Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dương Hoàng Yến kể chuyện “khó nói” ở Cặp đôi hoàn hảo 2014

Thứ hai, 09:59 26/01/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Trong suốt 10 đêm của Cặp đôi hoàn hảo 2014, Hà Duy - Dương Hoàng Yến đã gặp phải không ít sự cố “cười ra nước mắt”. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực hết mình, họ đã giành chiến thắng. Chiến thắng này tiếp thêm động lực giúp Dương Hoàng Yến bắt đầu một chặng đường mới. Cô cũng không giấu chuyện sắp làm đám cưới...

 

Dương Hoàng Yến cùng bạn trai trích tiền thưởng mua quà tặng người vô gia cư ở Hà Nội sau khi giành giải quán quân Cặp đôi hoàn hảo. 	Ảnh: TL
Dương Hoàng Yến cùng bạn trai trích tiền thưởng mua quà tặng người vô gia cư ở Hà Nội sau khi giành giải quán quân Cặp đôi hoàn hảo. Ảnh: TL

 

Những “tai nạn” hậu trường nhớ đời

Trước chung kết Cặp đôi hoàn hảo, nhiều người cho rằng Vân Trang - Quốc Đại sẽ dành ngôi Quán quân nhưng cuối cùng, bạn và Hà Duy lại “ẵm” giải đó. Chiến thắng này có khiến bạn bất ngờ?

- Tôi nghĩ, với sự nỗ lực hết mình của các cặp đôi khi trong một tuần phải chọn bài, dựng bài, tập vũ đạo, lên ý tưởng, chuẩn bị trang phục và rất nhiều thứ liên quan để cố gắng đem lại niềm vui cho khán giả thì tất cả các cặp đôi đều xứng đáng được lên ngôi. Tôi cảm thấy cặp đôi của chúng tôi hơn mọi người ở yếu tố may mắn và cũng cảm thấy tự hào vì đã dám trổ hết mọi món nghề mình có. Cảm ơn những khán giả đã theo dõi cả một chặng đường của chương trình và ủng hộ chúng tôi.

Trong suốt quá trình thi Cặp đôi hoàn hảo 2014, hai bạn gặp sự cố nào không?

- Tôi và anh Hà Duy là cặp thí sinh duy nhất đến từ Hà Nội mà toàn bộ chương trình lại diễn ra ở TPHCM nên khó khăn lớn nhất mà chúng tôi gặp phải là vấn đề về thời gian và không gian, khoảng cách địa lý giữa hai miền. Cứ đều đặn cuối tuần chúng tôi bay vào TPHCM để tập luyện và thi, sáng sớm thứ Hai lại phải bay ra Hà Nội để hoàn thành công việc riêng nên việc tập luyện với êkíp, ban nhạc và nhóm múa không có nhiều thời gian, chủ yếu dồn hết vào ngày thứ Bảy, trong khi ngày Chủ nhật đã phải thi rồi.

Trong các đêm thi, cặp chúng tôi có nhiều khó khăn mà mình không lường trước được. Như đêm thi ở liveshow 5 với chủ đề “Kết hợp thí sinh nhí”, vì lí do riêng mà bé Mai Chí Công không hát được cùng chúng tôi trong khi đã tập luyện với nhau trước đó rồi. Sự việc tiếp tục làm chúng tôi đau đầu khi bắt buộc phải nghĩ phương án khác, thay đổi mọi thứ ở phút chót và bé Quang Anh đã xuất hiện. Chúng tôi chỉ có chưa đầy 24h để tập luyện với nhau. Và đó là tiết mục mang lại nhiều cảm xúc nhất cho chúng tôi.

Và trong đêm liveshow 8, kết hợp cùng cặp đôi Thảo Trang - Thuận Việt, mọi thứ suôn sẻ cho đến khi đêm thi diễn ra, tôi chơi live piano trên sân khấu và sự việc không lường tới khi chiếc micro bên cạnh tôi rơi xuống đàn. Lúc đó không ai có thể giúp tôi cầm miccro lên nên tôi đành một tay cầm mic, một tay chơi đàn. Đáng lẽ tôi sẽ phải chơi đàn đến gần hết tiết mục nhưng vì hoàn cảnh trớ trêu nên tôi đành xử lí bằng cách đứng lên khi hết phần đầu bài hát và tiếp tục hát.

Các bạn định sử dụng số tiền thưởng của mình như thế nào?

- Ngay sau đêm thi chung kết, chúng tôi đã đi hoạt động từ thiện. Chúng tôi phát quà cho những người vô gia cư trong những ngày đông lạnh của Hà Nội. Số tiền còn lại chúng tôi đầu tư vào những sản phẩm tiếp theo của mình để cảm ơn những khán giả của chúng tôi.

Đám cưới sẽ không xa

Vì sao bạn lại quyết định Nam tiến?

- Tôi đã trở về Hà Nội và tiếp tục thực hiện công việc của mình ở đây. Nam tiến là mục tiêu của tôi từ rất lâu rồi. Tôi cảm thấy mình nợ khán giả ở đó và vào một ngày gần nhất tôi sẽ có mặt tại TPHCM.

Cuộc sống, công việc và chuyện tình cảm của bạn ở Hà Nội đang rất ổn. Bạn không sợ sự thay đổi này sẽ khiến cuộc sống của mình bị xáo trộn và có thể mất nhiều thứ?

- Tôi không đánh đổi, chỉ là trong cuộc sống có những khoảnh khắc bạn cần phải lựa chọn, có những cơ hội mở ra và bạn cần phải nắm lấy. Niềm đam mê nghệ thuật trong tôi chưa bao giờ tắt. Có thể với Cặp đôi hoàn hảo, chặng đường của tôi đã kết thúc nhưng với sự nghiệp của một người nghệ sĩ thì mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Gia đình và người yêu tôi ủng hộ cho niềm đam mê cháy bỏng của tôi. Tôi là người may mắn.

Người yêu sẽ Nam tiến cùng bạn?

- Tôi cũng chưa biết, có lẽ tôi phải hỏi lại anh ấy, nếu không chúng tôi phải cùng nhau hát bài “Yêu xa” vậy. Nhiều người cũng bảo, nếu làm thế thì tôi đang rất mạo hiểm vì “xa mặt sẽ cách lòng” nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mất nhau từ khi yêu nhau đến giờ, nên tôi không nghi ngại lắm. Có lẽ yêu nhau là cái duyên, đến với nhau được hay không lại là cái số. Hãy để mọi chuyện tự nhiên đi vậy.

Các bạn yêu nhau đã lâu, sao vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn? Chẳng lẽ gia đình hai bên chưa giục?

- Thú thật là tôi cũng chưa biết, khi nào cảm thấy mình đã sẵn sàng trở thành một người vợ và một người mẹ thì mới dám nghĩ đến. Bây giờ tôi thấy cả mình và anh Hà Anh còn mải vui, còn nhiều điều phải làm lắm. Gia đình hai bên cũng có thúc giục nhưng chủ yếu là các bố, còn hai mẹ vẫn bình thản lắm (cười). Nói vậy nhưng chắc là đám cưới của chúng tôi cũng không xa nữa đâu.

Đã từng có nhiều người xem TPHCM là miền đất hứa nên sẵn sàng bỏ Hà Nội để Nam tiến, chẳng hạn như: Hoàng Hải, Khắc Việt, Tuấn Hưng... nhưng cuối cùng họ vẫn quay trở lại với Hà Nội để làm lại từ đầu. Bạn có sợ mình sẽ “vấp” phải mô tuýp đó?

- Tôi thấy rằng tất cả những đàn anh đàn chị trên đều đã gặt hái được những thành công nhất định trên con đường của mình và khi thành công đã ở một ngưỡng nhất định thì việc họ quay trở lại với gia đình của mình cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên cuộc sống cũng như một ván cờ, bạn có thể đi đúng hoặc đi sai một nước cờ nào đó, nước cờ đó có thể làm thay đổi cuộc đời bạn nhưng đó là số phận, đã đi rồi thì không hối hận và tuyệt đối không đi lại.

Bạn có dự tính gì dài hơi khi Nam tiến?

- Tôi đã có những dự định cho mình. Tôi và Bùi Anh Tuấn vừa ra mắt sản phẩm chung đầu tiên của chúng tôi. Sắp tới tôi sẽ làm một CD, sẽ là sản phẩm chính thức đầu tiên của mình. Tôi đang cảm thấy mình dần trưởng thành hơn, tự tin hơn vào bản thân mình. Từ khi còn là một cô bé 17 tuổi của Sao mai Điểm hẹn đến The Voice 2013 và vừa rồi là Cặp đôi hoàn hảo, có những khi tôi cảm thấy mình đi chậm nhưng quan trọng là tôi không thụt lùi.

Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc trò chuyện này!

Hà Tùng Long (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Giải trí - 42 phút trước

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Top