Loạn nhà vì osin đòi ăn Tết đến Rằm
Về quê ăn Tết nặng túi lương, thưởng, quà Tết và nhiệt tình hứa hẹn lên sớm nhưng rốt cuộc, đa số người giúp việc vẫn chơi bài "bùng", khiến nhiều nhà khốn đốn.
Vợ chồng cãi nhau vì không có người trông con
Sáng sớm ngày mồng 6 Tết vợ chồng chị Bùi Thị Hoa ở Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, đã cãi nhau um tỏi vì không ai chịu ở trông con khi osin về quê chưa chịu ra mà cả vợ - chồng chị Hoa đều phải đi làm khai xuân ngày mồng 6 Tết. Chồng muốn đi, vợ cũng không muốn trốn việc đầu năm.
Chị Hoa chia sẻ: “Cô giúp việc ở với nhà tôi trước Tết nằng nặc xin về quê sớm, trước khi về cô ấy cũng hứa hẹn: cho cô về sớm mồng 5 cô ra trông con cho mà đi làm. Đinh ninh là đúng hẹn giúp việc sẽ lên, nhưng vợ chồng tôi chờ mãi hết ngày mồng 5 vẫn chưa thấy bóng cô giúp việc đâu, gọi điện thì “tò te tí” không liên lạc được. Hai vợ chồng nháo nhào, cuống cuồng phân công người ở nhà trông con, không ai chịu ai thế là cãi nhau ầm ĩ”.
Chị Hoa kể tiếp: “Cuối cùng không biết làm thế nào, nhà hai đứa con chồng một đứa, vợ một đứa, đưa con lên cùng cơ quan làm việc đầu năm. Lên cơ quan mới thấy nhiều nhà bố mẹ con cái phải dắt díu nhau đi làm”.
Cùng cảnh nhà chị Hoa, nhà anh Nguyễn Duy Khánh (Trung Tự) cũng rơi vào cảnh khốn đốn vì ô sin đòi kéo dài ngày ăn Tết.
Anh Khánh tâm sự: “Hai vợ chồng cùng công ty, trước Tết đã có hẹn với khách hàng mồng 7 Tết ký hợp đồng nên mồng 6 hai vợ chồng phải bay đi Singapore để ký. Năm nào cũng rơi vào tình cảnh bị ô sin bỏ bom nên tôi đã đề phòng trước rồi, thế mà năm nay vẫn ăn "bom tấn".
Trước Tết, cô ô sin kêu cần tiền cho con đi xuất khẩu lao động mà không biết xoay ở đâu. Vợ chồng anh như bắt được vàng nên bảo cô giúp việc: "Mồng 6 Tết vợ chồng cháu phải đi nước ngoài công tác, cô năm nay về Tết lên sớm thì cháu cho cô vay thêm một tháng lương nữa. Nhưng cô phải ký giấy cho cháu hứa chắc chắn là mồng 5 lên. Cô giúp việc hớn hở đồng ý ngay, ký luôn vào giấy vay lương và không quên hẹn lên đúng mồng 5 Tết lên làm việc.
Thế nhưng tối mồng 4 Tết tôi gọi điện nhắc cô ấy lên, cô lôi đủ lý do chú em họ vừa mất đợi qua 3 ngày đã, rồi làm cơm tiễn con xin khất đến chiều mồng 6 lên. Mình gào thét, dọa trừ lương cũng không có hiệu quả giúp việc cứ khăng khăng mồng 6 mới lên".
Lúc này,cả hai vợ chồng tôi rối cả lên không biết tìm đâu người trông con vì hết mồng 4 ông bà đã đi TP HCM thăm bạn bè, thuê giúp việc theo giờ ở trung tâm thì cháy hàng chỉ có giúp dọn nhà không có người trông trẻ con.
Sáng mồng 6 Tết tay kéo vali tay dắt con sang hàng xóm gửi. "Chỉ cầu mong bà osin ra đúng hẹn không thì tối nay hai đứa con bơ vơ. Cũng may đầu giờ chiều hôm nay cô giúp việc gọi điện bảo lên rồi, vừa rước hai đứa trẻ về nhà", chị vợ thở phào.
Chồng nghỉ ở nhà trông con cho vợ đi làm
Chị Trần Thị Thủy ở Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội vợ làm kế toán, chồng làm kĩ thuật. Sau Tết osin gọi điện bảo không lên sớm đâu, sau rằm mới lên, nịnh nọt tăng lương mấy ngày Tết osin nhất định không chịu. Không còn cách nào khác vì rảnh hơn nên chồng chị Thủy phải lên cơ quan cắt phép xin nghỉ tiếp để ở nhà trông con cho vợ đi làm.
Chị Thủy chia sẻ: "Trước Tết mình đã giữ lại nửa tháng lương của giúp việc và dặn trước nếu cô không lên đúng hẹn thì cháu không trả lại khoản lương đấy đâu. Còn cô lên sớm thì tặng thêm nửa tháng lương nữa coi như mừng tuổi. Nhưng mồng 6 Tết, đến ngày đi làm, giúp việc vẫn khăng khăng ăn rằm xong mới chịu lên. Cô giúp việc còn phán, không cho thì nghỉ việc nửa tháng lương chẳng cần. Mình hết cách, cũng may đầu năm chồng chưa có dự án nào và cũng hiểu công việc của vợ nên mới chấp nhận nghỉ phép ngày đầu năm để cho vợ đi làm".
"Năm nào cũng thế, mình cưng nựng chiều chuộng giúp việc vô cùng. Nhưng họ đi làm mà chẳng có chút trách nhiệm nào. Hứa hươu hứa vượn đủ thứ rồi cũng thất hẹn", chị Thủy than thở.
Đi họp lớp cấp 3, cảm giác thất bại xâm chiếm tâm trí: Từng học giỏi nhất mà giờ tôi chỉ là ‘người tàng hình’, không nhà không xe, 6 tháng nay ‘không xu dính túi’
Gia đình - 21 phút trước"Bạn lái xe gì đến?", "Thu nhập hàng năm bao nhiêu?", "Bạn có bao nhiêu căn nhà?",... là những câu hỏi khiến tôi "xanh mặt".
3 con giáp may mắn, hạnh phúc viên mãn năm 2024 nhờ được nhiều cát tinh chiếu rọi
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Được nhiều sao tốt chiếu mệnh, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, được phù hộ về mặt tình cảm, dễ có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Người càng giàu càng khuyến khích con cái LÀM 3 điều này: Kết quả là gia đình họ giàu truyền đời
Nuôi dạy con - 5 giờ trướcMuốn con cái có cuộc sống sung túc, bạn phải cho con những hiểu biết đúng đắn nhất về lựa chọn công việc.
Tôi 68 tuổi, từng coi 'con gái lấy chồng như bát nước đổ đi': Đến khi tới nhà con trai và con gái ở, tôi thay đổi suy nghĩ!
Gia đình - 18 giờ trướcVợ tôi hối hận vì trước đây không đối xử tốt với con gái khi con gái khi con còn nhỏ, để con chịu nhiều thiệt thòi.
6 đặc điểm của người mẹ ảnh hưởng xấu tới tương lai con cái
Nuôi dạy con - 19 giờ trướcGĐXH - Tính cách và quan điểm sống của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến một gia đình, đặc biệt là con cái.
Trung vận giàu có, tài lộc đổ về gọi tên 6 cung hoàng đạo ưu tú này
Gia đình - 23 giờ trướcGĐXH - Với 6 cung hoàng đạo dưới đây có thể tận hưởng hạnh phúc gia đình, vô lo về tiền bạc từ tuổi trung niên trở lên.
Muốn sống nhẹ nhàng thảnh thơi thì phải biết đóng lại 3 CÁNH CỬA này, ai không hiểu cả đời khó lòng sung sướng
Gia đình - 1 ngày trướcKhi tuổi đã ngấp nghé nửa thế kỷ, ta cần phải làm "phép trừ" cho cuộc đời mình.
6 đặc điểm cần có của người cha lý tưởng trong mắt các con
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Để trở thành một người cha tốt, họ cần hội đủ những đặc điểm dưới đây.
Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất
Gia đình - 1 ngày trướcSau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.
28 tuổi, xinh đẹp thành đạt, nhà to ô tô sang nhưng vẫn bị người yêu 'đá': Tưởng đau khổ hóa ra là may mắn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcTôi không muốn mình sống như những cô vợ khác, bố mẹ mình không được chăm phải chăm bố mẹ chồng.
Ở nhà con trai suốt 8 năm, cuối cùng tôi đã hiểu ra: Đâu mới là điểm tựa để năm cuối đời ung dung, hạnh phúc nhất
Gia đìnhSau tất cả những gì đã trải qua, cụ ông này chiêm nghiệm ra được cuộc sống tuổi già nên dựa vào ai.