Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hòa người Thái trên đất Lào

Thứ tư, 17:48 02/12/2009

Giadinh.net - SVĐ quốc gia Lào chẳng khác gì sân nhà của Việt Nam, bởi có tới hơn 1 nửa khán giả là người Việt. Nguồn cổ vũ lớn ấy đã giúp thầy trò Calisto một lần nữa lại không thua người Thái.

Đại chiến với "đại kình địch" Thái Lan đã kết thúc sau hơn 90 phút nghẹt thở tại SVĐ quốc gia Lào. Thầy trò ông Calisto xứng đáng có được 1 điểm trước người Thái, thậm chí là hơn thế. Tuy vậy, kết quả 1-1 đã phản ánh đúng tương quan sức mạnh đôi bên, phản ánh sự thực: Thái Lan không còn mạnh như ta nghĩ! Chứng thực tuyên bố của thầy "Tô" rằng, "Việt Nam chẳng việc gì phải ngại Thái Lan."
 
Nửa đầu hiệp I có phần nghiêng về đội bóng của Darby, đặc biệt là sau một vài tình huống đội bạn uy hiếp khu vực cấm và tạo tâm lý căng thẳng cho các cầu thủ áo trắng.
 
Tuy nhiên, bằng sự chắn chắn của thủ thành Tấn Trường và cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp, Việt Nam đã vượt qua sóng gió và liên tục đáp trả bằng những đợt tấn công sắc bén. Nếu Thanh Bình không quá vô duyên và nếu Thành Lương "thăng hoa" hơn một chút, Việt Nam hoàn toàn có thể đã dẫn trước U23 Thái Lan.
 
Thanh Bình khá kém duyên mỗi lần có bóng gần khu vực cấm của đội bạn. Ảnh: TTXVN
 
Diễn biến trận đấu cho thấy, người Thái đã không còn nguyên sức mạnh đáng sợ ngày nào. Đội bạn chơi rất kỷ luật, đúng chiến thuật nhưng vẫn thiếu bản lĩnh ở những tình huống nhạy cảm. Phải đến phút 71, mảnh lưới của Tấn Trường đã rung lên từ một pha tấn công không quá ngoạn mục. Dù vậy, thủ thành người Đồng Tháp không quá "nặng tội" trong tình huống này.
 
Bàn mở tỷ số của người Thái chính là liều thuốc kích thích cho sự nổi dậy mãnh liệt của các học trò ông Calisto. Liên tiếp các đợt hãm thành được thực hiện. Và điều gì đến đã đến, phút 89, cú "massage" của hậu vệ đội bạn vào lưng một cầu thủ áo trắng đã đem về quả đá phạt đền cho VN. Đình Tùng không phạm sai lầm nào để mang về 1 điểm quý giá.
 
Với kết quả này, cả Việt Nam và Thái Lan đều tạm đứng sau Malaysia, bởi ở trận đấu trước đó, người Mã đã "hủy diệt" Đông Timor với tỷ số... 11-0 (!)
 
ANH ĐÀI
 
Những diễn biến trong buổi tường thuật trực tiếp
 
HIỆP I
 
Các cầu thủ U23 VN nhập cuộc khá hào hứng và tạo sứcép lên phần sân của U23 Thái Lan ngay từ những phút đầu - điển hình là cú sút nguy hiểm của Arthit từ phút thứ 5.
 
- Phút thứ 8, Thái Lan có pha đá phạt đầu tiên bên cánh trái, sau đó là một cú sút về phía thủ môn Tấn Trường, tuy nhiên đi cách xa khung gỗ.
 
- Thái Lan đang khai thác triệt để cánh trái và bắt đầu tỏ ra lấn lướt hơn về thế trận.
 
- Phút thứ 11, pha phạt góc bên cánh phải đã suýt đem về bàn thắng cho Thái Lan sau cú đánh đầu rất mạnh của cầu thủ số 8.
 
- Phút 13, cầu thủ số 7 đội bạn tung cú sút như trái phá, vượt khung thành của Tấn Trường trong gang tấc. Các cầu thủ U23 VN đang có dấu hiệu chơi bị động.
 
- Tuyển VN có câu trả lời ngay sau đó bằng pha phối hợp trung lộ, đáng tiếc, Thành Lương không thể theo kịp đường bóng cuối cùng.
 
- Tấn Trường bị đau sau khi nỗ lực ngăn chặn pha phối hợp tấn công từ cánh phải của Thái Lan. Khả năng kiểm soát bóng của chúng ta hiện đang có phần hạn chế hơn đối thủ.
 
- Hàng phòng ngự áo trắng bắt đầu chơi "rắn" hơn khi liên tục va chạm mạnh với đội bạn, tuy nhiên, chưa có tình huống nào dẫn đến thẻ vàng.
 
- Phút 30, VN phản công nhanh nhưng Thanh Bình là người bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm
 
- Công Minh bị đau sau pha phạm lỗi thô bạo của đội bạn.
 
-Hàng phòng ngự của VN vẫn vững vàng bởi sự xuất sắc của trung vệ Long Giang và thủ môn Tấn Trường.
 
- Phút 37, Thanh Bình lại lãng phí cơ hội ăn bàn khi một mình đối mặt thủ môn đội bạn. Đường chuyền nhạy cảm của Thái Dương không thể giúp Thanh Binh mang về bàn mở tỷ số.Thế trận đang cân bằng hơn với các pha hãm thành liên tiếp về cả 2 phía.
 
- Cuối hiệp I, VN tiếp tục tăng sức ép. Điển hình nhất là màn "solo" của Mai Tiến Thành, đáng tiếc đường chuyền vào giữa đã không thể đến chân Thanh Bình. Càng về cuối, các cầu thủ áo trắng càng chơi hứng khởi.
 
- Hiệp I đã kết thúc với tỷ số 0-0. Thế trận hiệp I diễn ra tương đối cân bằng. VN sau một vài phút "chếnh choáng" bởi các tình huống tấn công nguy hiểm của đội bạn đã lấy lại tự tin, đáp trả đều đặn các đợt tấn công. Và, nếu Thanh Bình xuất sắc hơn, có thể chúng ta đã ghi được ít nhất 1 bàn.
 
HIỆP II
 
- Việt Nam có sự thay người đầu tiên trong hiệp II, Công Minh ra sân, nhường chỗ cho Quý Sửu. Cả 2 đội khởi động hiệp đấu thứ hai tương đối chậm rãi và dè chừng. Tuyến dưới của Việt Nam vẫn tỏ ra cứng rắn, chơi rất rát trước những mũi tấn công chủ chốt của Thái Lan
 
- Phút 56, Soleb suýt chút nữa đã làm tung lưới thủ thành Tấn Trường.
 
Từ phút 60, Thái Lan bất ngờ đẩy nhanh tốc độ và tấn công đa dạng hơn, cả trung lộ và hai bên cánh. Phút 63, đội bạn có thêm một pha bóng rất nguy hiểm ngay trước cầu môn Tấn Trường. Tuy nhiên, đường bóng không rõ sút hay chuyền đã làm mất cơ hội ngon ăn cho người Thái.
 
- VN có câu trả lời ngay sau đó, phút 64, Thành Lương và các đồng đội phối hợp phản công nhanh và gây sóng gió lên khung thành đối phương.
 
- Phút 67, VN thực hiện quả đá phạt nguy hiểm gần vạch 16m50 và góc sút rộng, tuy nhiên, bóng không qua được hàng rào.
 
- Phút 71, Việt Nam nhận bàn thua. Tỷ số lúc này là 1-0 cho Thái Lan. Cú sút ngay sát cầu môn của  Keerati đã buộc Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng.
 
- Nhịp đổ trận đấu được đẩy nhanh ngay sau bàn thua vào lưới U23 VN. Các học trò ông Calisto liên tục tạo sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.
 
- Nỗ lực của VN đã được đền đáp. Phút 90, Đình Tùng gỡ hòa 1-1 cho VN từ chấm phạt đền.
 
- Sau bàn gỡ hòa, các học trò của ông Calisto dường như chưa thỏa mãn. VN tiếp tục đẩy cao đội hình và tạo thêm 1 vài tình huống nguy hiểm về phía Thái Lan.
 
- Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Đây là kết quả xứng đáng cho cả VN lẫn Thái Lan. 
 
CĐV đến sân cổ vũ cho U23 Việt Nam. Ảnh: VNE
 
Trận đấu đầu tiên của môn bóng đá SEA Games 25 giữa Malaysia và Đông Timor đã kết thúc với tỷ số kinh ngạc, 11- 0. Tuy nhiên, tâm điểm của ngày hôm nay chính là cuộc đối đầu giữa 2 ứng cử viên nặng ký nhất: Việt Nam - Thái Lan.
 
Hơn 10.000 khán giả Việt Nam đã đến sân để cổ vũ cho thầy trò Calisto. Trên khán đài đỏ rực màu cờ đỏ sao vàng và tiếng trống vang rền, như thể U23 Việt Nam đang chơi trên sân nhà vậy:
 
Đội hình thi đấu:

U23 Việt Nam (Áo trắng): thủ môn Tấn Trường; hậu vệ Hoàng Quảng, Long Giang, Đình Đồng, Xuân Hợp; tiền vệ Thành Lương, Thái Dương, Thanh Hưng, Công Minh, Tiến Thành; tiền đạo Thanh Bình.

U23 Thái Lan: thủ môn Kawin; hậu vệ Palawat, Kiatprawut, Suttinan, Piyachart; tiền vệ Arthit , Adul Lahso, Phanuwat, Kabfah; tiền đạo Teerasil – Keerati.

 
 
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Hà Nội: 2 đối tượng phóng xe như bay, tông gục chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tối 21/8, xe máy do 2 thanh niên điều khiển với tốc độ cao, đi vào đường cấm phục vụ tổng hợp luyện A80, dù tổ công tác ra tín hiệu dừng xe nhưng người điều khiển không chấp hành, lao thẳng vào một cảnh sát cơ động.

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

21 loạt đại bác rền vang, mở màn buổi tổng hợp luyện mừng 80 năm Quốc khánh

Xã hội - 3 giờ trước

21 phát đại bác rền vang tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, mở màn buổi tổng hợp luyện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Khoảnh khắc 15 khẩu pháo lễ 'khai hỏa' tại sân vận động Mỹ Đình chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tối 21/8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình đã đồng loạt khai hỏa, luyện tập cho nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa ‘phù phép’ đất bỏ hoang thành sổ đỏ tiền tỷ

Xã hội - 3 giờ trước

Một cựu chủ tịch xã ở Khánh Hòa biết rõ một số thửa đất bỏ hoang, không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn chỉ đạo cán bộ lập hồ sơ giả, hợp thức hóa nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất.

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Chờ xem tổng hợp luyện A80, cựu binh kể chuyện 10 lần dự lễ truy điệu chính mình

Xã hội - 4 giờ trước

Giữa hàng vạn người chờ quanh Ba Đình xem tổng hợp luyện diễu binh, hình ảnh cụ Nguyễn Thị Bình - cựu binh từng hơn chục lần dự lễ truy điệu chính mình gây xúc động đặc biệt.

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Các khối diễu binh, diễu hành lần đầu tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

Xã hội - 4 giờ trước

Trước buổi Tổng hợp luyện diễn ra vào tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành đã tiến hành tập luyện trước Lễ đài Quảng trường Ba Đình.

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Cận cảnh 15 khẩu pháo lễ lần đầu đặt tại SVĐ Mỹ Đình

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 21/8, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Lữ đoàn Pháo binh 45 đã hoàn tất công tác lắp đặt 15 khẩu pháo lễ, chuẩn bị cho các buổi luyện tập, bắn chào mừng Quốc khánh 2/9.

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

6 thói quen âm thầm phá hỏng lá gan của người trẻ

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Tưởng chừng vô hại, nhưng chính 6 thói quen này lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe lá gan của không ít bạn trẻ.

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Phát hiện thi thể nam giới không nguyên vẹn trôi dạt trên biển

Xã hội - 5 giờ trước

Người dân phát hiện một thi thể nam giới không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy mạnh trôi dạt trên biển thuộc địa phận xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Top