Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình truy tìm người khách trọ có hành tung bí ẩn đã gieo rắc đêm kinh hoàng cho vợ chồng chủ nhà trọ cả tin

Thứ hai, 12:05 20/12/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Sáng sớm, người giúp việc đến dọn dẹp nhà nghỉ như mọi ngày. Khi lau cầu thang bộ, một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi. Những gì sau đó được chứng kiến đã làm người giúp việc thực sự ám ảnh.

Thảm án giữa rừng già khiến 4 người thiệt mạng (P2): Tình tiết lạ đã vô tình tố cáo kẻ sát nhân máu lạnhThảm án giữa rừng già khiến 4 người thiệt mạng (P2): Tình tiết lạ đã vô tình tố cáo kẻ sát nhân máu lạnh

GiadinhNet - Từ lời khai của hai nhân chứng về việc phát hiện 1 người thanh niên ở gần hiện trường khi xảy ra vụ án, dường như những nhận định ban đầu về nghi phạm của Ban chuyên án đã đúng. Nhưng thanh niên này là ai? anh ta vô tình có mặt tại hiện trường hay chính là thủ phạm gây án?

Căn phòng máu

Sáng 12/9/2013, bà T đến nhà nghỉ HA (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) để lau dọn như thường nhật. Hôm nay, nhà nghỉ bỗng vắng vẻ lại thường, bà T không thấy vợ chồng ông chủ đâu. Nghĩ họ có việc bận nên bà T vẫn tiếp tục làm. Khi đến cầu thang bộ, bà T bất chợt bị một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.

Thứ mùi tanh ngai ngái, rờn rợn ấy khiến bà T đi lên tầng 2 vì sự tò mò. Càng lại gần phòng 201, bà T thấy xuất hiện dưới nền những vết máu nhòa và mùi càng rõ. Sợ hãi, bà đã hô hoán người dân xung quanh.

Tại đây, người dân phát hiện ông Th, chủ nhà nghỉ đã chết trong phòng 201, trên người đầm đìa máu. Bà C (vợ ông Th) cũng được phát hiện nằm thoi thóp ở gần đó nên được đưa đi cấp cứu.

Có mặt tại hiện trường, Công an tỉnh Hưng Yên xác định ông Th tử vong trước đó khoảng 6 tiếng đồng hồ. Trên người nạn nhân có tổng cộng 19 vết thương được gây ra bởi vật sắc nhọn. Trong đó có những vết xuyên tim, phổi gây mất máu cấp.

Tại phòng 201, trên giường, dưới đất có nhiều vết máu. Phía hành lang tầng 2 cũng có những vết máu mờ, kiểu ai đó đã cố tình lau chùi.

Thời điểm này, ngoài bà T giúp việc thì tại nhà nghỉ còn có 2 phòng khách đang ở. Những người này cho biết, rạng sáng 12/9, nghe thấy tiếng động mạnh ở tầng 2. Tuy nhiên, ngại va chạm nên họ đóng cửa và đi ngủ. Tới sáng mới biết xảy ra án mạng.

Qua khai thác bà T, các điều tra viên được biết tại phòng 205 còn có một khách nam nữa nhưng khi kiểm tra, người này đã không còn ở đây. Trong phòng 205 cũng xuất hiện một số dấu vết khả nghi.

Đêm kinh hoàng tại nhà nghỉ và gã khách quen "lạ mặt" - Ảnh 2.

Nhà nghỉ nơi xảy ra vụ án (ảnh tư liệu)

Vị khách quen

Hiện trường vụ án gây sốc với cả những người làm án lâu năm. Các vết máu kéo dài từ tầng 2 xuống gác xép tầng 1, nơi vợ chồng chủ nhà nghỉ ngủ. Cơ quan điều tra lấy các mẫu máu và xác định ở đây có máu của 3 người. Hai trong số đó là của vợ chồng ông T, mẫu máu còn lại của một người chưa rõ danh tính.

Theo lời khai của người giúp việc, người khách tại phòng 205 còn khá trẻ, dáng người gầy, cao. Người này từng đến nhà nghỉ HA nhiều lần nên cũng có thể coi là khách quen. Vào chiều 11/9, chính nam thanh niên này có nhờ bà giúp việc giặt hộ bộ quần áo. Mặc dù đến nghỉ nhiều lần, nhưng bà T không biết tên, hay địa chỉ của đối tượng.

Các điều tra viên sau khi đánh giá các chứng cứ, thông tin liên quan đã đi đến một nhận định, người thanh niên thuê phòng 205 nhiều khả năng liên quan đến vụ án. Có thể là nghi phạm, cũng có thể là người nắm rõ sự việc hơn các khách khác trong nhà nghỉ.

Quay lại hiện trường vụ án, các giám định viên đã làm việc hết sức tỉ mỉ. Tại phòng 205, họ phát hiện một vài dấu vết đường vân trên các vật dụng sinh hoạt.

Cùng thời điểm này, sau nhiều ngày điều trị, vợ chủ nhà nghỉ đã tỉnh táo và cung cấp một số thông tin. Theo bà này, hung thủ chính là thanh niên ở phòng 205. Đối tượng đã đến đây thuê phòng nhiều lần nên quen mặt, còn được vợ chồng ông bà C cho nợ khoảng 700 nghìn tiền phòng.

Tuy nhiên, bà C không biết tên của người này, có lần hỏi, gã chỉ nói là người ở Gia Lâm (Hà Nội). Trong sổ của nhà nghỉ cũng chẳng ghi lại bất cứ thông tin gì liên quan đến đối tượng ấy.

Các tổ trinh sát được cử đi xác minh ở nhiều địa điểm, trong đó tập trung vào cánh lái xe ô, lái taxi ở xung quanh khu vực hiện trường vụ án. Tuy nhiên, không có ai chở đối tượng lạ vào thời điểm khả nghi. Ban chuyên án đánh giá, trong quá trình vật lộn với chủ nhà, nghi phạm đã bị thương, vì thế việc rà soát các phòng khám, bệnh viện trên địa bàn cũng được tiến hành. Nhiều ngày trôi qua, các trinh sát chẳng thu được thông tin gì có giá trị về nghi phạm.

Gã thanh niên máu lạnh

Trong khi các tổ trinh sát chỉ thu được lượng thông tin ít ỏi thì công tác giám định đã cho ra những kết quả khả quan. Với dấu vết đường vân, cơ quan công an xác định được người đã xuất hiện tại phòng 205 vào thời điểm vụ án xảy ra là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Tất nhiên, đây mới chỉ là những chứng cứ ban đầu, việc Tuyến có phải là hung thủ hay không thì cần phải có thêm những bằng chứng khoa học khác.

Một tổ trinh sát tiếp cận gia đình Tuyến và bí mật thu thập được mẫu tóc của mẹ đối tượng. Kết quả giám định cho thấy, mẫu máu của người lạ mặt thu được tại hiện trường vụ án với mẹ Tuyến có cùng mã AND. Tới đây, Ban chuyên án có thể khẳng định Tuyến chính là nghi phạm gây ra cái chết cho ông T.

Đêm kinh hoàng tại nhà nghỉ và gã khách quen "lạ mặt" - Ảnh 3.

Đối tượng Tuyến tại phiên xét xử năm 2014 (ảnh tư liệu)

Tuyến vốn là thanh niên lêu lổng, chẳng ở đâu cố định. Theo gia đình đối tượng thì Tuyến đã lâu không về nhà, họ cũng không biết gã ở đâu, làm gì. Các tổ trinh sát đã theo dấu Tuyến ở nhiều địa bàn, từ Phú Thọ, đến Hải Dương rồi Hà Nam. Thế nhưng gã luôn biến mất rất nhanh.

Áp dụng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng các trinh sát phát hiện Tuyến đang tá túc tại bãi biển Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định). Sau nhiều ngày mật phục, Tuyến đã bị các trinh sát quật ngã, bắt giữ khi gã đi chơi cùng vài người bạn.

Tại cơ quan điều tra, Tuyến khai, ngày 10/9, gã đến nhà nghỉ HA thuê phòng. Đến rạng sáng 12/9, Tuyến vác ba lô định đi nhưng bị ông bà Th ngăn lại, lý do là vì Tuyến còn nợ 700 nghìn từ trước.

Tuyến quay lại phòng, gã đi đến phòng 202 là nơi bà C hay ngủ. Thấy bà này đi từ tầng 1 lên, Tuyến nép vào cửa. Khi bà C tới, Tuyến dùng dao khống chế, đưa bà này vào phòng, Gã yêu cầu bà C đưa 20 triệu và 1 xe máy. Bà C không đồng ý thì bị Tuyến ép uống 1 lọ thuốc an thần. Thấy bà C lịm đi, Tuyến đâm một nhát vào mạng sườn nạn nhân rồi đóng cửa phòng.

Tuyến tiếp tục xuống tầng 1 gọi ông Th dậy mở cửa. Do Tuyến còn nợ nên ông Th nhất quyết không nghe. Ông này đi lên tầng 2 để gọi vợ. Tuyến thấy thế chạy theo. Khi ông Th định mở cửa phòng 202 thì Tuyến giật tay rồi xô đẩy, vật lộn với ông này.

Gã đẩy ông Th vào phòng 201 rồi đâm liên tiếp hàng chục nhát dao khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tuyến xuống tầng 1, vào phòng vợ chồng ông Th lấy đi 9 triệu đồng, 2 điện thoại rồi bỏ trốn cho đến khi bị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 28/3/2014, TAND tỉnh Hưng Yên đã đưa Tuyến ra xét xử với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Nhận thấy, tội ác của Tuyến là mất hết nhân tính, không thể cải tạo được nên HĐXX đã tuyên mức án tử hình cho gã thanh niên này.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 19 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top