Hất bỏ mâm cơm xuống đất, tôi uất ức bước ra ngoài đi tìm chồng và rồi đau đớn khi thấy cảnh tượng trước mắt

| Tâm sự

Có lẽ ở nhà chăm con rồi xem ti vi đã khiến đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì ngoài hai từ "ngoại tình".

Tôi từng là nhân viên kế toán của công ty tư nhân, từ khi sinh liên tiếp 2 đứa nên đã phải nghỉ việc ở nhà chăm con. Hơn 1 năm nay chồng tôi trở thành giám đốc của công ty, nên tài chính của gia đình được cải thiện rất nhanh chóng. Khiến ba mẹ con tôi sống thoải mái chứ không chật vật như trước nữa.

Hàng tháng làm được bao nhiêu tiền chồng đều đưa hết cho tôi chi tiêu và tiết kiệm. Là giám đốc nhưng anh chỉ cầm rất ít để chi tiêu giao thiệp hàng ngày.

Thương chồng nên hàng ngày tôi thường dành nhiều thời gian để làm những món ăn ngon tẩm bổ cho chồng lấy sức làm việc. Từ ngày lên làm sếp anh về trễ hơn, tôi thường phải ngồi trực cả tiếng đồng hồ trước mâm cơm đợi chồng về ăn cùng. Dù đói và buồn ngủ nhưng tôi vẫn rất vui khi nhìn thấy chồng vừa ăn vừa khen những món vợ nấu ngày càng ngon.


Đã gần tháng nay chồng không động chạm vào vợ. (Ảnh minh họa)

Đã gần tháng nay chồng không động chạm vào vợ. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng hơn 1 tuần nay chồng về rất trễ lúc thì 10h lúc thì 11h đêm. Sợ anh đói nên tôi vẫn để lồng bàn, đợi chồng ăn thêm chút gì cho no bụng hơn. Vậy nhưng chồng về với tâm trạng rất mệt mỏi, tắm qua quýt rồi lên giường ngủ ngay chẳng thèm ăn gì nữa.

Thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ nên tôi đã lùng sục điện thoại và quần áo anh xem có gì đáng nghi ngờ không? Thế nhưng chẳng có gì ngoài mấy viên thuốc đau đầu.

Có lẽ ở nhà lâu ngày và suốt ngày xem phim ghen tuông nên trong đầu tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị chồng phản bội. Đã gần tháng nay chồng không động chạm vào vợ, cứ về đến nhà là nằm ôm gối ngủ một mạch đến sang, khiến tôi nghi anh đang có nhân tình bên ngoài.

Chồng tôi có 2 cái điện thoại, có lần anh ấy quên 1 điện thoại ở nhà. Đến 9h đêm có giọng một người phụ nữ gọi, tôi vừa bắt máy thì cô ta tắt luôn, gọi lại thì đầu bên kia chỉ nói là nhầm số.

Trong đầu tôi lúc đó không nghĩ được gì ngoài hai từ "đánh ghen", phải vạch bộ mặt phản bội của chồng càng sớm càng tốt. Chứ cứ sống trong cảnh bị lừa gạt mỗi ngày chắc người vợ này chết non mất.

Cơn ghen nổi lên, tôi giận dữ đập nát cái lồng bàn và hất tung mâm cơm xuống đất. Sau đó bế hai đứa con sang nhà hàng xóm nhờ họ trông giúp, còn mình thì lên xe đi tìm chồng và kẻ nhân tình giấu mặt.

Hỏi bác bảo vệ được biết chồng tôi vẫn đang làm việc chưa về. Trong đầu tôi nghĩ đến chuyện chồng đang hú hí với ả trợ lý xinh đẹp nào đó nên quên đường về.


Tôi lo cho sức khỏe của chồng quá. (Ảnh minh họa)

Tôi lo cho sức khỏe của chồng quá. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng chưa kịp đánh ghen tôi đã nhìn thấy chồng nằm gục ngay trước cửa phòng. Một cảnh tượng hãi hùng khiến tôi hoảng loạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với chồng. Tôi vội vã gọi bảo vệ đến để cùng chở anh đi bệnh viện.

Sau nhiều giờ cấp cứu, anh ấy đã mở mắt và nói được vài câu. Bác sĩ bảo chồng tôi làm việc quá sức nên bị ngất xỉu.

Qua lời nói của bác bảo vệ tôi được biết trong công ty xuất hiện cháu của tổng giám đốc mới vào làm. Vị trí giám đốc của chồng tôi đang có nguy cơ bị lung lay. Nhiều ngày qua anh ấy cố gắng hoàn thành nốt dự án gì đó để khẳng định năng lực trước tổng giám đốc.

Chồng tôi đã trải qua nhiều ngày căng thẳng với những cơn đau đầu triền miên. Anh ấy đã cố gắng quá sức để rồi ra nông nỗi này. Nhìn chồng nằm trên giường bệnh tôi thấy mình thật đáng xấu hổ. Đã không hiểu nỗi vất vả của chồng lại còn ghen tuông linh tinh.

Vừa khỏi bệnh chồng đi làm ngay, tôi cố khuyên anh từ bỏ công việc đi, sức khỏe là quan trọng nhất. Thế nhưng anh không nghe mà cứ làm những việc quá sức mình. Mọi người ơi tôi lo cho sức khỏe của chồng quá, phải làm sao đây?

Theo Minh Lý (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.