Không ngờ chỉ vài phút gặp mặt bất ngờ ngắn ngủi với sếp mà giờ tôi có nguy cơ phải nghỉ việc

| Tâm sự

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chưa đầy một phút, cùng với cơn mưa lời khen tôi dành cho thần tượng đã khiến tình yêu của tôi bất ổn.

Chúng tôi yêu nhau đã 7 năm, dự định sẽ cưới vào tháng 6 này. Cùng làm việc trong một công ty nên chúng tôi có nhiều thời gian cho tình yêu.

Người yêu lớn hơn tôi 6 tuổi, là bạn thời thanh mai trúc mã nên rất thân thiết nhau. Từ khi người yêu là quản lý của tôi, tình yêu và sự ngưỡng mộ dành cho anh ngày càng nhiều.

Thế nhưng trong một lần đi ăn đám cưới bạn, ở đó tôi gặp lại anh chàng tên Tiến học trên một khóa học rất giỏi thời đại học. Nhìn thấy anh ấy ngồi khuất trong góc, tôi chủ động đến để làm quen. Anh ta không biết gì về tôi nhưng tôi lại biết rất rõ về con người này.


Tôi đã thốt lên một cơn mưa những lời khen. (Ảnh minh họa)

Tôi đã thốt lên một cơn mưa những lời khen. (Ảnh minh họa)

Sau màn chào hỏi tôi đã thốt lên một cơn mưa những lời khen: "Anh vẫn lạnh lùng ít nói và đẹp trai như ngày nào, ngày đó anh là thủ khoa là thần tượng của em. Anh chính là mẫu đàn ông lý tưởng mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn sở hữu được".

Đúng như phong cách lạnh lùng của anh, đáp lại những lời khen của tôi, chỉ là một từ "thật thế sao". Thái độ thờ ơ của anh khiến tôi thấy ngại quá nên đành cười chào tạm biệt.

Sau một đêm, tôi hoàn toàn quên sạch người đàn ông đó. Thế nhưng những bó hoa được gửi đều mỗi ngày đến cơ quan khiến tôi thật sự bất ngờ.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ người yêu đi công tác xa chắc nhớ quá nên mới tạo sự bất ngờ bằng những bó hoa này. Thế nhưng khi về, vẻ mặt người yêu thật đáng sợ khi thấy tôi ôm bó hoa trên tay. Người yêu đã ném luôn bó hoa trên tay tôi xuống đất và âm thầm điều tra người tặng hoa.


Là con gái, lại được một người đàn ông mình từng thần tượng theo đuổi, thử hỏi có ai mà không thích? (Ảnh minh họa)

Là con gái, lại được một người đàn ông mình từng thần tượng theo đuổi, thử hỏi có ai mà không thích? (Ảnh minh họa)

Kinh ngạc khi biết người tặng hoa suốt những ngày qua cho tôi là thần tượng, là người đàn ông mà tôi đã tặng cơn mưa lời khen hôm đám cưới. Tiến giám đốc một bộ phận trong cùng công ty tôi, anh ta biết số điện thoại của tôi và dường như anh ta đang có ý định tán tỉnh tôi. Thực sự thì tôi rất yêu bạn trai mình, nhưng là con gái, lại được một người đàn ông mình từng thần tượng, lại là sếp trong công ty theo đuổi, thử hỏi có ai mà không thích?

Nhưng giờ người yêu tôi ghen tuông vô cùng. Anh còn ra điều kiện ép tôi nghỉ việc ở công ty mà chuyển sang công ty khác. Tôi thì không muốn chuyển việc, song người yêu cứ nhất mực bắt ép. Phải làm gì bây giờ hả mọi người? Sắp đám cưới đến nơi rồi mà xảy ra chuyện này.

Theo Linh Nga (Helino)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.