Gửi lời chúc sinh nhật mẹ của người yêu trên facebook, tôi gõ nhầm 1 từ mà đã đẩy mình vào tình thế trái ngang
Chưa lấy nhau mà tôi đã quá thân thiết với mẹ người yêu để rồi đã mắc phải một sai lầm chết người.
Tôi may mắn yêu được anh, một chàng trai công tử con nhà giàu. Quen nhau được vài lần anh đã đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Tuy giàu có nhưng bố mẹ anh rất niềm nở và tiến bộ.
Bố anh ấy thích chơi game mỗi khi rảnh rỗi còn mẹ thì chỉ thích lướt web và kết bạn trên facebook. Ngay lần đầu gặp mặt, bác gái đã xin địa chỉ facebook của tôi để kết bạn nói chuyện những khi rảnh.
Từ khi tôi với mẹ anh có được facebook của nhau, tình cảm giữa hai bác cháu trở nên rất thân mật và thoải mái. Có tin gì hay và vui tôi đều chia sẻ cho bác ấy xem. Còn bác thì thường xuyên bảo tôi: "Con trai bác mà gây khó dễ cho cháu thì nói luôn bác cho nó biết tay, cấm bắt nạt phụ nữ yếu đuối".
Và câu chuyện của hai bác cháu ngày càng rôm rả trên facebook, nhiều người biết được nhảy vào tấm tắc khen hai mẹ con hợp nhau.

Một hôm vào ngày sinh nhật của bác, do công việc bận rộn nên tôi vừa làm vừa tranh thủ vào facebook chúc mừng sinh nhật bác ấy. Sau đó tôi tập trung vào làm việc và chẳng để ý gì đến tin nhắn nữa.
Tôi muốn ngày sinh nhật của bác ấy thật đáng nhớ, nên buổi tối đã tự tay đặt bánh sinh nhật và mua hoa đến chúc mừng.
Bác ấy ra mở cổng, mặt lạnh như tiền không nói rằng câu gì dù cho tôi đã tặng hoa và quà cho bác. Vừa vào đến nhà bác quay đầu lại mắng tôi: "Cô mang bánh trắng hoa trắng đến để làm ma cho tôi à? Mang về đi tôi không muốn chết, bà già này phải sống đến 100 tuổi. Từ nay tôi cấm cô bước vào ngôi nhà này".
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai bác cháu thì người yêu tôi đi làm về. Anh ấy bước đến chỉ thẳng vào mặt tôi: "Mẹ anh đối xử tử tế thế sao em lại nguyền rủa bà chết vậy".
Tôi cố thanh minh mình vô tội, không biết sai ở điểm gì. Để chứng minh tôi là đứa chẳng ra gì, mẹ anh ấy đưa ra điện thoại với dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Đọc xong chính tôi cũng không tin nổi vào mắt mình. Sao tôi lại có thể nhắn ra những từ đáng sợ như thế.
Chẳng hiểu nhắn tin kiểu gì mà tôi lại viết: "Chúc mộ bác luôn trẻ đẹp". Có lẽ do vội quá nên tôi đã nhắn quá nhanh không đọc lại và đã gây ra sự hiểu nhầm này.
Từ tin nhắn đó kết hợp với bó hoa lan trắng tinh cùng với bánh sinh nhật phủ nhiều màu trắng của kem khiến tôi bị hai mẹ con người yêu hiểu nhầm.

Tôi vẫn còn yêu anh ấy. (Ảnh minh họa)
Tôi đã cố gắng giải thích và ra sức xin lỗi về sự nhầm lẫn chết người nhưng mẹ người yêu nhất định không chịu tha thứ mà bảo: "Dù cho đó là nhầm lẫn đi nữa thì đó là điềm gở báo hiệu điều không tốt lành nếu cô bước chân vào ngôi nhà này".
Lý lẽ của bác ấy quá sắc khiến tôi không thể đối đáp lại được, quay sang người yêu cầu cứu thì anh ấy cúi gằm mặt xuống không nói gì.
Tôi như là người thừa trong nhà anh, xấu hổ hụt hẫng bước ra về, bác ấy gọi giật lại và yêu cầu tôi đem hết quà và hoa về mà dùng.
Tiếc bó hoa lan đẹp tôi mang về nhà treo lên tường làm hoa khô, tự nhiên nhìn bó hoa khiến tôi rùng mình.
Mọi người ơi tôi vẫn còn yêu anh ấy, thật sự không muốn chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tình yêu của hai đứa. Bây giờ tôi phải làm sao để lấy lại được tình yêu đây?
Theo Helino
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 9 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 20 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...