Máy bay rơi vì phi công mải buôn chuyện
Theo kết quả điều tra, vài phút trước khi chiếc máy bay chở khách tại Mỹ mất lái và lao xuống đất hồi tháng 2 vừa qua, làm chết 50 người, cơ trưởng trong buồng lái đang mải nói chuyện phiếm với một nữ phi công.
Cuộc tán gẫu của hai người đã được ghi lại trong hộp đen của máy bay, trong khi quy định của Cơ quan hàng không liên bang nghiêm cấm các cuộc nói chuyện không liên quan tới chuyến bay ở độ cao dưới 3.000 mét.
Dù cơ trưởng Renslow từng 5 lần thi trượt nhưng vẫn qua các kỳ kiểm tra khác và được xác nhận là đạt tiêu chuẩn để điều khiển chuyến bay xấu số đó. Phát ngôn viên của hãng Colgan Air, nơi thuê Renslow làm việc, tuyên bố chương trình đào tạo phi công của hãng đạt hoặc vượt các quy chuẩn cho mọi chuyến bay lớn.
Hãng hàng không có trụ sở tại Virginia này đang điều hành gần 50 máy bay, chuyên chở 2,5 triệu hành khách mỗi năm và thuê 480 phi công làm việc.
Theo Daily Mail/ VnExpress