Dọn đến chung sống với tình cũ, chồng nhắn tin đề nghị vợ "từ nay chớ làm phiền"

| Tâm sự

Dân trí Họ gặp lại nhau vài tháng trước trong một buổi họp lớp và đến giờ thì đang thuê nhà để chung sống với nhau.

Chồng tôi và người phụ nữ ấy, họ yêu nhau từ khi còn là học sinh cấp 3. Mối tình học trò, yêu thì nhiều nhưng có lẽ chẳng đủ chín để nuôi dưỡng chuyện lâu dài. Vì một lý do nào đó, hai người họ đã chia tay.

Tôi chưa bao giờ hỏi chồng về bất cứ mối tình nào của anh ấy, mối tình với cô bạn thời cấp 3 thì lại càng không, bởi tôi nghĩ nó chỉ là tình cảm trẻ con, tình yêu thời bồng bột, trong sáng thì sao có thể có gì sâu đậm. Nhưng hình như tôi đã lầm.

Vợ chồng tôi kết hôn tính ra mới được có 3 năm, nhưng tổng thời gian kể cả yêu nhau thì đã kéo dài 8 năm có lẻ. Còn hai người họ, đến hai chục năm rồi họ không gặp lại nhau.

Nhưng cuộc họp lớp ấy lại là định mệnh. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc chồng tôi đối với người phụ nữ đó, tình cảm đậm sâu thế nào, tại sao vừa gặp lại những cảm xúc của họ liền tập tức trỗi dậy mạnh mẽ tới mức nhấn chìm hạnh phúc gia đình của tôi.

Ngay từ đầu chồng tôi đã không một lời giải thích. Tôi đang theo học một khóa học 1 năm, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến gia đình vì quỹ thời gian của tôi bị thu hẹp. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần kiên trì học xong 1 năm này thôi, tôi sẽ bù đắp lại cho anh ấy và gia đình. Nhưng chồng tôi luôn trách cứ về chuyện đó, anh ấy thậm chí đổ lỗi rằng nếu tôi dành nhiều thời gian hơn cho anh ấy, chuyện anh ấy và người cũ có lẽ đã không xảy ra.

Đến giờ thì chồng tôi dường như đã quá u mê trong mối quan hệ vừa nặng ân nghĩa cũ lại vừa mới mẻ đó rồi. Anh ấy thuê nhà chung sống với tình nhân, nhắn tin bảo tôi từ bây giờ trở đi, hãy để cho anh ấy yên, hai người không còn liên quan gì nữa.

Tôi làm sao chịu được như vậy, từ đầu đến cuối anh ấy không có một lời giải thích trước mặt tôi, tôi đau lòng và sốc lắm. Cứ cho là tôi đã vì việc học mà không dành được nhiều thời gian cho gia đình, nhưng tôi đâu có làm chuyện phản bội, đâu có lên giường cùng người khác như cách anh ấy đang làm với tôi.

Làm sao chuyện đến nước này, tôi có nên đi gặp người phụ nữ đó không, để cứu vãn hôn nhân của mình?

Theo Hà Minh/Dân Trí

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.