Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ly hôn vừa mới từ tòa đi ra, chồng cũ cho tôi xem một tin nhắn, ruột gan của tôi đứt từng khúc!

Chủ nhật, 16:14 01/05/2022 | Chuyện vợ chồng

Lúc ngơ ngác theo chồng đến tòa ly hôn, Nga ký tên một cách may móc, sau đó đột ngột tỉnh ngộ, ôm chầm lấy chồng nói: “Ông xã, em sai rồi".

Nga là kiểu phụ nữ của công việc. Lúc còn trẻ thì tranh thủ một lòng nhào vào làm việc. Đồng nghiệp cùng cơ quan nhiều người âm thầm gọi Nga là “phù thủy” nhưng Nga cũng không quá để ý. Sự nghiệp thăng hoa nhưng trở ngại cuộc sống lớn nhất của Nga là “ế”. Có lẽ là vì tiêu chuẩn của Nga hơi cao, đến lúc hơn 30 tuổi mới nhận ra xung quanh mình không có người đàn ông nào tương xứng. Cuối cùng sau khi gặp gỡ qua loa vào người, cuối cùng cũng tìm được đối tượng thích hợp khiến bản thân tạm hài lòng. Chỉ hẹn hò nửa năm, hai người quyết định kết hôn.

Chồng Nga cũng giống Nga, là người cuồng công việc, toàn tâm toàn ý vì phát triển sự nghiệp mà quên đi chuyện đại sự của cuộc đời. Đến 30 tuổi vẫn độc thân một mình nên người thân thúc giục đi xem mắt. Gặp gỡ vài người nhưng đều không có ai phù hợp cho đến khi gặp Nga. Hai người không những nói chuyện vui vẻ mà còn nhìn thấy hình bóng của chính mình ở người kia. Chỉ có điều chồng Nga sinh ra trong gia đình đơn thân, chỉ có một mình mẹ nuôi anh lớn khôn. Anh chính là tự dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà lập nghiệp thành công, mua được nhà - xe ở thành phố. Cùng quan điểm sống nên Nga và anh rất nhanh đến với nhau.

Sau kết hôn, vợ chồng Nga tạm thời chưa muốn có con vội, vẫn lấy sự nghiệp làm chủ đạo. Nhưng sau đó chồng Nga lại nói mẹ anh bây giờ đã lớn tuổi, luôn mong mỏi sớm có cháu bế bồng, dù sao một mình anh làm việc cũng đủ nuôi gia đình nên chẳng những không cho Nga đi làm còn nói: “Em sướng thế còn gì, cứ ở nhà chơi thôi, để anh nuôi”. Nghe chồng nói, dù trong lòng muốn kháng cự, dù sao sự nghiệp cũng mới khởi sắc, bây giờ mà tạm dừng khi không biết đến khi nào mới lấy lại được. Nhưng nghĩ những gì chồng nói cũng không sai, dù sao bây giờ Nga cũng đã lớn tuổi, qua vài năm nữa không còn ở độ tuổi sinh đẻ tốt nhất, mà chồng vốn là người con hiếu thảo, không muốn mẹ mình sầu lo, thế nên Nga quyết định sinh con.

Nào biết sau khi con trai ra đời, hành trình làm mẹ toàn thời gian của Nga lại trắc trở đến vậy. Nếu như trong công việc, cô là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng đối mặt với trẻ con, cô lại thực sự bó tay. Chồng Nga nói để mẹ chồng giúp nuôi con nhưng cô rất không đồng ý với nhiều quan niệm nuôi dạy con của bà nên cuối cùng vẫn quyết định mình nên tự nuôi dưỡng thì hơn.

Chớp mắt đã qua 11 năm, con trai Nga đã bước vào Trung học cơ sở. Không ngờ Nga lại mê chơi bài. Mỗi ngày đón con xong liền chìm đắm trên sới bạc, có lần thua tới mấy chục triệu. Chồng Nga nói mấy lần thấy không có kết quả, sau đó cũng bỏ mặc Nga thích làm gì thì làm.

Nhưng một thời gian sau, Nga phát hiện chơi bài cũng không làm cô bớt chán nản. Nga luôn có một nỗi lo lắng kỳ lạ rằng mình ngày càng trở nên xấu xí, chồng thì là người đàn ông thành công, có nhiều ong bướm vây quanh. Thực tế là rất nhiều lần vào buổi tối anh không muốn chạm vào cô, luôn nói vì công việc mệt mỏi. Vài lần Nga còn nhìn thấy chồng lén lút nghe điện thoại nên luôn cảm thấy chồng lén mình ngoại tình bên ngoài. Thế nên mỗi ngày chồng đi làm về, Nga sẽ kéo chồng lại hỏi cho ra nhẽ. Nếu anh không chịu nói, cô sẽ làm ầm lên. Đôi khi chính Nga cũng thấy cô như một người khác, vẻ ngoài sạch sẽ và gọn gàng trước đây hoàn toàn biết mất và không cảm thấy bất cứ điều gì trên thế giới này là đáng tin. Suy nghĩ như vậy. Nga ngày càng bất mãn và “phát tiết” sự bực tức với chồng lên người con trai, đặc biệt nghiêm khắc với cậu bé. Mỗi khi con trai làm việc gì không tốt hoặc hơi nghịch ngợm, Nga luôn hung hăng mắng chửi, thậm chí đánh con. Con trai Nga dần trở nên sợ mẹ, nếu gặp vấn đề gì cũng không bao giờ dám nói với cô.

Ly hôn vừa mới từ tòa đi ra, chồng cũ cho tôi xem một tin nhắn, ruột gan của tôi đứt từng khúc! - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Một lần chồng Nga đi làm quên không mang túi xách. Nga định mang đến cho chồng, lúc tiện tay lật mở túi thì thấy một thỏi son bên trong. Nghĩ là chồng mua tặng phụ nữ khác, tức giận ngút trời liền chạy đến công ty của chồng, chửi bới và cãi nhau với anh. Lúc đó chồng Nga đang họp, tức giận đên ném chén trà vỡ vụn. Mà các nhân viên công ty lén nhìn vợ chồng cô, âm thầm cười trộm càng khiến Nga thêm nóng máu.

Sau khi về nhà, chồng Nga nói thẳng: “Ly hôn đi!” Nghe xong, Nga liền mắng chồng một hồi là đồ bạc tình bạc nghĩa, nói một câu ly hôn là ly hôn, cô còn chê anh bẩn. Câu nói của chồng Nga sau đó khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ: “Son môi là quà anh mua tặng em. Vài ngày nữa là đến sinh nhật em. Anh chỉ muốn làm em ngạc nhiên”.

Lúc ngơ ngác theo chồng đến tòa, Nga ký tên một cách may móc, sau đó đột ngột tỉnh ngộ, ôm chầm lấy chồng nói: “Ông xã, em sai rồi. Sau này em sẽ không nghi ngờ anh vô lý nữa. Anh tha thứ cho em đi!”

Chồng Nga gỡ tay cô, lấy điện thoại di động và đưa cho Nga, nói: “Em nhìn lại chính mình đi. Xem em đã làm những gì”. Nga đọc đoạn tin nhắn trên điện thoại của chồng, đó là của anh và con trai cô. Con trai Nga viết: “Bố, con không thể chịu đựng được mẹ nữa. Mẹ mỗi ngày đều mắng chửi con vô lý, thậm chí còn đánh con. Con không muốn ở với mẹ nữa. Bố, chúng ta hãy rời khỏi mẹ đi!”

Nga đọc mà ruột gan như đứt từng khúc. Ngay cả con trai cũng ghét cô nhiều như vậy, chẳng lẽ cô khiến mọi người đều không ưa nổi như vậy sao? Nhưng Nga biết là cô tự làm tự chịu, khiến gia đình ly tán, giờ chỉ có thể chấp nhận hiện thực nghiệt ngã.

Định tạo bất ngờ cho bạn gái trong ngày sinh nhật, chàng trai choáng váng khi nhìn thấy cảnh trong hầm để xeĐịnh tạo bất ngờ cho bạn gái trong ngày sinh nhật, chàng trai choáng váng khi nhìn thấy cảnh trong hầm để xe

GiadinhNet - Ôm bó hoa hồng trong tay, chàng trai định tạo bất ngờ cho người yêu nhưng anh không ngờ bạn gái lại tạo cho anh một "bất ngờ" còn lớn hơn.

Thần đồng Đỗ Nhật Nam giờ ra sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 11 giờ trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top