Khả Ngân "Hậu duệ mặt trời": 'So sánh tôi với Song Hye Kyo là khập khiễng'
Nữ chính phim "Hậu duệ mặt trời" phiên bản Việt khẳng định không bắt chước lối diễn của đàn chị và không tạo áp lực cho bản thân. - VnExpress Giải Trí
- Chị nghĩ sao khi là cái tên gây tranh cãi ở phiên bản Việt của tác phẩm đình đám xứ Hàn?
- Được mời nhận vai, tôi khá bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào, vì vậy, tôi luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận thử thách. Mấy ngày đầu, tôi còn theo dõi xem mọi người đón nhận thông tin về dàn diễn viên ra sao. Nhưng từ lúc phim bấm máy tới nay, tôi phải ở trường quay liên tục, nghỉ được lúc nào là lăn ra ngủ để giữ sức khỏe. Vì thế, tôi không còn theo dõi các bình luận.
Mạng xã hội có trăm nghìn ý kiến, khen thì mình vui, chê bai làm mình buồn và suy nghĩ vẩn vơ. Thôi thì tôi cứ tập trung làm tốt nhất công việc của mình. May mắn là qua những cảnh đầu tiên, mọi thứ đều thuận lợi. Chúng tôi cũng yên tâm hơn khi nhận được lời khen từ đạo diễn, nhà sản xuất.

- Khán giả Việt chê dàn diễn viên không đẹp, non kinh nghiệm, còn báo châu Á lại dành nhiều lời khen. Chị nghĩ gì về điều này?
- Dư luận cũng có quyền khen chê, nhưng thường với những sản phẩm trong nước, người ta sẽ khó tính hơn. Sự khắt khe là cần thiết để những diễn viên trẻ như tôi tập trung và nỗ lực làm ra những sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của một diễn viên là diễn xuất. Tôi sẽ rất buồn nếu người ta chỉ nhắc đến chuyện tôi đẹp xấu, mập ốm mà không có ai chờ đợi vai diễn của mình.

- Chị gặp áp lực ra sao khi bị so sánh với Song Hye Kyo?
- Thực sự áp lực chỉ đến từ bên ngoài thôi, bản thân tôi rất thoải mái. Tôi đóng vai bác sĩ Hoài Phương trong kịch bản chuyển thể chứ không đóng vai bác sĩ Kang của Song Hye Kyo. Tôi chưa xem phim bản Hàn và cũng không có ý định xem để khỏi bị ảnh hưởng bởi lối diễn của chị ấy. Song Hye Kyo quá đẹp, diễn quá tốt. Tôi bắt chước giỏi đến mấy cũng sẽ thành kệch cỡm, vô duyên. Tôi chỉ nghiên cứu kịch bản gốc để tìm sự khác biệt và hiểu nhân vật của mình.
Tôi biết có rất nhiều khán giả Việt là fan của Song Hye Kyo và bộ phim Hậu duệ mặt trời. Có thể họ kỳ vọng nhiều nên thấy thất vọng, vì Khả Ngân không phải là cái tên để người ta trầm trồ khi mới nhắc đến. Nhưng tôi chỉ mong mọi người dành cho những người trẻ cơ hội để chứng tỏ bản thân, đừng vùi dập quá.
- Khả Ngân thấy mình có gì giống với nữ chính phiên bản gốc?
- Tôi nghĩ nhà sản xuất chọn tôi không phải vì tôi giống với nữ diễn viên chính bản gốc. Tôi cũng không có điểm nào giống Song Hye Kyo. Chị ấy là ngôi sao của châu Á, đẹp và tài giỏi, còn tôi là lính mới của điện ảnh Việt, nhiều khán giả còn chưa kịp biết tên. So sánh Song Hye Kyo và tôi là khập khiễng, vì tôi tự thấy chưa đủ điều kiện để đặt lên bàn cân với chị ấy. Hậu duệ mặt trời là bộ phim quá lớn, không chỉ ở Hàn mà còn vươn ra châu Á. Chỉ riêng phần kinh phí đầu tư, phiên bản Việt đã không thể so sánh rồi.
Tôi và các diễn viên khác chỉ cố gắng hoàn thành tốt vai của mình. Người tỉnh táo sẽ không lao vào một cuộc chiến mà mình thua từ đầu. Hãy nghĩ đơn giản, đây là một bộ phim được Việt hóa, mang tinh thần đẹp của phiên bản gốc là lòng yêu nước, sự đoàn kết, dũng cảm. Chỉ bấy nhiêu thôi, nó xứng đáng được nhân rộng. Tôi trân trọng suy nghĩ này của nhà sản xuất, chúng tôi đều tự lượng sức mình.

- Có thông tin chị được nhận phim này vì Nhã Phương bỏ vai phút chót. Chị trả lời sao?
- Việc chọn diễn viên nào đóng chính là quyết định của nhà sản xuất. Tôi được mời đi casting vai nữ chính cùng một số diễn viên nổi tiếng, trong đó có chị Nhã Phương. Sau đó, tôi đang đợi kết quả thì những hình ảnh chị Nhã Phương đứng chụp ảnh với Cao Thái Hà - Song Luân - Hữu Vi bị rò rỉ. Tôi không biết lý do nhưng lúc này, nhà sản xuất vẫn chưa có công bố chính thức về dàn diễn viên. Vì vậy, không thể nói là chị Phương bỏ vai hay tôi ăn may được. Một diễn viên chuyên nghiệp không nên nói những thông tin ngoài lề, gây ảnh hưởng đến dự án đang làm.

- Chị chuẩn bị cho vai diễn lớn của mình ra sao?
- Tôi làm việc rất kỹ với đạo diễn, bạn diễn, nuôi cảm xúc cho nhân vật của mình. Tôi chỉ lo lắng về chuyên môn do trước giờ mình không biết gì về nghề y cả. Quản lý đã xin cho tôi vào các bệnh viện, ngồi yên cả ngày để quan sát tác phong, thói quen và cách giao tiếp với bệnh nhân của bác sĩ.
Tôi sống xa bố mẹ từ nhỏ nên học được tính tự lập, lại phải nghỉ học sớm để kiếm tiền. Những kinh nghiệm, va vấp trong cuộc sống, cả những scandal khi chưa mới 15 tuổi... giúp tôi có cái nhìn già dặn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, một cô gái 21 tuổi sẽ phải đóng thế nào cho ra một vai bác sĩ 30 tuổi, đó vẫn là thử thách không nhỏ. Nhưng tôi thích quăng mình vào những thử thách.

- Đã có người yêu, chị chuẩn bị tâm lý thế nào để đóng nhiều cảnh tình tứ với bạn diễn?
- Tôi cũng lo và rất hiểu cho người yêu. Yêu đương mà suốt ngày thấy bạn gái ôm ấp, hôn hít người khác sao chịu nổi. Tôi cũng là người hay ghen nên trêu anh ấy: "Bạn sắp có cơ hội trả thù mình rồi!" (cười). Nói vui thế thôi, tôi là rất rõ ràng trong công việc, cảm xúc yêu đương trên trường quay chỉ là để phục vụ nhân vật. Trên phim trường, hễ được nghỉ là tôi sẽ ngủ, học kịch bản, hoặc nhắn tin cho bạn trai. Tôi thường xuyên trao đổi với Song Luân - bạn diễn cặp - nhưng chỉ đơn thuần là công việc. Có lẽ tôi là người thực tế nên không có lòng tin ở chuyện "phim giả tình thật". Người yêu rất tin tưởng tôi nên chắc chắn tôi sẽ không làm gì để bạn ấy phải buồn.
Theo Vnexpress

4 điểm trùng hợp thú vị của 2 người mẹ trong 'Mưa đỏ'
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Thân Thúy Hà tiết lộ 4 điểm trùng hợp thú vị của 2 bà mẹ trong phim "Mưa đỏ": Cùng tên, cùng tuổi, cùng một nỗi đau.

Minh Tú gặp chấn thương nặng, bật khóc vì phải rời 'Sao nhập ngũ'
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Minh Tú tiếc nuối chia tay 'Sao nhập ngũ' vì chấn thương chân, không thể tiếp tục thử thách của chương trình.

Phim 'Mưa Đỏ' được chiếu miễn phí ở một số điểm tại Quảng Trị
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Điện ảnh Quân đội Nhân dân (Tổng cục Chính trị) đã quyết định chiếu phim truyện điện ảnh “Mưa Đỏ” tại một số điểm phục vụ người dân Quảng Trị.

'Cầu vồng ở phía chân trời' tập mới nhất: Tuấn và Oanh quay lại với nhau, yêu công khai
Xem - nghe - đọc - 10 giờ trướcGĐXH - Trong tập 26 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau khoảng thời gian chia tay, Oanh và Tuấn đã nói chuyện thẳng thắn và quyết định quay lại với nhau.

Hình ảnh đẹp của Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh tại Tổng duyệt A80
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Khoảnh khắc ấn tượng trong hậu trường buổi tổng duyệt A80 sáng 30/8: Lương Thùy Linh được nữ chiến sĩ cảnh sát tết tóc, Trần Tiểu Vy đọ sắc với những nữ quân nhân.

Hoàng Long - Sen trong phim 'Mưa đỏ': Gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng, đời thực kín tiếng
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Hoàng Long khiến khán giả xúc động khi vào vai Sen trong phim "Mưa đỏ", sự hóa thân vào nhân vật của anh đã chinh phục tất cả mọi người. Ít ai biết, Hoàng Long đã từng xuất hiện trong nhiều phim giờ vàng của VTV và cũng có dấu ấn với khán giả.

Bức Tường, Ngũ Cung tham gia biểu diễn tại Chương trình “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Chương trình “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” quy tụ các ban nhạc hàng đầu Việt Nam cùng các ca sĩ khách mời như Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa.

Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già'
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Hậu trường tổng duyệt A80 của khối văn hóa - thể thao khiến khán giả thích thú với nhiều khoảnh khắc đep.

MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộc
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - AHLĐ Nguyễn Anh Trí mới đây đã ra mắt MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”, ca khúc như cổ vũ và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân dịp Quốc khánh 2/9.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông Vui
Xem - nghe - đọc - 16 giờ trướcGĐXH - Trong tập 20 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân làm đơn kiện trang trại lợn gây ô nhiễm, hé lộ manh mối kẻ chặt vườn chuối nhà ông Vui.

Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'
Giải tríGĐXH - Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: "Cha tôi luôn tâm niệm, âm nhạc chỉ thực sự 'sống' khi thuộc về cộng đồng... Bình thường tay ông run, ký 1 chữ cũng khó nhưng hôm đó ông viết được hẳn 3 dòng: 'Trao tặng báo Nhân Dân. Ký tên: Phạm Tuyên'. Chữ rất rõ ràng. Hôm đó chắc ông rất vui!".