Mẹ chồng lên chăm tôi ở cữ, sáng dậy bỗng dưng chẳng thấy bà đâu, nghe chồng trả lời mà tôi vừa cảm động vừa lo lắng

| Tâm sự

Tôi hỏi thăm thì chồng đáp một câu khiến tôi giật mình: “Sáng nay bà về quê sớm rồi!”.

Tôi vừa sinh con được 2 tuần. Trước khi sinh, chúng tôi đã gọi điện nhờ mẹ chồng lên chăm giúp trong thời gian tôi ở cữ. Và mẹ chồng đồng ý.

Mới sinh nên tôi chỉ ở trong phòng với con, đến bữa mẹ chồng bê đồ ăn vào cho. Giặt giũ thì nhà tôi đã có máy giặt rồi. Biết mẹ chồng mệt mỏi nên đêm hôm tôi cũng không nhờ bà ngủ cùng, sau vài ngày vết khâu đỡ đau tôi đều tự chăm bé.

Mấy hôm trước chồng tôi đi công tác 2 ngày. Lúc anh về thì trời đã khuya, tôi và con ngủ rồi nên anh ngủ luôn ở phòng làm việc vì không muốn đánh thức chúng tôi dậy.

Sáng ra tôi ngạc nhiên thấy chồng đang nấu bữa sáng trong bếp, còn mẹ chồng không thấy đâu. Hỏi thăm anh thì chồng đáp một câu khiến tôi giật mình: “Sáng nay bà về quê sớm rồi!”.

Hóa ra tối qua có một chuyện mà tôi không biết. Lúc chồng tôi đi công tác về, mở tủ lạnh thì thấy một nồi thịt kho đầy trong đó. Anh hỏi mẹ nồi thịt ấy nấu từ bao giờ, ngửi mùi không còn mới mẻ gì.

Mẹ chồng lên chăm tôi ở cữ, sáng dậy bỗng dưng chẳng thấy bà đâu, nghe chồng trả lời mà tôi vừa cảm động vừa lo lắng - Ảnh 1.
Bà lại giận cá chém thớt tức tối lây sang tôi cho mà xem. (Ảnh minh họa)

Bà đành nói thật rằng kho thịt cách đây 2 hôm, mỗi bữa múc ra một bát quay lò vi sóng lại cho tôi ăn. Nhìn cái nồi ấy thì biết chắc còn phải hai hôm nữa mới ăn hết. Chồng tôi giận quá mới bảo bà đừng nấu như vậy, tôi vừa sinh xong bụng dạ yếu ớt không nên ăn đồ để tủ lạnh. Tốt nhất là bữa nào nấu bữa đấy nóng sốt.

Mẹ chồng thấy con trai bênh vợ thì tức tối mắng anh lấy vợ quên mẹ. Ngày xưa các cụ còn chẳng có gì ăn mà vẫn khỏe mạnh, đồ ăn để tủ lạnh đâu có bị ôi thiu gì. Đúng là đồ ăn mẹ chồng bưng cho tôi mỗi bữa không tươi ngon chút nào nhưng tôi lại không dám phàn nàn, đòi hỏi vì nghĩ bà đã chăm sóc mình rồi. Hóa ra là bà nấu cả nồi như vậy cho nhàn. Bình thường tôi ăn riêng, chồng bận rộn và tin tưởng mẹ nên cũng không mấy để ý.

Chồng và mẹ chồng to tiếng, anh bực quá mới nói một câu: “Mẹ không chăm được thì thôi, con cũng không dám nhờ nữa! Mẹ cứ ở đây chơi vậy, con sẽ thuê người chăm cô ấy!”. Thế là sáng ra mẹ chồng giận dỗi thu dọn đồ đạc bỏ về quê từ sớm.

Mặc dù tôi vui mừng vì được chồng bênh vực nhưng anh nói thẳng tuột như vậy chắc chắn bà rất giận. Rồi bà lại giận cá chém thớt, tức lây sang tôi cho mà xem. Tôi không muốn mọi chuyện căng thẳng quá, phải làm lành với mẹ chồng thế nào hả mọi người?

(hyhi...@gmail.com)

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.