờ món thịt ếch. Một lần, gia chủ mua ếch về để cụ Tý làm cơm. Vì không biết cách chế biến món thịt ếch nên cụ Tý lóng ngóng mãi không xong. Vừa hay lúc đó, thấy cụ Thọ đi làm đồng về, cụ Tý ngỏ lời nhờ làm giúp. Cụ Thọ tếu táo: “Nếu thịt được ếch, cô Tý thì phải lấy anh Thọ làm chồng".
Tưởng chừng đó là câu nói đùa, thế mà hai cụ nên duyên vợ chồng lại là thật. Khi đó, cụ Thọ 30 tuổi, cụ Tý vừa tròn đôi mươi. Các cụ gắn bó với công việc đồng áng, vượt khó khăn nuôi nấng 9 người con (6 trai, 3 gái) khôn lớn, trưởng thành.
Các con của hai cụ có người đã mất sớm, có người đi xuất khẩu lao động, người lấy chồng ở gần nhà bố mẹ. Ông nội của chị Linh là con trai thứ 2 của các cụ, được giao trọng trách về sinh sống tại Dương Nội để giữ quê cho cụ bà. Hai cụ hiện đã có 25 người cháu (chưa tính cháu dâu, rể), 45 chắt và 3 chút.

Cụ ông năm nay 112 tuổi, cụ bà 102 tuổi. Hai cụ vẫn minh mẫn, nhớ được tên từng đứa cháu và một vài chắt lớn.
Bao năm ở riêng vì không muốn làm phiền con cháu
Bao năm qua, cụ Thọ, cụ Tý rất khỏe mạnh. Hai cụ luôn giữ tính cách lạc quan, vui vẻ, nói chuyện rất hài hước. Thời điểm ngoài 80 tuổi, cụ Thọ vẫn đi tàu xuống Hà Nội thăm con cháu, đón các cháu, chắt về quê nghỉ hè.
Năm 90 tuổi, mắt của cụ Tý bắt đầu kém dần, dù có chữa trị nhưng không còn nhìn rõ nữa. Tuy vậy, cụ vẫn mò mẫm được và nhớ đồ vật để ở đâu. Hai cụ còn đủ minh mẫn nên ở riêng vì không muốn phiền hà đến con, cháu. Hàng ngày, các cụ quấn quýt, nương tựa, chăm sóc nhau, các con, cháu đều đặn sang nhà phụ giúp hai cụ việc đun nấu. Đến cuối năm 2023, hai cụ mới đồng ý về ở chung với người con trai thứ 3.

Hàng năm, cứ mùng 5 Tết là các con, cháu, chắt của cụ Thọ, cụ Tý lại tập trung về thăm các cụ.

Niềm vui lớn nhất của cụ Thọ, cụ Tý chính là được nhìn thấy các con cháu khỏe mạnh, đoàn kết, vui vầy bên nhau.
Trước đây vào mỗi dịp nghỉ hè, chị Linh cùng các anh chị em đều về quê chơi với hai cụ. Hiện tại, các cháu đều đã đi làm nên cứ mùng 5 Tết Nguyên đán là mọi người lại hẹn nhau tập trung về Phú Thọ sum vầy. Bao nhiêu năm qua như một thói quen, ngày mùng 5 Tết khi các con, cháu trở về là đã nhìn thấy cụ Thọ lên con đê trước nhà đứng chờ sẵn.
Đến khi các con, cháu hết kỳ nghỉ, phải trở lại thành phố, cụ Thọ lại đi theo xe tiễn con cháu, đến khi xe khuất hẳn mới thôi.
Gia đình có người cao tuổi được coi là đại hồng phúc. Chị Linh cùng tất cả các thành viên trong gia đình đều hạnh phúc, tự hào và không mong gì hơn là hai cụ luôn khỏe mạnh, minh mẫn, sống vui cùng con cháu.

Mua đồ ăn Tết qua mạng, nhiều khách hàng nhận ‘trái đắng’

Vợ biến mất không dấu vết sau khi cầm tiền lo chi phí đám cưới
Chuyện vợ chồng - 13 giờ trướcGĐXH - Sau khi đưa tiền cho cô lo chi phí đám cưới, anh ngỡ ngàng khi không thấy cô dâu xuất hiện trong ngày cưới.

Lấy 'phi công trẻ' kém 34 tuổi, người phụ nữ hạnh phúc được chồng yêu thương
Chuyện vợ chồng - 15 giờ trướcCuộc hôn nhân hạnh phúc của họ là bằng chứng cho thấy tình yêu chân thành có thể vượt qua mọi rào cản, kể cả tuổi tác.

Chú rể ở Nghệ An dẫn đoàn 15 xe tải đi đón dâu gây xôn xao
Chuyện vợ chồng - 21 giờ trướcHình ảnh 15 chiếc xe tải nối đuôi nhau, hộ tống chú rể đi đón vợ về dinh khiến người xem ngỡ ngàng.

Chồng bí mật mua nhà cùng mẹ ruột ngay trước đám cưới
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - "Anh ta bí mật mua nhà nhưng không phải với tôi, mà với mẹ anh ta. Tôi không biết bất cứ chuyện gì cả", cô thất vọng.

Chàng trai Thái Nguyên lấy vợ cách nhà 10m, đám cưới có nhiều chuyện thú vị
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVì hai nhà quá gần, lại nằm trên cùng một dãy phố nên khi tổ chức đám cưới, nhà trai, nhà gái quyết định dựng chung một rạp.

Cô dâu hủy hôn ngay lập tức khi chú rể bị ngất trong đám cưới
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Cô dâu đã hủy hôn ngay lập tức sau khi chú rể ngất đi vì thời tiết lạnh trong ngày tổ chức đám cưới.

Vợ kiếm được 120 triệu/tháng còn lương chồng chỉ bằng phần lẻ, nghe cô ấy nói một câu, tôi quyết định ly hôn nhưng vợ lại ăn năn hối hận
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcVợ im lặng, ánh mắt cô ấy dần chuyển từ sự thờ ơ sang lo lắng. Cuối cùng, cô ấy thở dài...

Nhà trai phá vỡ truyền thống, giơ biểu ngữ gây sốc khi đi đón dâu
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcGĐXH - Đám cưới của cặp đôi làm dấy lên tranh cãi trên mạng về tập tục cưới truyền thống.

Ngày buồn của chú rể: Hậu quả của việc quên lời vợ dặn
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcGĐXH - Khi chú rể bước vào đón dâu, cô dâu hỏi món đồ cô dặn anh mang theo trước đó. Chú rể ngớ người vì anh không có ấn tượng gì về món đồ vợ dặn. Điều này khiến cô dâu bực tức không chịu lên xe hoa.

Vợ sinh em bé sau đám cưới vài ngày, chồng nhất quyết không nhận con
Chuyện vợ chồng - 2 ngày trướcNgười vợ sinh con chỉ vài ngày sau đám cưới nhưng chồng nhất quyết từ chối nhận đứa bé, khiến gia đình hai bên tranh cãi gay gắt.

Vợ kiếm được 120 triệu/tháng còn lương chồng chỉ bằng phần lẻ, nghe cô ấy nói một câu, tôi quyết định ly hôn nhưng vợ lại ăn năn hối hận
Chuyện vợ chồngVợ im lặng, ánh mắt cô ấy dần chuyển từ sự thờ ơ sang lo lắng. Cuối cùng, cô ấy thở dài...