Hà Nội: Bé trai tử vong vì ngậm đầu bút bi
GiadinhNet - Đầu tháng 3/2016, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhi là một bé trai, nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn, suy hô hấp, không còn phản xạ. Trước đó, khi đang trong giờ học, bé cho đầu bút bi vào miệng ngậm, bất ngờ đầu tròn phía trên của nắp bút tụt vào họng khiến bé ho sặc sụa rồi lịm đi. Các cô giáo đã nhanh chóng gọi cấp cứu 115 và đưa trẻ đến viện.
Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, ép tim. Sau khoảng 10 phút, tim đập trở lại. Bệnh nhi được đặt nội khí quản đảm bảo đường thở, chuyển sang Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, gắp ra dị vật là một đầu tròn đuôi bút bi. Tuy nhiên, do thời gian ngừng tuần hoàn quá lâu trước khi được đưa đến viện, nên dù tim cấp cứu cho đập lại nhưng bé luôn trong tình trạng hôn mê, phải thở máy, não tổn thương do thiếu oxy quá lâu. Sau hơn 20 ngày nằm hồi sức, bệnh nhi đã không qua khỏi.
“Nhiều khả năng dị vật đầu bút bi rơi ngay vào vùng hạ thanh môn nên toàn bộ đường thở của bé bị bịt kín. Với tình huống này, kỹ thuật Heimlich để cấp cứu dị vật đường thở cũng vô cùng khó khăn”, một bác sĩ chia sẻ.
Cũng tại Hà Nội, tối 11/3, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận bệnh nhi 2 tuổi ở Đồng Mai (Hà Đông, Hà Nội) trong tình trạng ngừng tuần hoàn vì hóc kẹo. Các bác sĩ cấp cứu, sốc điện thì viên kẹo đã bắn ra khỏi miệng cháu bé, nhưng cháu bé cũng đã không tỉnh lại vì ngừng tuần hoàn quá lâu.
BS Lương Quốc Chính (khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, một cơn sặc, hóc dị vật có thể khiến trẻ ngừng thở ngay tức thì. Chỉ khoảng 3 – 5 phút ngạt, oxy không lên não đã có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, dù cứu được em bé cũng tổn thương não, thậm chí sống đời sống thực vật. Theo BS Chính, khi gặp trẻ bị hóc dị vật, tuyệt đối không đưa ngón tay vào móc miệng bé vì động tác trên sẽ đẩy dị vật vào sâu hơn. Nên sơ cứu bằng vỗ lưng cho trẻ để tống dị vật ra ngoài và chuyển bé đến viện sớm nhất. Thấy trẻ bất tỉnh, ngừng tuần hoàn, ngực không phập phồng cần hô hấp nhân tạo, ép ngực cho trẻ song song gọi cấp cứu.
T.Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội