Hải Phòng: Chủ hàng bị đánh "hội đồng" ngay giữa bến cá
GiadinhNet - Đang lúc thu mua cá tại đê Cầm Cập (phường Tân Thành, quận Dương Kinh,Hải Phòng), một chủ hàng bất ngờ bị nhóm đối tượng lạ mặt tấn công đánh “hội đồng” gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.
Trao đổi với phóng viên, anh Văn Đức Hùng (SN1963, trú tại Hợp Đức, Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết: Khoảng 14h00 ngày 5/4/2014, trong lúc chị Thẩm 34 tuổi đang thu mua cá mép vàng tại khu vực đê Cầm Cập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh, thì bị một nhóm bao gồm 3 nam, 4 nữ đến phá hủy hàng hóa, dùng gạch, đá đập vào đầu, mạng sườn, đạp vào bụng.
Theo người dân cho biết, trước khi diễn ra vụ việc, có hai người đàn ông, một tên là Hiếu, một người có tên Hoàng Đức Huân (người phường Hợp Đức) đi xe máy nhãn hiệu Future, BKS 16L-6428 đến trước. Khoảng mấy phút sau, có một người đàn ông và bốn phụ nữ đi xe ô tô tới. Trong 4 người phụ nữ này có một người tên Loan, một người tên Dung.
Khoảng 1 tiếng sau, khi thấy 5 người đi ô tô đến, Hiếu liền bê thùng cá có trọng lượng khoảng 10 kg của chị Thẩm đổ luôn xuống biển, còn Loan bê thùng cá nặng khoảng 6 kg đổ tung tóe ra đường; sau đó quay lại túm tóc đánh chị Thẩm túi bụi. Được đà, Loan cầm đá đập vào người chị Thẩm còn người đàn ông đi ô tô đến dùng chân đá liên tiếp vào mạng sườn, bụng chị Thẩm...
Anh Hùng cho biết, vào năm 2001, ngư dân ở khu vực Đồ Sơn có đánh bắt được loài cá mép vàng. Do không có chỗ tiêu thụ nên người dân thường phải bán với giá rẻ hoặc mang về nấu cám lợn. Vào thời điểm đó, gia đình anh Hùng là người đầu tiên ở khu vực tìm được mối tiêu thụ loại cá trên, do đó người dân thường mang cá đến bán cho gia đình anh Hùng với giá 30 nghìn đồng/kg... Thấy nhiều người dân chưa có việc làm, cuộc sống khó khăn, gia đình anh Hùng đã cho người dân vay tiền, mua sắm dụng cụ đánh bắt cá và cho nhiều người ở nhà mình.
Việc làm ăn đang diễn ra suôn sẻ, đến đầu năm 2013, bỗng có hai vợ chồng Y và D (người cùng địa phương) cho người ra khống chế, đe dọa, “khẳng định chủ quyền” và ép những người bán cá phải bán cá cho họ với giá thấp hơn. Sau nhiều lần đe dọa, đến ngày 5/4, chị Thẩm bị nhóm đối tượng trên “ra tay”.
Anh Hùng cho biết thêm, sau khi xảy ra vụ việc, người phụ nữ tên Y vẫn đe dọa những người làm nghề đánh bắt thủy sản ở khu vực: “Cái bãi này là của tao, tao đóng thuế mỗi năm mấy trăm triệu cho nhà nước, chúng mày không được bắt cá và nếu muốn bắt cá thì phải báo cho tao và được sự đồng ý của tao!”
Trao đổi qua điện thoại, một lãnh đạo công an phường Tân Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) cho biết: Công an đã nhận được đơn trình báo của gia đình chị Thẩm, đang tiến hành xác minh vụ việc.
M.Lý-T.Nguyên