Mẹ chồng đối xử bất công với tôi

| Tâm sự

Hàng tuần, cả gia đình tụ tập ăn uống nhưng chỉ có mình tôi nấu nướng, dọn dẹp, còn những người khác không phải làm gì theo lệnh mẹ chồng.

Tôi sống cùng bố mẹ chồng sau khi kết hôn và đã có một con gái. Hàng tuần, gia đình các em chồng lại về chơi, tụ tập ăn uống ở nhà tôi. Tuy lúc ấy có đến 15 người trong nhà nhưng chỉ có mình tôi bị mẹ chồng "hành" lên bờ xuống ruộng. Bà luôn nói: "Con không làm việc nhà, chẳng lẽ ép bà già này làm?". Vì thế, tôi trở thành là người đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp cho tất cả.

Còn bà nói với con gái, con rể, con trai, các cháu ngoại rằng họ đều đã đi làm cả tuần vất vả nên "chỉ việc ngồi chơi xơi nước". Tôi thấy tủi thân vô cùng vì bà chỉ nói thế với họ, không hề nghĩ đến tôi cũng chịu cảnh lao động quần quật từ sáng tới tối. Tới lúc cả nhà ăn xong, tôi cắt trái cây ra đưa mẹ. Bà mời cả nhà cùng ăn nhưng luôn chừa tôi ra.

Nhưng khúc mắc trong cuộc sống chung không chỉ xảy ra vào những ngày cuối tuần. Mẹ chồng luôn dặn tôi rằng khi đã lấy chồng, phải yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Nhưng rốt cuộc, họ chưa từng coi tôi là người thân. Nếu trong nhà có chuyện gì phát sinh, mẹ chồng cũng đều dặn ông xã tôi không được nói với vợ. Khi tôi phát hiện, chồng vì sợ tôi giận nên đành kể tôi nghe. Khi ngủ dậy, tôi đều chào ba mẹ chồng nhưng không bao giờ họ đáp lại một câu. Tôi vẫn còn yêu chồng nhưng quá chán cảnh phải nhìn mặt người khác để sống. Bản thân anh ấy lại chưa muốn dọn ra ở riêng. Tôi nên làm gì đây?

Theo Minh Ly/Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.