Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ diệu bé 3 tháng tuổi cứu sống mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ sáu, 10:10 29/05/2015 | Bốn phương

Khi người chồng đặt đứa con trai bé bỏng ba tháng tuổi nằm cạnh mẹ, trái tim của người mẹ bắt đầu hoạt động và lấy lại sự sống.

Khi Holli Cheung ở Anh nằm trên giường bệnh, gia đình gần như tuyệt vọng trước tình trạng sức khỏe của cô. Holli Cheung chỉ có thể duy trì hơi thở nhờ sự hỗ trợ của máy, các bác sĩ còn e rằng hy vọng sống sót của Holli vô cùng mong manh.

Phép màu xảy ra, hay hơi ấm tình thân, khi người chồng Jason đặt đứa con trai bé bỏng ba tháng tuổi Jordan nằm cạnh mẹ, quả tim của Holli bắt đầu hoạt động.

Con trai ba tháng tuổi cứu sống mẹ

Holli Cheung và con trai những ngày cô "thập tử nhất sinh" trên giường bệnh. Ảnh: Mirror

Trước đó người phụ nữ 36 tuổi này hai lần lâm vào tình trạng ngừng tuần hoàn mà nguyên nhân là do một loại virus tấn công các cơ tim mạch. Các bác sĩ cho rằng cơ hội sống sót của Holli chỉ có thể nhờ vào phẩu thuật ghép tim.

Tuy nhiên đội ngũ bác sĩ điều trị cho Holli rất ngạc nhiên khi nhìn thấy sức khỏe của cô hồi phục rõ rệt chỉ sau hai giờ nằm cạnh con trai.

“Tôi nghĩ rằng chính con trai bé bỏng đã khiến trái tim tôi hoạt động trở lại”, Holli, người đã không gặp con trai trong 10 ngày, cho biết. “Tôi không biết điều gì đã xảy ra khi Jordan nằm cạnh tôi. Tôi rất nhớ thằng bé, vì thế việc gặp lại con trai đã tạo nên điều kỳ diệu. Tất cả những gì tôi biết là các bác sĩ hết sức ngạc nhiên khi thấy tim tôi lại đập trở lại. Sau đêm hôm đó, tim tôi bắt đầu khỏe hơn và tôi dần dần hồi phục. Chính con trai đã cứu tôi, chắc chắn là vậy. Jordan tạo động lực để tôi chiến đấu với bệnh tật, thằng bé giúp tôi kiên cường hơn và quyết tâm hơn”.

Jason cho biết anh quyết định đưa Jordan gặp mẹ bởi anh nghĩ con trai có thể làm cho mẹ vui: “Tôi đã để Jordan nằm cạnh mẹ khoảng hai giờ. Thật kỳ diệu, vào đúng đêm đó, tim của cô ấy bắt đầu đập trở lại”.

Vợ chồng Jason, Holli và con trai nay đã tám tháng tuổi

Holli, một nhà quản lý marketing đã lâm bệnh từ đầu năm, khi đó sức khỏe của cô yếu dần. Vì bị đau đầu nên cô dùng thuốc paracetamol, bác sĩ đa khoa cho rằng có thể do cô bị mất ngủ. Nhưng sau đó, tình trạng sức khỏe của Holli tồi tệ hơn. “Tôi chỉ biết các bác sĩ bao quanh tôi và tôi ở trên cán y tế rồi được đưa vào bệnh viện”, Holli nhớ lại.

Holli được đưa đến bệnh viện Stoke Mandeville ở Bucks trước khi được chuyển đến bệnh viện John Radcliffe ở Oxford. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm cơ tim do virus gây ra. Không lâu sau Holli lâm vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Các bác sĩ đã dùng máy sốc tim với Holli 45 lần để ngăn tim ngừng đập.

Sau khi chuyển đến bệnh viện Queen Elizabeth ở Birmingham và được chăm sóc đặc biệt, Holli lại một lần nữa bị ngưng tuần hoàn.

Jason khi ấy rất lo lắng: “Đây thực sự là một cú sốc bởi làm sao tôi có thể nghĩ rằng một người trẻ tuổi như vợ tôi lại có thể mắc bệnh này. Holli thậm chí không bệnh tật, rồi đột ngột sau đó lại phát hiện bệnh. Tất cả những gì tôi có thể làm đó là hy vọng tim của cô ấy hoạt động trở lại”.

Các bác sĩ cố gắng duy trì nhịp đập của tim, tuy nhiên máy trợ tim chỉ mang lại hiệu quả trong hai tuần. Sau 10 ngày, sức khỏe của Holli không có dấu hiệu tiến triển nào. “Holli khi ấy rất sốc, cô ấy chỉ biết im lặng và nhìn thẳng về phía trước. Chúng tôi biết rằng phẫu thuật ghép tim sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi. Cô ấy phải sống cùng với thuốc trong suốt phần đời còn lại, việc hạn chế di chuyển là điều bắt buộc”, Jason chia sẻ.

Mặc dù tình trạng sức khỏe ngày một tồi tệ, song Holli vẫn nhớ Jordan (giờ đây đã tám tháng tuổi): “Tôi nhớ lúc ôm con vào lòng, nhớ lúc cho con bú, nhớ lúc thay tã cho con. Khi Jason nói rằng muốn mang Jordan vào thăm mẹ, mặc dù rất mệt nhưng tôi không thể chờ đợi được lâu. Nỗi nhớ con như xé nát tim tôi”.

Sau khi gặp con, tình trạng sức khỏe của Holli có chuyển biến tích cực mặc dù hiện nay cô vẫn cần được điều trị bằng vật lý trị liệu, và Holli sẽ mất một năm để hoàn toàn hồi phục sức khỏe. “Tôi không biết Jordan có phải đã mang lại phép nhiệm mầu hay không, nhưng y tá nói rằng tôi sẽ không khỏe nếu không có thằng bé”.

Theo Phunuonline

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn

Chuyện đó đây - 7 giờ trước

Ngôi nhà ba phòng ngủ, được quảng cáo với phòng khách rộng rãi và khu vườn có tường bao quanh. Thế nhưng, điều gây chú ý lại là tình trạng tồi tệ của khu vườn.

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe

Bốn phương - 9 giờ trước

Ở tuổi 111, ông Vincent Dransfield vẫn lái ô tô mỗi ngày, ham chạy bộ, tự nấu ăn và không cần ai hỗ trợ trong sinh hoạt, con cái chỉ cần đến thăm mỗi tuần một lần.

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo

Bốn phương - 11 giờ trước

Bọn lừa đảo rất giỏi ứng dụng AI trong công việc; bà Lưu vay mượn khắp nơi để có 70 triệu đồng đưa chúng chỉ vì mắc lừa AI, tưởng cháu mình đang gặp rắc rối lớn.

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện

Bốn phương - 15 giờ trước

Một doanh nghiệp Nhật Bản gây phẫn nộ khi đưa ra hình phạt độc ác đối với những nhân viên không đạt doanh số, như ép chụp ảnh khỏa thân rồi phát tán trong công ty.

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu

Bốn phương - 15 giờ trước

Cảnh con mèo hoang cắp con đến phòng khám thú y cầu xin bác sỹ chữa bệnh cho con mình khiến cư dân mạng xúc động mạnh.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Cơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?

Tiêu điểm - 19 giờ trước

GĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Cao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Khi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Top