Mẹ nhục mạ tôi mỗi ngày

| Tâm sự

Mẹ luôn có cách khiến niềm vui của tôi trở thành nỗi buồn khi đem so sánh tôi với người khác, chê tôi lùn, ngu.

Năm nay tôi 17 tuổi. Mẹ tôi luôn hành xử theo hướng kỳ lạ. Khi tôi được 9 điểm, về khoe mẹ thì mẹ mắng: "Tại sao chỉ được có 9 điểm. Chắc cả lớp đều 9,10 chứ gì". Tôi kể chuyện các câu lạc bộ nhạc, bóng đá của lớp hoạt động sôi nổi thì mẹ nói: "Mày lười quá thể. Ít ra mày phải tham dự hoạt động nào đó chứ. Nhìn con người ta kìa, cao lớn biết bao, còn mày thì lùn một mẩu".

Không chỉ khiến tôi buồn vì những lời nhục mạ ấy, mẹ thường xuyên nói tôi là "đồ óc bò" hoặc "ngu như heo". Ngày nào mẹ cũng so sánh tôi vẫn còn sướng so với những trẻ mồ côi hoặc con nhà nghèo. Mẹ cũng không giống người khác, hay khoe con giỏi, con tốt mà thường nói xấu tôi với tất cả họ hàng, người quen của mẹ. Tôi biết mẹ có quan tâm tới mình nhưng mỗi lời nói của mẹ giống như nhát dao mà tôi phải chịu đựng. Tôi cảm thấy mình sắp trầm cảm, mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.

Theo Huyền Trang/Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.