Lo sợ ngày chồng đi làm xa về sẽ biết tôi phản bội anh bấy lâu

| Tâm sự

Nếu biết chuyện tôi phản bội thì chồng sẽ như thế nào đây, còn dứt với người tình thì tôi không thể.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi với chồng đã có 6 năm bên nhau, từ tình cảm bạn bè rồi đến tình yêu, sau đó là một gia đình. Lấy nhau xong tôi có một cậu con trai nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động, tôi làm văn phòng. Anh đi cũng mong kiếm thêm chút vốn cho gia đình và mẹ con tôi đỡ vất vả. Năm 2015, anh về với một số tiền kiếm được, chúng tôi đã xây căn nhà khang trang trên mảnh đất bố mẹ chồng cho. Rồi tôi lại bàn chồng tôi đi xuất khẩu lao động và lần này anh đi với thời hạn 3 năm. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi chồng mới đi được 6 tháng tôi qua lại với một đồng nghiệp, có những lúc tôi đã để con 2 ngày ở nhà cùng bà ngoại để đi với người ấy.

Tôi biết anh đã có gia đình, lần đầu tiên tôi đến thành phố nơi anh sống thì vợ anh gọi về, anh đã để tôi bơ vơ 2 ngày giữa một thành phố xa lạ. Tôi buồn tủi, khóc lóc, anh ngàn lần xin lỗi tôi, nói luôn lo lắng cho mẹ con tôi. Lần thứ hai anh đón và đưa tôi đi chơi, chúng tôi đã có thời gian mặn nồng bên nhau. Đám cưới em gái tôi hồi tháng 10 anh đưa tiền cho tôi mua tặng em chiếc kiềng vàng, quan khách ai cũng tấm tắc khen. Tôi tự hào lắm. Chúng tôi tự hứa với nhau sẽ âm thầm như vậy. Tết này chồng tôi nghỉ phép về nước, tôi vừa buồn vừa lo lắng nhưng vẫn tỏ ra yêu thương chồng, thậm chí ngày 14/2 tôi còn tặng chồng một món đồ, chồng cảm động lắm. Giờ đây tôi không biết làm sao, còn một năm nữa chồng tôi về hẳn, nếu biết chuyện tôi phản bội thì chồng sẽ như thế nào đây, còn dứt với người tình thì tôi không thể, mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Theo Vân (VnExpress)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.