Mẹ, cô chồng trách tôi vì không biết chi tiêu

| Tâm sự

Mẹ và cô chồng mắng nhiếc tôi khi tiêu hết 6 triệu đồng chồng đưa mỗi tháng, không dành dụm được một đồng nào.

Tôi đến từ Vĩnh Phúc. Năm nay tôi 30 tuổi, đã có 1 con gái với chồng trước, tái hôn được 1 năm nay và đang mang bầu. Chồng tôi cũng có 1 con trai với vợ trước. Chúng tôi không sống cùng gia đình chồng. Mỗi tháng, chồng đưa cho tôi 6 triệu đồng để lo cho các con và ăn uống. Bản thân tôi góp khoảng 4-5 triệu đồng/tháng để lo cho gia đình. Tuy nhiên, cả nhà vẫn phải tằn tiện vì hầu như tháng nào chúng tôi cũng phải chi tiền cho đám cưới, đám giỗ, đám tang... Tiền ăn học của các cháu cũng rất tốn kém.

Khi biết chồng tôi góp 6 triệu đồng/tháng để lo chuyện nhà cửa, tháng nào hết tháng đấy, mẹ và cô chồng đều trách tôi không biết chi tiêu. Họ tính nhẩm rằng đáng lẽ tôi phải để tiết kiệm được từ 2-3 triệu đồng/tháng. Tôi nên nói với họ như thế nào đây?

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.