Làm hỏng xe của người ta, tôi để lại số điện thoại và cái kết khó xử

| Tâm sự

Làm hỏng gương ô tô, tôi không tìm thấy chủ nhân nên đành phải để lại số điện thoại. Không ngờ việc làm của tôi lại gây thiện cảm với người chủ của chiếc xe.

Cách đây 1 tháng, hôm ấy, quán phở có nhiều khách nên tôi phải dựng xe sang nhà kế bên cạnh. Ăn xong, tôi ra lấy xe, do bất cẩn, tôi làm đổ xe của mình và gãy gương ô tô của người ta.

Không muốn gây rắc rối cho chủ quán phở, tôi để lại số điện thoại của mình trước xe ô tô và xin được đền bù thiệt hại. Sau đó, tôi mới yên tâm đi làm.

1 tuần sau đó, tôi nhận được cuộc gọi của chủ xe mà tôi làm hỏng, hẹn ra quán nói về chuyện tiền đền bù. Tôi cũng muốn giải quyết sớm vụ này cho bớt nhức đầu.

Người chủ của chiếc xe mà tôi làm gãy gương là một anh chàng nhìn chững chạc, ăn nói từ tốn. Tôi thầm nghĩ trong đầu, chắc là người biết điều nên sẽ lấy tiền đền bù ít. Suốt buổi nói chuyện, Sơn không nói chuyện tiền nong mà chỉ hỏi han chuyện gia đình công việc của tôi.

Trước khi về, tôi chủ động đưa cho Sơn 3 triệu để đền bù nhưng anh ấy không nhận. Anh bảo tôi là 1 cô gái thật thà, tốt bụng, rất muốn được làm bạn với tôi. Thêm bạn bớt thù, lại không mất tiền đền gương xe nên tôi ngây ngô đồng ý ngay.

Những ngày sau đó, Sơn thường xuyên gọi điện nhắn tin, thỉnh thoảng còn mời đi ăn. Vì cho là bạn bè nên tôi nhiệt tình đón nhận sự quan tâm của anh. Cho đến khi, Sơn ngỏ lời muốn là bạn trai thì tôi hoảng thật sự. Tôi nói là đã có bạn trai, anh ấy đang đi lao động xuất khẩu.

Sơn mạnh miệng nói tôi chưa lấy chồng, anh ấy vẫn còn cơ hội. Hiện tại, bạn trai tôi đang ở xa, biết đâu ở đó người ta có người con gái khác, tôi đừng nên lãng phí tuổi xuân của mình.

Tôi khẳng định với Sơn là rất tin tưởng vào bạn trai và không bao giờ phản bội. Nếu Sơn đi quá tình bạn thì tôi sẽ chấm dứt qua lại. Thấy tôi làm căng quá, anh ấy xin lỗi và muốn tiếp tục làm bạn với tôi như trước.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", tôi rất sợ Sơn đang có âm mưu lùi 1 bước tiến 3 bước. Tôi sợ gần gũi Sơn lâu ngày sẽ phản bội bạn trai lúc nào không hay. Mà tôi cũng không tin một người giàu có, ngoại hình đẹp như Sơn lại có tình cảm thật lòng với mình. Biết đâu tôi chỉ là hứng thú nhất thời của Sơn, chinh phục được tôi rồi anh sẽ chán và bỏ rơi. Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.