Hùng hổ đi đánh ghen giúp chị dâu, không ngờ tôi lại phải mang sự nhục nhã về nhà

| Tâm sự

Sau một hồi gõ cửa, có người ra mở cửa cho chúng tôi. Thế nhưng khi cánh cửa ấy mở ra cũng là lúc tôi không còn hồn vía nào.

Chồng tôi có một người anh sinh đôi. Cùng một bố mẹ sinh ra, cùng mang hình hài giống nhau nhưng 2 người họ có tính khí khác biệt hoàn toàn. Anh chồng tôi ăm chơi, đổ đốn bao nhiêu thì chồng tôi lại tu chí làm ăn bấy nhiều.

Nhà chồng tôi khá rộng, lại có nề nếp từ xưa. Vì thế, sau khi kết hôn chúng tôi vẫn ở chung một mái nhà. Từ ngày kết hôn đến giờ, tôi chưa một lần phải phàn nàn về chồng. Đêm con quấy khóc, chồng tôi sẵn sàng bế cả đêm cho vợ ngủ. Vậy mà sáng ngày mai anh lại đi làm bình thường.

Còn anh chồng tôi thì chỉ biết đùn đẩy mọi việc cho vợ. Những ngày lễ, chồng tôi thường mua quà tặng vợ, đưa vợ ra ngoài ăn quán. Anh trai anh lại khác, anh ấy chẳng bao giờ nhớ những ngày kỷ niệm với vợ.

Không thương vợ đã đành. Anh chồng tôi còn có thêm tật lăng nhăng. Đi đến đâu là anh lại có người tình ở đó. Chị dâu tôi thì hiền, chỉ biết ở nhà trông con và quán xuyến nhà cửa. Nhiều lần tôi còn nói với chị ấy, phải cứng rắn và mạnh mẽ thì mới giữ được chân đàn ông.


Chị dâu tôi thì hiền, chỉ biết ở nhà trông con và quán xuyến nhà cửa. (Ảnh minh họa)

Chị dâu tôi thì hiền, chỉ biết ở nhà trông con và quán xuyến nhà cửa. (Ảnh minh họa)

Cùng làm dâu nhưng thấy chị dâu vất vả, tôi thương chị ấy lắm. Có lúc tôi sợ chị ấy chạnh lòng nên nói chồng đừng nuông chiều mình trước mặt mọi người trong gia đình. Bởi chị ấy lúc nào cũng ao ước chồng được một phần như của chồng tôi.

Tính tôi cũng thẳng nên hôm qua, được một đứa bạn nói anh chồng vào nhà nghỉ là tôi gọi cho chị dâu ngay. Nghe tin ấy, chị dâu còn lưỡng lự: "Thôi em ạ. Chị không muốn rùm beng, xấu chàng hổ ai".

Dù chị ấy nói vậy nhưng tôi nhất quyết không bỏ qua. Tôi hẹn chị ấy ngay ở cổng công ty rồi chở chị ấy đến nhà nghỉ mà bạn tôi đã báo. Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm đến phòng mà tôi cho rằng anh chồng đang ngoại tình ở đó.

Sau một hồi gõ cửa, có người ra mở cửa cho chúng tôi. Thế nhưng khi cánh cửa ấy mở ra cũng là lúc tôi không còn hồn vía nào. Người đàn ông trong nhà nghỉ ấy là chồng tôi. Anh có một nốt ruồi son to trên cổ, anh chồng tôi thì không có nốt ruồi ấy. Lúc đó chồng tôi lại đang cởi trần nên không thể có sự nhầm lẫn.


Thật không tin được là chồng tôi lại nói ra những lời đó. Đối với anh, việc ngoại tình lại là chuyện hiển nhiên vậy sao? (Ảnh minh họa)

Thật không tin được là chồng tôi lại nói ra những lời đó. Đối với anh, việc ngoại tình lại là chuyện hiển nhiên vậy sao? (Ảnh minh họa)

Tôi choáng váng đến mức không thể nói nên lời. Chị dâu của tôi cũng vội vã kéo tay tôi ra về. Chiều nay khi về nhà, tôi đã tát chồng vì anh đã phản bội tôi. Vậy mà anh chẳng hề hấn gì, còn bình thản nói với tôi: "Em nghĩ người đàn ông nào cũng sẽ chung thủy mãi mãi sao? Anh ra ngoài có người khác nhưng không về nhà bỏ vợ là được".

Thật không tin được là chồng tôi lại nói ra những lời đó. Đối với anh, việc ngoại tình lại là chuyện hiển nhiên vậy sao? Tôi mất mặt với chị dâu quá, hùng hổ đi đánh ghen giúp chị ấy không ngờ lại đau đớn ê chề thế này.

Theo Nhật Ánh (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.