Lý do bất đắc dĩ khiến chồng tôi ngày ngày nhắn tin an ủi người tình cũ

| Tâm sự

Cấm chồng liên lạc với người yêu cũ, tôi bị anh mắng là ích kỷ, không có tình người.

Trước khi yêu và cưới tôi, tôi biết chồng tôi đã từng có 5 năm yêu đương mặn nồng với Quỳnh. Tuy nhiên, sau đó, hai người đã đường ai nấy đi. Tôi quen biết anh khi anh đã 27 tuổi - độ tuổi đủ chín chắn và trưởng thành trong suy nghĩ. Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi không hỏi nhiều về người yêu cũ hay lý do khiến hai người chia tay vì sợ anh sẽ buồn lòng.

Khi tình cảm chín muồi, chúng tôi quyết định kết hôn. Cuộc sống sau khi cưới ngập tràn tình yêu và hạnh phúc. Chồng tôi cưng chiều tôi từng tý một, đặc biệt là sau khi biết tôi đã có thai 5 tuần. Vì nghén ngẩm, mệt mỏi, chồng khuyên tôi xin nghỉ việc không lương đến khi thực sự khỏe mạnh thì sẽ đi làm lại. Hàng ngày ở nhà một mình nên thỉnh thoảng tôi cũng ngay nghĩ ngợi, hờn ghen, đặc biệt là khi nghĩ đến người yêu cũ của chồng.


Chồng tôi thường liên lạc với người yêu cũ. Ảnh minh họa

Chồng tôi thường liên lạc với người yêu cũ. Ảnh minh họa

Gần đây, tôi thấy chồng đổi mật khẩu điện thoại và thường xuyên nhắn tin một cách lén lút. Tôi nghi ngờ anh đang có người khác nên rất lo lắng. Hôm đó, chồng tôi đi làm về muộn. Khi anh về, tôi vờ như đã ngủ rồi. Lúc anh đi tắm, tôi giận sôi người khi thấy điện thoại của anh sáng đèn, báo có tin nhắn Zalo mới và người gửi tin nhắn không ai khác chính là người yêu cũ của anh. Tuy nhiên, nội dung hai người nói với nhau thì tôi không đọc được.

Sợ mất chồng, tôi không muốn làm ầm lên hay giận dỗi nhưng suy nghĩ rằng hai người nhắn tin yêu đương, tình tự với nhau cứ đeo bám đầu óc tôi suốt mấy ngày nay. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi nói chuyện này với chồng. Anh trầm ngâm giải thích rằng anh ấy liên lạc, trò chuyện với người yêu cũ là “bất đắc dĩ” chứ thực sự anh ấy không muốn làm tôi suy nghĩ, buồn lòng.

“Quỳnh (người yêu cũ của chồng tôi) hiện đang bị ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy biết mình không thể sống được bao lâu nữa nên đã từ chối điều trị. Gia đình Quỳnh nhờ anh nói chuyện, an ủi cô ấy tiếp tục điều trị, kéo dài sự sống. Anh nhắn tin, trò chuyện với Quỳnh chỉ với mục đích ấy chứ không có gì khác”, chồng tôi ôn tồn.

Chính điều này khiến vợ chồng tôi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Ảnh minh họa
Chính điều này khiến vợ chồng tôi "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Ảnh minh họa

Thấy tôi tỏ ra nghi ngờ, không tin, chồng tôi còn nói nếu tôi không tin, tôi có thể đến bệnh viện để gặp trực tiếp người yêu cũ của anh ấy. Nhưng tôi không muốn gặp chị ấy dù chỉ là một lúc. Tôi đã nói rõ ràng rằng anh và người yêu cũ giờ đã chia tay nhau, không liên quan gì thì không nên liên lạc, trò chuyện với chị ấy nữa nhưng chồng tôi lại mắng tôi là ích kỷ, tuyệt tình.

Mấy hôm nay, tôi với chồng vì chuyện này mà cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Tôi không biết phải làm sao để thuyết phục chồng nghe theo ý mình nữa. Tôi xử sự như vậy có phải là quá đáng, ích kỷ không?

Theo Hoàng Mai/Dân Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.