Mẹ chồng giữ hết tiền mừng cưới, chê tôi lương thấp
Tiền mừng cưới khoảng 100 triệu đồng, mẹ chồng tôi lấy hết. Chúng tôi đành phải nai lưng ra làm kiếm tiền trả những người cho vay làm đám cưới.
Nhiều lúc ở công ty, tôi trở thành trò cười cho mọi người. Họ gọi tôi là gái già, gái ế. Tôi vừa thấy xấu hổ và sốt ruột vì những người bằng tuổi đều đã có chồng, có con. Gia đình tôi cũng tạo áp lực, bảo lấy chồng để có cháu bồng, cháu bế. Đến một ngày, bạn tôi giới thiệu tôi với một cô. Cô ấy hỏi: "Cháu muốn lấy con cô không? Nó học hành đàng hoàng, tử tế, có công việc ổn định". Tôi bèn thử một phen. Anh ấy đúng là người hiền lành, nhưng hiền tới mức ngu ngơ, cực kì ít nói và hơn tôi 5 tuổi. Trí nhớ của anh cũng kém, đầu óc không nhanh nhạy. Bù lại, anh ấy là người chịu khó, không đua đòi, tệ nạn gì.Tôi là nữ, có công việc ổn định, thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tôi lại lận đận đường tình duyên vì ngoại hình quá khổ, mặt nhiều mụn. Tôi được đồng nghiệp mai mối cho vài người nhưng ai cũng từ chối tôi, họ nói rằng chưa đủ tốt để thành người yêu của tôi. Tuy nhiên thực lòng tôi nghĩ là do ngoại hình của mình kém đẹp, không xứng với họ. Tôi từng giảm cân, tập gym, nhịn ăn tinh bột. Kết quả là tôi đã giảm được 5 kg nhưng vì thèm ăn trở lại nên cân nặng của tôi tăng như cũ.
Vì áp lực với chuyện chồng con nên tôi gật đầu đồng ý lấy anh dù trong lòng không yêu. Gần ngày cưới, tôi phát hiện ra con người thật của mẹ chồng. Bà là người mê tiền. Khi mới về ra mắt, bà đã hỏi ngay tôi kiếm được bao nhiêu tiền, gia đình có giàu không. Lúc bàn chuyện cưới hỏi, bà chi li, tính toán từng đồng. Tôi chỉ muốn hủy hôn nhưng sợ gia đình mất mặt, cộng thêm chuyện chồng rất yêu tôi, anh van nài, khóc lóc, cầu xin. Vì thế tôi mềm lòng và cưới.
Cưới xong, chúng tôi ở với bố mẹ chồng. Toàn bộ phong bì mừng cưới cho lễ thành hôn của chúng tôi, ước chừng khoảng 100 triệu đồng đều bị mẹ chồng giữ. Chúng tôi nói bà trả lại những phong bì đồng nghiệp mừng nhưng bà nói là của bà hết, là khách của bà mừng nên bà không phải đưa ai. Vì thế, cả hai vợ chồng phải nai lưng làm việc để trả nợ những người cho vay tiền làm đám cưới. Mẹ chồng suốt ngày trách tôi kiếm được quá ít tiền và ngày càng ghét tôi. Bà thậm chí còn đặt điều cho tôi rằng đứa con tôi mang trong bụng không phải con của chồng tôi. Ông xã của tôi vì giao tiếp kém nên không biết bảo vệ vợ trước mẹ chồng. Tôi nên ứng xử với bà như thế nào đây?
Theo Ngôi sao
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 6 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 20 giờ trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 1 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Công bố di chúc tuổi 79, tôi nghẹn lòng khi các con không ai muốn nhận tiền
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 79, tôi quyết định công bố di chúc. Thế nhưng phản ứng của các con, đặc biệt là cô con gái cả, lại khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...