Mẹ bạn trai từng cực lực phản đối, nay lại cầu xin tôi lấy con trai bà

| Tâm sự

Tôi và anh ấy đã có một tình yêu rất đẹp, cho tới khi anh ấy đưa tôi về chơi nhà. Mẹ anh ấy không thích tôi. Bà chê tôi không có cha, "con không cha như nhà không nóc". Thêm nữa, tôi cao có 1m53, quá thấp so với con trai 1m79 của bà.

Thực ra, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là nhược điểm của tôi cho đến khi nghe anh truyền lại lời nhận xét của mẹ. Ngoại hình tôi dễ nhìn, có công việc ổn định, tính tình cũng dễ chịu. So với anh, tôi tự nhận thấy mình không có gì quá thua kém.

Lúc đầu anh và tôi cũng nghĩ cứ mặc kệ, đằng nào rồi mẹ anh cũng phải chịu thôi. Tuy nhiên, mẹ anh có vẻ rất kiên định trong việc không chấp thuận tôi làm con dâu. Bà nói thẳng với tôi là bà nhắm cho anh một mối khác rồi, đề nghị tôi đừng “bám” con trai bà nữa.

Vì tôi tự ái, nên hai đứa cãi nhau suốt ngày bởi những chuyện như vậy. Cuối cùng, dù rất thương nhau, chúng tôi quyết định dừng mối quan hệ này, vì tôi thấy mệt mỏi.

Khi mọi chuyện đã bắt đầu nguôi ngoai thì bất ngờ mẹ anh tìm đến tôi, xin tôi quay lại với anh ấy.

Bà nói sau khi chia tay tôi, anh tỏ ra bất cần, qua lại hết người này người khác. Hiện tại anh đang qua lại với một phụ nữ góa chồng, nuôi hai đứa con nhỏ. Anh còn tuyên bố sẽ lấy chị ấy. Dĩ nhiên mẹ anh không thể chấp nhận chuyện này. Mẹ anh nói: “Nếu nó lấy người phụ nữ đó, thà bác để nó lấy cháu còn hơn”.

Thú thật, dù không thích mẹ anh nhưng tôi vẫn còn yêu anh. Liệu tôi có nên dẹp bỏ lòng tự ái để quay về nối lại mối quan hệ cũ với bạn trai?

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.