Mẹ chồng đòi giữ của hồi môn của tôi

| Tâm sự

Bà thu lương tháng của con trai và đề nghị con dâu tháo nhẫn, vòng, kiềng vàng ra để giữ hộ.

Tôi có bầu 2 tháng với chồng của bạn thân Day dứt vì ngoại tình với đồng nghiệp kém 10 tuổi Tôi trầm cảm vì bị người tình của chồng tra tấn tinh thần

Mới làm dâu được ba tháng nhưng tôi nghĩ mình sắp mắc chứng trầm cảm. Nhiều phép tắc, thói quen sinh hoạt của gia đình chồng khiến tôi hoang mang vì không thể hòa nhập. Điển hình là chuyện mẹ chồng muốn quản lý mọi nguồn tài chính và can thiệp sâu vào đời sống riêng của hai vợ chồng. Tôi bức xúc thì bà nói xuất giá tòng phu, lấy chồng phải theo lệ nhà chồng.

Trước đây, chồng tôi đi làm được bao nhiêu đều nộp lương cho mẹ, chỉ giữ lại khoảng 2-3 triệu đồng đổ xăng hay uống nước dọc đường. Anh muốn chi khoản nào nhiều như đi du lịch cùng bạn gái, đổi xe, sắm điện thoại đều phải hỏi mẹ. Bà luôn câu cửa miệng: "Mẹ giữ cho chứ để mày tiêu chẳng mấy mà hết".


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hôm đám cưới, trước quan viên hai họ, mẹ chồng tôi trao cho con dâu chiếc kiềng vàng và đôi bông tai nạm ngọc. Sau đó người thân trong gia đình tôi và họ hàng nhà chồng cũng tặng hai đứa số vàng tổng cộng khoảng hai cây làm của hồi môn. Tôi dự định gửi một nửa vào ngân hàng để tiết kiệm còn nửa kia sắm thêm đồ điện lạnh cho phòng tân hôn được sửa sang từ nhà kho cũ. Vậy mà mọi dự định còn chưa thành hiện thực thì mẹ chồng đã đề nghị giữ hết số vốn liếng duy nhất mà chúng tôi có được.

Tối hôm ấy mẹ chồng gọi tôi vào buồng bảo tháo hết nhẫn, vòng và kiềng vàng ra đưa cho bà. Tôi ngạc nhiên thì mẹ nói đó là nếp sống của gia đình này, bà vẫn luôn là người quản lý tài chính. Tiền mừng cưới từ bạn bè, đồng nghiệp của hai vợ chồng, mẹ cũng không đưa lại mà giữ hết. Chúng tôi trắng tay sau đám cưới dù trước đó còn lên kế hoạch đi Nha Trang hưởng tuần trăng mật.

Cuối tháng, tôi nhắc ông xã đưa lương để trích một khoản góp sinh hoạt phí với bố mẹ chồng. Không ngờ anh đã nộp toàn bộ số thu nhập có được cho mẹ từ hôm qua - theo thói quen như ngày chưa cưới. Tôi giận dỗi thì anh bảo: "Không nộp không xong với mẹ" và cho biết bà đang muốn nhờ con trai đánh tiếng để thu nốt phần lương của con dâu. Nghe đến đó tôi thở dài thượt rồi bỏ ra ngoài ngồi khiến chồng chưng hửng.

Chồng tôi 31 tuổi, có công việc ổn định nhưng không dám đưa vợ đi trăng mật vì "mẹ bảo khoản chi này bất hợp lý". Mẹ chồng giữ tiền hộ, bảo cần tiêu gì thì đưa nhưng hễ hỏi đến là tìm cách từ chối. Chồng tôi hiền lành, luôn khuyên vợ nhẫn nhịn để gia đình hòa thuận nên đến vài trăm nghìn đồng biếu bố mẹ vợ ăn sáng cũng không có. Mới vài tháng mà cuộc sống đã ngột ngạt thế này, thêm thời gian nữa tôi không biết ra sao?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.