“Hôi” cá ở... biển!
Giadinh.net - Nếu đã từng sống ở nông thôn, nhiều người sẽ không lạ gì cảnh mỗi khi có đám tát ao, vét hồ, thì cảnh trẻ con đi hôi cá lại rầm rộ và vui vẻ đến mức nào. Chủ hồ, chủ đầm mò phía trước, các cô cậu lội theo sau. Chỉ vài con rô ron, mài mại là cảm thấy sung sướng lắm rồi.
![]() |
|
Cá được bày bán ngay trên bãi cát, trong khi những cậu bé đi hôi xách cả làn theo để hành nghề. |
![]() |
|
Một túi cá dễ đến vài ký vừa hôi được. |
![]() |
|
Tàu vừa về, các “hôi thủ” đã mon men lội xuống biển. |
![]() |
|
Một chú cá vừa rớt xuống nước, cả bọn mò tìm. |
![]() |
|
Ngâm mình xuống nước để tìm cơ hội. |
![]() |
|
Tóm được cá rồi! |
![]() |
|
Bỏ chạy khi bị rầy la đuổi đánh. |
![]() |
|
Một số thì dùng túi ni lon. |
![]() |
|
Một làn khá nặng cá được vác về! |
Trần Lưu








