Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gặp hung thủ giết cả nhà bạn gái trước ngày xét xử

Chủ nhật, 13:00 12/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Yêu nhau rồi cùng thề non hẹn biển, nhưng ngày đến ra mắt, Lê Thanh Đại đã lạnh lùng xuống tay đoạt mạng cả vợ sắp cưới lẫn nhạc phụ, nhạc mẫu tương lai.

Gặp hung thủ giết cả nhà bạn gái trước ngày xét xử 1

Sát thủ Lê Thanh Đại.

Hơn 4 tháng trôi qua kể từ thảm án gây chấn động dư luận, kẻ giết người hàng loạt đã bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình bắt về quy án. Phiên xét xử tội ác của hắn, dự kiến cũng sẽ diễn ra trong nay mai. Đúng thời điểm đặc biệt này, PV báo GĐ&XH đã có cuộc gặp gỡ tên cuồng sát trong trại giam và được nghe hắn trải lòng về động cơ gây tội ác của mình, cũng như những bi kịch cuộc đời mà đến giờ, gã mới bắt đầu thấy ân hận, thấm thía.
 
Giọt nước mắt của sát thủ

Cho đến thời điểm này, vụ án đã sắp sửa đi đến “hồi kết”, Lê Thanh Đại chuẩn bị phải ra trước vành móng ngựa và chắc chắn sẽ có một bản án thích đáng dành cho tộc ác mà hắn gây ra. Nhưng điều mà nhiều người quan tâm, sau khi ra tay tàn độc lấy đi ba mạng người, ở trong trại tạm giam, Lê Thanh Đại bây giờ ra sao? Đại có ăn năn hối cải bởi tội ác tày trời hắn gây ra và nghĩ gì trước thời điểm sẽ ra tòa chịu phán quyết của pháp luật? Đây là câu hỏi mà đông đảo dư luận theo dõi vụ việc quan tâm, đặc biệt trước thời điểm Tòa án chuẩn bị đưa vụ án Lê Thanh Đại ra xét xử.

Một điều tra viên thụ lý hồ sơ vụ án cho biết, đến thời điểm này, tâm lý của Lê Thanh Đại có phần ổn định hơn so với ngày mới bị bắt. Nhưng để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra, mọi hoạt động của hắn được chú ý đặc biệt, kể cả khi ngủ. Sau gần bốn tháng ở trong trại tạm giam, sát thủ Lê Thanh Đại không gầy đi mà có da có thịt, bởi được sự động viên của cán bộ điều tra, hắn đã thay đổi, lạc quan hơn rất nhiều. Buổi sáng hôm PV Báo GĐ&XH vào thăm, được cán bộ điều tra thông báo, kẻ giết người hàng loạt này cũng tỏ ra khá hợp tác chứ không hề có biểu hiện chống đối hay phản ứng tiêu cực.

Dù thế, phần đầu câu chuyện của người viết và Lê Thanh Đại thực sự gặp khó khăn. Đại thường lảng tránh hoặc im lặng khi được hỏi về vụ án. Mãi sau, Đại bảo lúc này hắn chẳng nghĩ được gì cả. Đại cũng ý thức tội ác mình gây ra là quá lớn nên dù có nói gì đi nữa, dù có ngàn lần xin tha thứ cũng đã muộn màng. Có chăng, điều Đại muốn nhắn nhủ, gửi gắm là một lần xin được cúi đầu tạ lỗi trước vong linh cô giáo Tâm và bố mẹ cô ấy. Những ngày tháng trong tù, Đại ngồi suy ngẫm rất nhiều về cuộc sống, về những ngày tháng đen tối trong cuộc đời mình. Đại tự trách số phận mình và đưa ra kết luận, khiến chúng tôi phải giật mình. Theo lời Đại, tất cả những tội ác từ trước tới nay hắn gây ra đều xuất phát từ bi kịch ra đình. Dù sinh ra trong gia đình truyền thống gia giáo nhưng do ham chơi, bị cha mẹ hay quở mắng nên hắn khẳng định: “Đã từ lâu, mọi người coi tôi như một đứa bỏ đi”.

Nói về động cơ gây án của mình, Đại bảo: “Tất cả là do lỗi của tôi. Nhưng nếu vợ tôi không hắt hủi, trách móc, lạnh nhạt với tôi sau khi tôi ra tù mà chịu khó chia sẻ, động viên tôi vượt qua mặc cảm tội lỗi để làm lại từ đầu. Sau khi tôi ra tù, cô ấy viết đơn ly dị và bế con bỏ đi nên tôi mới chán…”.

“Cân đong” chút thiên lương cuối cùng

Câu chuyện của phóng viên và Đại đến đây chợt bị rẽ ngang. Khi nhắc đến gia đình, kẻ sát nhân như “cởi mở” để giãi bày về quá khứ chẳng lấy gì làm tốt đẹp của mình. Đại bảo trước ngày gây án, hắn mới tròn 31 tuổi nhưng đã có thâm niên hai lần ngồi “bóc lịch” trong trại giam. Đại từ nhỏ sống tại huyện Kiến Xương (Thái Bình), bố Đại là sĩ quan quân đội công tác tại Quân khu III nên năm gã học xong tiểu học, cả nhà chuyển ra Hải Phòng sinh sống. Học xong THPT, Đại cũng tấp tểnh đi ôn thi đại học tại nhà một thầy giáo ở quận Kiến An. Tuy vậy, Đại không học mà chỉ tăm tia ăn trộm đồ đạc nhà thầy. Một lần lợi dụng lúc thầy không để ý, Đại chui vào gầm giường nằm chờ. Sau khi ăn cắp được rất nhiều đồ đạc nhà thầy, nhưng lại không có cách nào thoát ra được, hắn bị bắt quả tang và phải chịu hình phạt 9 tháng tù.

Thượng tá Đặng Viết Nghị, đội trưởng đội trọng án, PC45 CA tỉnh Thái Bình cho biết vẫn cảm thấy rùng mình khi tiếp xúc với Lê Thanh Đại. Thượng tá Nghị cho biết: "Từng thụ lý hàng trăm vụ trọng án, đối mặt với nhiều tên tội phạm sừng sỏ nhưng với vụ việc của Lê Thanh Đại quả thật là hết sức kinh hoàng. Hơn nữa khi bắt được đối tượng Đại và trực tiếp thụ lý vụ án, chúng tôi mới thấy được tâm lý của hắn hoàn toàn khác so với những tên tội phạm mà mình từng bắt giữ.

Hồ sơ từ cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình cho biết, sau khi ra tù Đại trở về lấy vợ và có một đứa con. Tưởng rằng có mái ấm gia đình, Đại sẽ tu chí làm ăn và vu vén cho hạnh phúc. Vậy nhưng bao nhiêu kỳ vọng của gia đình đều tan biến, khi Đại không chịu thay đổi tính nết xấu xa của mình. Trong những năm thi hành án tại trại giam Ninh Khánh (Bộ Công an), Đại có quen một số đối tượng người Thái Bình. Từ những mối quan hệ này, Đại móc ngoặc một số chiến hữu lại, lập thành đường dây trộm cắp. Lại bị bắt và lĩnh án 9 năm tù, hắn khiến người vợ và đứa con vừa lọt lòng khóc đến cạn nước mắt. Vợ Đại, sau những ngày vượt qua giông tố để đến với tình yêu, ngỡ như sẽ cảm hóa được trái tim của “con ngựa bất kham” ngày nào đã quá thất vọng và hết kiên nhẫn. Chị quyết định làm đơn li dị và ôm con bỏ về Nghệ An sinh sống.

Nhưng Đại dường như chẳng hề quan tâm. Ra tù, ly dị vợ, hắn thoải mái buông lời bướm ong với bất kỳ cô gái nào thấy thích. Cô giáo Nguyễn Minh Tâm, công tác tại trường THCS Bình Nguyên (huyện Kiến Xương, Thái Bình) chính là một trong số này. Thời gian gặp Đại, chị Tâm vừa ly dị người chồng đã có với mình một mặt con. Hai kẻ đồng điệu cùng chung cảm giác hạnh phúc vỡ tan như hòa quyện vào nhau. Vì quá tin tưởng bạn trai mới, chị Tâm đích thân đi thuê phòng trọ và nhiều lần đến đây “tâm sự”. Chẳng biết Đại đã rót lời đường mật vào tai kiểu gì, mà chị tin tưởng hắn một cách mù quáng. Đại thừa nhận: “Tâm yêu tôi đến mức khi bố mẹ chưa đồng tình về quan hệ của hai đứa, cô ấy đã có lần định uống thuốc tự tử nhưng bất thành”.

Mãi đến sau này, khi bố mẹ cô giáo Tâm “bật đèn xanh” về mối quan hệ, Đại có đến nhà bạn gái chơi nhiều lần. Hôm xảy ra vụ thảm án giết cả nhà người yêu là lần Đại được gia đình bạn gái soạn cơm thiết đãi. Thế nhưng, chính trong bữa cơm ra mắt đó, Đại đã lạnh lùng ra tay tàn sát cả nhà người yêu để thực hiện mưu đồ cướp tài sản, sau đó bỏ trốn trong đêm.

Giờ vào tù nằm nghĩ lại, Đại bảo hắn không muốn nghĩ nhiều về tội ác nữa, bởi thấu hiểu sẽ phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật. Nhưng trước ngày ra vành móng ngựa chờ luận tội, hắn lại thấy áy náy với đứa con trai mới lên 10 tuổi của mình. “Nỗi tủi hổ lớn nhất của tôi là không làm tròn trách nhiệm của một người bố đúng nghĩa. Khi vợ vừa sinh thì bản thân rơi vào lao lý, đối diện luật pháp 9 năm trời đằng đẵng, đến khi ra tù được hơn một tháng lại chịu cảnh vợ chồng ly tán. Con trai lên 10 tuổi nhưng thời gian bên cạnh của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay”, Đại ngậm ngùi.

Lặng lẽ, tôi thấy kẻ sát nhân “máu lạnh” lấy tay quệt nước mắt. Đại đang khóc, khóc như một đứa trẻ vỡ òa cảm xúc bấy lâu nay tưởng đã chai sạn. Trước khi bị cán bộ quản giáo dẫn giải về phòng giam, Đại ngoái đầu nhắn nhủ với chúng tôi: “Tôi mong TAND quận Kiến An sớm xử vụ ly hôn để giải thoát cho vợ tôi. Nếu có thể, tôi mong được gặp con trai một lần để nói với nó tôi muốn làm một người cha tử tế. Tôi mong vợ tôi sẽ nuôi cháu ăn học thành người, có ích cho xã hội”. Tôi cũng hy vọng những điều hắn nói không phải là giả dối để tin rằng trong sâu thẳm tâm hồn của kẻ thủ ác ấy vẫn còn sót lại một chút lương tri.
 

Dự kiến xét xử Lê Thanh Đại trong tháng 5/2013

Vụ án mà Lê Thanh Đại gây ra, dù đã 4 tháng trôi qua, vẫn làm bàng hoàng những người dân quê lúa Thái Bình. Trong bữa cơm ra mắt, hắn đã sát hại người yêu, cô giáo Nguyễn Minh Tâm (SN 1980, giáo viên trường THCS Bình Nguyên, huyện Kiến Xương) cùng hai nạn nhân xấu số khác là ông Nguyễn Anh Tòa (SN 1941) và bà Đoàn Thị Cún (SN 1949, vợ ông Tòa, đều trú tại số 5/14, phố Doãn Khuê, tổ 17, phường Phúc Khánh, TP.Thái Bình). Hung thủ của vụ án bị bắt về quy án chỉ vài ngày sau đó khi đang lẩn trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Lê Thanh Đại (sinh năm 1981, trú tại Tổ 15, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) với tội danh Giết người” và “Cướp tài sản” và dự kiến đưa ra xét xử trong tháng 5 này.

Hoàng Phương Linh

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 15 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 21 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 21 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top