Kỳ lạ cầu trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang xây xong 3 năm nhưng người dân chưa thể đi lại

| Đời sống

GĐXH - Cây cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú bắc qua sông Cầu, nối Hà Nội với Bắc Giang dù đã hoàn thành từ lâu nhưng nay vẫn bỏ không, chưa thể sử dụng do không có đường dẫn lên xuống ở địa phận thuộc huyện Sóc Sơn. Người dân ở huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang và Sóc Sơn, Hà Nội muốn qua lại phải đi đò.

Video: Kỳ lạ cầu trăm tỷ nối Hà Nội - Bắc Giang xây xong 3 năm nhưng người dân chưa thể đi lại

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 1.

Theo tìm hiều của PV, cầu Xuân Cẩm - Bắc Phú kết nối đường vành đai 4 tỉnh Bắc Giang với quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, được thực hiện trên địa bàn xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) và huyện Sóc Sơn TP Hà Nội.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 2.

Cây cầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Bắc Giang làm chủ đầu tư và triển khai từ năm 2017. Dự án có tổng mức đầu tư 110 tỷ đồng, nguồn kinh phí thực hiện dự án từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách tỉnh Bắc Giang.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 3.

Công trình có chiều dài hơn 479 m, rộng 12 m, đã được thảm bê tông nhựa, sơn vạch kẻ đường hoàn chỉnh.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 4.

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, từ khi xây dựng đến nay, dự án cầu Xuân Cẩm đã hoàn thành được hơn 3 năm, nhưng vẫn chưa thể đi vào khai thác vì không có lối lên xuống phía địa phận xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn. Đầu cầu điểm bên xã Xân Cẩm đã bị bịt kín bằng bê tông và tôn hàn lại và có đặt biển cấm đi lại.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 5.

Bên đầu cầu bên này ở xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn vẫn chưa không có lối lên xuống. Nhiều người dân địa phương 2 năm nay đã đặt tên cho cây cầu này là “cầu cụt”.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 6.

Đoạn đầu cầu đang được treo biểm có hố sâu và công trường đang thi công.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 7.

Nhà thầu đang tiến hành thi công phía đoạn đầu cầu ở Sóc Sơn.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 8.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 9.

Hệ thống thoát nước, toàn bộ hầu hết đã hoàn thành. Người dân địa phương cho biết, cây cầu đã được xây dựng từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa thể đi lại.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 10.

Hiện nay, để thuận tiện cho người dân đi lại qua bên kia sông phải đi đò bến đò Cẩm Hà cách đó khoảng vài trăm mét, mỗi ngày đưa hàng trăm lượt người qua lại.

Kỳ lạ cầu xây đẹp nhưng người dân Hà Nội và Bắc Giang muốn qua lại phải đi đò - Ảnh 11.

Người dân nơi đây cho biết thêm, giờ họ chỉ mong cây cầu sớm hoàn thiện lối dẫn đi lên, có thể đưa vào sử dụng sớm để người dân bớt vất vả, nhất là khi đang vào mùa mưa bão.

 Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Cầu vượt nghìn tỷ ở Long Biên thi công trở lại sau nhiều năm 'ngủ đông'


Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Mắc kẹt trong thang máy ở tầng 7 giữa đêm, một người được cứu thoát trong gang tấc

Hà Nội: Mắc kẹt trong thang máy ở tầng 7 giữa đêm, một người được cứu thoát trong gang tấc

Đời sống -

GĐXH - Nhận được tin báo có người dân bị mắc kẹt bên trong thang máy của một hộ gia đình tại phường Tây Hồ (Hà Nội), lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã nhanh chóng xuất xe, triển khai thiết bị chuyên dụng để phá cửa, đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.